1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Chán ...đêck biết mình muốn gì .....
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chán đến mức độ chả nghĩ được gì , lờ đờ như hết hơi vậy .
    Chán vì một người luôn tự cho mình là mình "có quyền" được nhiều kẻ theo đuổi .
    Chán vì vừa mới tối kia kiếm được 1 viên ngọc , đang loay hoay không biết mài dũa nó ra sao thì tối qua ông anh dội cho gáo nước lạnh , lại hội nghị bàn tròn . hic...
    Kiểu này uất ức lên mà die là chắc .
    Chả làm được gì cả , sao tự dưng bế tắc thế nhỉ ?
    (may bà bạn sáng này thông báo cho 1 tin không tệ)
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn chó chứ không phải người (luôn tự nhận mình là chó mà), dám bắt nạt linh tinh, ****** gặp ngoài đường ****** tương hẳn hòn gạch vào đầu, nhí nhố quen...
    Nghĩ lại thì loạn quá rồi, tưởng mình là jì chứ, thích làm thì làm hả chó dại...
  4. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay "ra đường" đã thấy con chó hôm trước định cắn càn, thời buổi này loạn thật, toàn chó dại....
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà bọn nó cứ nhặng xị cả lên thế nhỉ, đúng là dư thời gian. Hãm...

    Ta ngồi đây
    Nhìn trăng với sao
    Nhìn nháo nhào mây gió
    Nhìn không mà hoá có
    Nhìn mấy đứa thừa hơi...

    Nóng nóng là
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đang cao hứng vì Ac-hen-tin-na thắng 4-2 thì lại bị tụt xuống mất vài phần sau khi chat chit với mụ bạn rồi lại xem bộ phim Anh vẫn mãi Yêu Em (rạp hình như là Khoảnh khắc) .
    Phải nói là chịu thua khả năng khai thác tâm lí của bọn Hàn xẻng thật .
    Nếu như xem những thiên truyện nhiều chữ giống như nhai một miếng thịt bò dai nhách thì quả thực xem phim ảnh sẽ giống như đang thưởng thức một miếng thịt bê mềm mại .
    Từng cử chỉ , hành động của bọn này để có thể ăn sâu vào lòng khán giả là phải . Một dạng diễn xuất thật vãi .
    Kết cục tuyệt vời , nhưng như bà em nói : Nó buồn .
    Mk , lúc xem xong thì trời đã tảng sáng roài . Đếch biết hôm nay đá thế nào .
    Ôi sao nhìn thấy mà ghét thế , thật không biết nên thế nào . Cho dù có người nói : trong mọi trường hợp đều có thể thương lượng được ; nhưng lần này thì quả thật không thể vì chả hiểu bên đó đang nghĩ gì thì có lẽ nên out cho lẹ . Với lại càng nghĩ càng bực . Tốt nhất là dẹp , đỡ phải nghĩ .
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 19/06/2005
  7. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Điên mẹ nó hết cả lượt rồi.
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc như ngọc trong đá
    Không đến với ai hờn hợt đi qua
    Hạnh phúc như mật trong hoa
    Không đến với ai không cần cù tìm kiếm.
    Hạnh phúc như tiếng thở dài
    Trời xanh chỉ thấu một vài người thôi
    Không yêu không hận ,lòng như gió
    Không bến không bờ gió tự do !
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh ngày xưa giờ đã biến mất
    Mang theo bao cảm tình tốt đẹp trong em
    Ấn tượng về một người con trai "e ấp"
    Xưa thật đẹp nay bỗng chốc tàn phai..
    Anh này!
    Ngày ta gặp nhau nơi góc tâm tình ấy đã xa nhanh quá. Em vẫn nhớ chúng ta đã chia sẻ những gì. Phải chăng vì hoàn cảnh giống nhau mà chúng ta có những tính cách giống nhau? Đôi khi làm cục đất chẳng biết nói năng, đôi khi ***g lộn như một con bò tót nhìn thấy mảnh vải đỏ phe phẩy...
    Ngày đó, anh và người của anh mới chia tay sau 4 năm yêu thương, còn em và người của em cũng vừa chấm dứt. Chúng ta đã rất cảm thông với nhau phải không?
    Nhưng những cái TÔI quá lớn đã chia rẽ chúng ta. Không còn có thể tâm sự được nữa.
    Ngày đầu tiên em gặp anh... Nhớ mãi nụ cười của chàng trai đang đỏ mặt vì một cô gái nhìn thẳng vào mắt mình...
    Anh đâu rồi? Biến mất thật rồi sao?
    Tình yêu có thể biến một lừa thành người và nó cũng có thể biến một con người thành một con lừa! (copyright: một ông tây nổi tiếng)
  10. LTN

    LTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ khiến người ta trở nên cục cằn vậy sao Còn đâu hình ảnh 1 thẩm phán của 8 box đầu tiên trên TTVN cách đây 4 năm. So sad.....
    PS: Đại ca à, khi em định "nhúng mũi" vào chuyện của đại ca thì em thấy mọi thứ đều đã ổn cả. Thôi em té đây, vào đây nhìn thấy cái nick witch*** cứ chờn chợn đến là lạ. Lượn thôi kẻo bị "cún" cắn như lời đại ca nói

Chia sẻ trang này