1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namida_xx

    namida_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hồ hồ...không bít tại sao cái avatar đó lại lù lù ở đó, em cứ tưởng là nó bị seo chớ.. ..chị cũng thích KIWI à, em phê qủa đó lắm..cho nên cứ khi nào lập nick mới là Namida, lại chọn ava là kiwi ..nhìn hay hay...đỡ căng thẳng

    Được namida_xx sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 14/06/2005
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Khát vote
  3. Darkwaltz4

    Darkwaltz4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ạc hôm wa đi chơi nói xàm thế nào để con nhỏ mình đang tia chửi dzô dziên hix về nhà lấy gương ra soi hổng lẽ mình ăn nói vô duyên lắm sao ... chuối thật..... ờ mà người lúc nào cũng khăng khăng xe tăng thì có bánh , và luôn luôn tự hỏi quả đu đủ với quả dưa hấu thì quả nào nhìu hột hơn thì có lẽ cũng dzô diên thiệt ....
  4. sk8erboi

    sk8erboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAA, hơn 200MB nhạc nhẽo. Cả mấy cái ebook down cho con bạn.... . Giờ đây mất hết trong khi chưa kịp copy về máy... aaaaaaaaah
  5. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua lần đầu tiên trong đời được tắm biển theo kỉu " tắm tiên "...chậc...Thật là..là....khoái!!! Sau 1 chầu nhậu nhẹt say xưa, sau 1 hồi đàn ca sáo nhị và những màn nhảy nhót đú đởn...roài cả bọn quyết định tắm tiên...<== Một cảm giác thú vị! Một thú vui rất là tao nhã!!! Hĩ..hĩ...
  6. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rôi không nghe MTV theo yêuc cầu của Ngọc Anh với cả anh Quang , tuần trước lên nghe lại đúng cái vụ bọn lớp 12 chia tay nhau , cảm động , nhớ lại mình 1 năm về trước
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Vãi hàng .
    Đọc xong mà cứ gọi là giựt mình . Đang có một lúc 2 suy nghĩ :
    - Nên chăng lôi ai khác về giúp ?
    - Hay là buộc phải củng cố tinh thần tên này ?
    Mk , cái list đó còn dài lắm , tiến độ đang đòi hỏi thía mà lại điên điên thế này thì chết bà con lây thôi . Nhất là hãy nhìn cái chương trình cuối cùng ấy , làm sao bỏ được ?
    Oh Mon Dieu , aide-moi ! Je te prie...
    To 1 người : Mọi thứ không có gì là không thể giải quyết được . Chỉ có điều bình tĩnh hay không để nhìn nhận vấn đề .
    Nóng nảy cho đến Điên hay đến Chết cũng chẳng làm nảy sinh cách giải quyết (Nhớ đến lời răn đầu tiên quá) .
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 14/06/2005
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ làm ảnh hưởng tới toàn nhân loại mình biết thế nào nó cũng nhảy cẫng như vốn bản năng của nó . Lại có tội thêm lần nữa chăng
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Sao mà nóng thế nhỉ, bực mình....tự dưng lại đi cầm cái sim dt nó mua cho, mình có thật sự cần k nhỉ, hic...mình thấy vô duyên kinh khủng khi nhận của nó...Thế nhưng con bạn mình lại bảo, mày có coi nó là bạn thân k mà cứ nghĩ lung tung??? Mình đã làm gì được cho nó đâu? mà cũng chẳng hiểu mối quan hệ giữa nó và mình là cái gì nữa? Ừ thì là bạn, ừ thì là mình chẳng có gì với nó cả, nó cũng đã có người yêu, sao nó cứ quan tâm nhiều đến mình làm gì nhỉ? Nó định giữ chân mình chăng???Không phải thế..nó vẫn hỏi han và rất quan tâm về những anh chàng của mình mà....thế là thế nào....Mình cứ suy nghĩ và nghi ngờ....chẳng hiểu nó coi mình là cái gì???quái quỷ....Thà cứ biến mất tích đi cho nhanh...mình thích thế....tính mình là thế... 1 là giữ chặt và 2 là vứt bỏ, mà vứt luôn, không lưu luyến, k bạn bè gì cả, cứ thế này mình lại phải suy nghĩ, mệt người.....
  10. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này