1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    Y!: thunamtuoc249
    dạo này buồn quá.
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bài toán đang đặc biệt nan giải . Chạy tứ tung .
    3 ông chả lo hết được .
    Mụ chuẩn bị tinh thần nhé . Đêm hôm qua toát mồ hôi hột , cứ tưởng bọn này ngán nên bỏ trận địa . Hoá ra không phải . May mà anh em , đúng là cùng môi trường nó có khác , vẫn giữ được mục tiêu .
    Vấn nạn...vấn nạn...vấn nạn...
    Đầu óc lên mây hết lượt rồi , hmm...
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lại xì trét mất thôi,áp lực của người khác 8 thì mình cũng lĩnh đủ 10.Tự dưng lo, sợ, suy cho cùng vẫn là giữa cái sống và die chẳng thể dửng dưng.Làm ơn đi ,có tin là mất ăn mất ngủ vì vụ này ko .Sao thấy ko giống mình tí nào nhỉ, khí phách đâu cả rồi .
    Ngẫm đi ngẫm lại thì mình vẫn chỉ yêu mình và thương thân mình.Hờ hờ......
  4. sk8erboi

    sk8erboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, chán khủng khiếp. Chỉ toàn ăn xong là ngủ, ngủ dậy lại ăn. Thi thoảng có tiền thì online, đúng là chán hết sức chịu đựng...
    Chán quá...​
  5. sk8erboi

    sk8erboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chán, vậy là sao nhỉ???
    [​IMG]
  6. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Vui - Buồn lẫn lộn. Có điều gì đó lại sắp oà vỡ. Nức nở.
    Ừ, thì người dưng ! Cớ gì mà !
    Thất vọng, chán !

  7. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mưa to bùn wa'' ........ Lại không được xem VN đá .... chán quá rùi
    MK, đúng là chơi 3 năm, công việc dồn dập 1 giờ ......
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đừng có chọc người khác kiểu đấy . Rất "à la vietnamienne" . Bực không thể nói được .
  9. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Cuối ngày ! Nắng không còn chói chang rực rỡ nữa !
    Đôi chân lười biếng không muốn về nhà. Lại net ! Bao giờ thói quen này sẽ bị xoá bỏ ?
  10. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hum qua mua vé vào sân xem VN đá thía mà chời mưa phải đứng chen nhau chú mưa...hic...đứng nguyên 90'' thi đấu thía mừ VN để cho nó gỡ hoà ở mấy phút cuối....Chán! Thất vọng! Thật là kon mama nó!!!

Chia sẻ trang này