1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skaterboy

    skaterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tốn tiền thật!!!
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    @*%&$#@*%!!!
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ăn ngủ, ngủ ăn>>>>nhợn
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Stress...stress...stress... Đau đầu quá
  5. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói nữa ơi người ơi! Khi tình ta đã xa thật rồi.
    Đừng khóc nữa đau lòng nhau! Chôn dấu bao nỗi sầu.
    Đừng hối tiếc những ngày qua nghe thời gian hát câu phai nhoà,
    Đừng níu kéo em và anh thêm âu sầu mà thôi
    Những yêu thương giờ xa thật rồi, lạc bước cô đơn mai này mình tôi
    Cũng cố quên dù nghe bồi hồi, anh ơi giờ chia tay!
    Tình yêu đó như cơn chiêm mơ nhiều lần hờn ghen trong vu vơ với ta nghe bao nhiêu muộn phiền. Tình yêu đó ai mong mai sau mình còn kề vai đi bên nhau, ngày anh nói yêu người!!
    Tình yêu đó nhiêu lần ngập ngừng còn nhiều thiệt hơn trong con tim anh với em không toan tính bao giờ. Tình yêu đó mình càng nồng nàn thì giờ càng nghe bao đắng cay. Người ơi hãy chia tay!!

  6. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nên đi hay không nên đi?Nếu đi bây giờ về 3 năm nữa đã 27 cái xuân xanh rồi,nhỡ ế thì sao?mà nếu không đi thì tiếc,tiếc vì mấy ai được bố mẹ khuyến khích đi thế này.Giá như có ai đó nói cho tui biết tui fải làm gì bây giờ thì có lẽ tôi đỡ điên đầu hơn,mặc kệ thôi,nhưng fải quyết định thế nào đây?đi?Ở?Giá mà...trời ơi,tự mình không quyết nổi tương lai của mình nữa
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]........
    ....................................................................................................................
    Uhm, missing you so much..
    Come back soon ,ok?
    ...
    I have something to tell ....
  8. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Sáng nắng chìu mưa.........ngày mai lại nắng
    Con lạy mấy mẹ trẻ này luôn ..... Mịe .... mai ông cho mấy Toy mà chơi
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    ^&^
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn nói rằng Gia đình và Môi trường xung quanh ảnh hưởng rất nhiều đến Con Người , qui định nhiều thứ .
    Tin hay không thì tuỳ .

Chia sẻ trang này