1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ten tén ten tèn tèn ten ten ten... Bài gì ý nhở? Cái bài mà... ten tén ten tèn tèn ten ten ten... bài gì nhở?
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ của ta chỉ là bong bóng , vỡ quá nhanh .
    Tsb bọn mày , 2 đứa đi về mà không có quà thì cứ biết là ông sẽ pha cà phê cho 1 đứa trước , đứa còn lại ông treo xà nhà , hà hà...
    Mấy ngày nóng vừa rồi , ước gì mình ở vùng Sibérie xa xôi nhỉ , được nhìn những cánh rừng tai-ga rộng bạt ngàn , được đi trên con đường tuyết trắng xoá với những mái nhà nhọn xa xăm . À mà nếu được đi qua Ba-lan , đất nước của Con hủi thì cũng tuyệt , nghe nói ở đó có Craców cũng đẹp tuyệt . Hay là lên mấy nước Bắc âu cũng được , tha hồ được nhìn những cánh đồng hoa bạt ngàn , hay những thảo nguyên rộng lớn tít mù . Chẹp , mấy ngày nóng đọc lại mấy cuốn truyện về mùa Đông , thấy dịu đi đôi phần . Lại còn mùa Đông ở Venise cũng khiến người khác thèm thuồng .
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi bực nín trong lòng và cũng chẳng có đứa nào chửi mình thế.Một con bò thì nó cũng fải hiểu để kiếm được một bữa cỏ ăn no nê phải bỏ công sức thế nào .Có va vấp thì sẽ thấm thía hơn và với nó thì để cạnh trạnh có sự sống nó thừa hiểu thế nào .Bình thường sẵn sàng nó sẽ chửi toáng lên chứ ôi bực bực và nóng quá .Ôi tức tức cả cục tức trong cổ ,một con Vẹt nếu ko hiểu thì cũng chẳng nói thành lời .Cố gắng ngoan hiền ko chửi bậy nữa để đạt danh hiệu con ngoan trò giỏi vậy.
    Mùh dạo này mày ăn gì mà béo thế hả ,đừng thành con heo quay rùi tao bỏ vô lò nhé.Hay là nó sắp fát tướng làm Quan
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chat chít với ku Bi vui quá, cười suốt quên cả buồn
  5. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, xui xẻo hết chỗ nói, xui hết cả phần người khác rồi đây này.Chán ơi là chán ,cái máy vi tính ở nhà bình thường thì chẳng sao, lúc mình cần đến thì lăn đùng ra hỏng, rồi mấy cái máy ở cơ quan cũng thế, bình thường có ai thèm dùng đâu thế mà mình cần thì cái ổ A cũng không dùng được,ghét thế không biết, rồi mượn cái cổng của bà chị họ thì lại kêu là đang dùng.Số mình đúng là xúi quẩy,ôi mọi người tránh xa tui ra nếu không thì sẽ bị...đen thui đấy, ghét quá.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    He.............he bài nì là bài : A time for us ........
    Như thế nào í nhờ ......... tình ấy cao vời, nghìn thu nào fai ...hình như lại nhầm với nhạc vàng rồi ....... thôi lại Ten tén ten tèn....... tèn ten tèn ten .......vậy
  7. chelseavnDOTcom

    chelseavnDOTcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    CLB nhảm này nói nhảm thiệt, toàn gì đâu, có cần thiết có topic này k?
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Rất cần thiết
  9. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lảm nhảm phát cho vui....
    Anh cứ vui đi
    Cứ cho mình là người thắng cuộc
    Cứ bình yên với hoa, với sông, với suối
    Còn tôi thì mím cười.
    Anh cứ ngỡ tôi bối rối
    Và nhớ nhung vẩn vơ
    Thời gian trôi
    Anh bảo
    Một quá trình
    Tôi sẽ nhớ đến anh
    Như lẽ dĩ nhiên tôi phải thế.
    Chẳng biết biết nói gì
    Chẳng lẽ giữa chốn đông người
    Tôi lại phá lên cười
    Như thể đang xem phim
    "Cô Dâu 15 tuổi"
    oh, chỉ vì một cuộc điện thoại
    Anh đã vội hả hê
    Nếu anh biết những gì đằng sau
    Mấy lời vô nghĩa ấy
    Sẽ thế nào???tôi thấy thương anh!
    Ôi gã trai yếu mềm
    Ôi gã trai khờ khạo
    GÃ trai mang trong mình bao nhiêu là viển vông lý thuyết
    Giờ đang ngụp lặn trong niềm vui của mớ bòng bong.
    Ha ha...
    Một, hai, ba, bốn, năm
    Sáu, bảy, tám, chín, mười...
    Rồi lại yên tâm
    trở về
    Con số không tròn trĩnh
    Tôi hài lòng với con số ấy.
    Còn gã khờ, liệu anh có thật bình yên???

Chia sẻ trang này