1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đã rách thì không nên để cho nát, các cụ đã nhắc "giấy rách phải giữ lấy lề".
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    No comment ... xờ!
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Mắc cười quá.
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    vô duyên
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngu ,Dốt ======> Điên điên , dở hơi , cám hấp.
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thật thà nhỉ ? (ôi dũng cảm oé )
    Bó tay thằng anh . Mở quyển vở , vớ cái bút , tút tút điện thoại gọi , lục lọi một lúc thấy...Nhật kí và ảnh của Bồ cũ .
    Rút ảnh ra khoe (mà khổ nỗi trông cũng ngon lành) , rồi chẹp một câu "Xa rồi" . Xoẹt...xé làm nhiều mảnh bức ảnh đó . Rồi lại...xoẹt...xong nốt quyển Nhật kí mấy trang (được nghe đoạn viết đầu tiên về cái ngày đi quen 2 cô bé ở KTX , hehe...)
    Hai anh em nhìn nhau cười thùi thụi , bà vợ thì đang ngồi ngay dưới cửa nhà . Bó tay . Cưới được 1 tháng , chắc còn nhiều thể loại kỉ niệm này bỏ quên lém . Hi vọng nó may mắn thoát chết .
    Mụ điên vừa thôi , mọi chuyện đã được quyết định rồi . Hôm tới đi uống nước , nói sau .
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ, gì thế này .Ko hỉu. Kekeke
    Còn vấn đề kia thì Okie con gà đen đi.Cũng tưởng mình ngu dốt lắm nhưng học vẫn vô. Vô đến ko ngờ lun .Nói chung cần time thực tế để làm quen .Với tôi mọi thứ là con số 0 để bắt đầu .
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi
  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí xốn xiền
    Hôm qua say óe .... mk .... giờ vẫn phê
  10. che1982

    che1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, có ai khổ vì tình yêu như tôi không?
    Tại sao gặp ai tôi cũng thấy nhớ nhớ, yêu yêu thế này :
    Thuý, Hằng, Minh, Hà .........

Chia sẻ trang này