1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chưa ổn đâu em ah, khi nào công lý còn chưa được lập lại thì anh khoanh tay sao được
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Công lý được bảo vệ bởi những kẻ ăn nói kiểu chợ búa?
    Công lý được bảo vệ bởi những kẻ mở miệng ra là nói người khác "nông cạn", "xuẩn xít"?
    Công lý được bảo vệ bởi những kẻ mở miệng ra là nói người khác "chết đi"?
    Công lý được bảo vệ bởi những kẻ mở miệng ra là nói người khác "đồ điên"?
    Công lý được bảo vệ bởi những kẻ mở miệng ra là nguyền rủa tông tị họ hàng nhà người khác?
    Chỉ có một thứ công lý bốc mùi mới đượcbảo vệ bởi những kẻ như thế!!!
    Con Lừa không bao giờ biết mình là Lừa nếu nó chỉ sống với những con Lừa.
    Một bầy Lừa sẽ căm ghét những con chim bồ câu biết bay trên trời và không bao giờ kêu ẹ ẹ như Lừa.
    Ôi những tiếng Lừa kêu nghe thật thảm thương!
    Hôm nào phải làm văn tế loài Lừa mới được.
    Chuyện kể của Ê- dốp:
    Có một chú lừa chuyên phải thồ hàng cho ông chủ đi chợ.
    Một phiên chợ nọ, ông chủ chất lên lưng lừa thật nhiều muối. Nó thấy rất nặng những cố đi. Qua suối, nó trượt chân ngã. Nước suối làm tan hết cả muối. Thế là cả ngày đó Lừa rất hoan hỉ vì không phải thồ hàng nữa.
    Hôm sau, ông này chất lên lưng lừa rất nhiều bông. Bông thì cũng nhẹ hơn các thứ khác là cái chắc. Nhưng Lừa ta vẫn không cảm thấy thoả mãn, nó muốn không phải chịu một sức nặng nào cơ. Thế là lúc qua suối, nó giả vờ ngã để mong rằng thứ hàng trên lưng nó tan đi. Ai ngờ bông thấm nước, trở nên nặng kinh khủng. Thật khốn khổ cho con Lừa...
    Truyện kể của Em- Đốp:
    Có một con Lừa nọ phải tham gia một forum (chợ dưa lê thời hiện đại) vì bà chủ của nó muốn thế.
    Vào chợ forum, nó phải thồ nhiều thứ: bà chủ, bạn bè, nghĩa vụ của thành viên.
    Một ngày nọ, bà chủ của nó nổi hứng muốn buôn bán những thứ thật nặng như "lăng mạ người khác", "nguyền rủa người khác là chết đi", "nguyền rủa tông ti họ hàng nhà người khác", "mày tao chí tớ với những người khác", "xửng cồ lên chửi đổng", "chửi bới người quản lý chợ".... Khốn khổ cho con Lừa.
    Khi đi qua một topic nọ, con lừa chẳng may buột mồm lảm nhảm. Và thế là những sức nén, bực tức trong nó về bà chủ nó đã được xả nhẹ đi. Lừa rất sung sướng vì nó được nhẹ nhàng, đấy là nhờ nó buột mồm bảo bà chủ mình là chó sủa.
    Hôm sau, bà chủ của Lừa chất lên lưng lừa những mặt hàng mới như "thích làm nhiều nick", "bảo người khác là tránh xa tôi ra", "đòi người không quen biết phải kiên nhẫn chờ xem mình sẽ làm trò gì trong thời gian tính bằng đơn vị ngày", "tức giận vì mình nói chưa xong mà người khác chặn họng, mà mình thì muốn nói từ ngày này sang tháng khác cơ", "bảo người khác là không có tình cảm khi không để cho mình bày tỏ tình cảm bằng cách chửi rủa và bảo người ta chết đi", "mình là mình ghét".... vân van.... Thật khổ cho Lừa.
    Đi qua một topic, Lừa lại giả vờ buột miệng "cũng cùng một nhân vật, cãi nhau mãi, buồn cười quá". Lừa ta thấy bà chủ có quá nhiều nick, mà nick nào cũng cãi vã, nick nào cũng nhận là của chính bà chủ nó, nên nó mong khi nó nói "lần nàu cũng một nhân vật..." thì sức nặng từ những cái nick đó giảm đi. Ai ngờ, lần này, những cái nick đó thấm những lời phản bác của người khác nên càng nặng điên lên được. Thật khổ thân Lừa....
    CÂu chuyện của Tôi đến đây là hết!
    Ai thấy hay xin hãy vote cho tôi sao, dù 1 hay 5 thì đều là sao hết.
    Nếu có thêm nhiều người vote, tôi xin chăm chỉ kể nhiều chuyện nữa.
    Cảm ơn bà con!
    Chúc một tuần vui vẻ!
    Ngụ ngôn Ê- dôp và phần cover của Em- Đốp vẫn còn rất nhiều truyện hay. Vote sao nhé!
    hí hí Cảm ơn bà con!!!!
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cứ được bận rộn là mình cảm thấy vui vẻ yêu đời ngay...
    àh, tặng con bạn thân mình mấy câu này:

    Chẳng cần anh
    Chẳng cần tôi
    Chẳng cần 2 đứa phải lôi thôi
    Chia tay là hết không lưu luyến
    Không tiếc gì nhau, không đớn đau.

    Thôi nhé đường anh, anh cứ đi
    Cứ như chim nhỏ đang free
    Còn tôi vui sướng đi bên ấy
    Thênh thang cỏ cây, **** lượn bay
    Chẳng cần anh
    Chẳng cần tôi
    Chẳng cần câu nói phải chia đôi
    Cứ im lặng nhé, ta xa cách
    Thế thôi...

    Đừng buồn nữa nha cưng! Thênh thang **** lượn đê...

  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Vào YM thấy mấy đứa nhà nối ADSL , để nick cả ngày , đi ngủ với chả đi tắm, sướng thế ko biết.
    CHả bù cho mình , vừa online vừa bấm giờ
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    He he! Kênh kiệu phết!
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đành gửi một lời cuối cho ông chú : Thật đáng tiếc khi mà mục đích vẫn chưa đạt tới thì ông chú đã đi rồi .
    Ông quá trẻ , không biết bà vợ và đứa nhóc sẽ thế nào nhỉ ?
    Hôm qua đến giờ chán ốm . Thời gian trước dự tính được bằng tháng , nay rút xuống còn bằng ngày . Năm nay dã man như con ngan .
    Làm gì có rảnh để mà chỉ chìm đắm trong nhớ nhung . Buồn cười quá , khi mà mình lại được đọc những dòng chữ đó .
    Mấy đứa bạn thân chó chít thật , đọc xong mấy cái link về mấy bài viết , đứa nào cũng bò ra cười . Chẹp...bọn này hỏi mấy câu mà mình không thể trả lời được . Nhưng mà chạy đâu cũng không khỏi nắng .
    To chuoi_cu : đồ con lừa , mày chửi ầm lên làm giè . Ngạc nhiên nhỉ , lần đầu tiên mày mò sang đây lải nhải đấy .
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đành gửi một lời cuối cho ông chú : Thật đáng tiếc khi mà mục đích vẫn chưa đạt tới thì ông chú đã đi rồi .
    Ông quá trẻ , không biết bà vợ và đứa nhóc sẽ thế nào nhỉ ?
    Hôm qua đến giờ chán ốm . Thời gian trước dự tính được bằng tháng , nay rút xuống còn bằng ngày . Năm nay dã man như con ngan . Hẫng quá .
    Làm gì có rảnh để mà chỉ chìm đắm trong nhớ nhung . Buồn cười quá , khi mà mình lại được đọc những dòng chữ đó .
    Mấy đứa bạn thân chó chít thật , đọc xong mấy cái link về mấy bài viết , đứa nào cũng bò ra cười . Chẹp...bọn này hỏi mấy câu mà mình không thể trả lời được . Nhưng mà chạy đâu cũng không khỏi nắng . Mà mình có nói là mình thấy vui vẻ gì khi nói thế nhỉ ? Lạ thật .
    To chuoi_cu : đồ con lừa , mày chửi ầm lên làm giè . Ngạc nhiên nhỉ , lần đầu tiên mày mò sang đây lải nhải đấy .
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    HÍ hí, mình cứ hay trêu chọc người khác để coi cho zui, trẻ con thiệt. Thôi vứt...
  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nóng ....... Bức ......... và ngổn ngang trăm mối
  10. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    thời tiết thì nóng bức ngột ngạt,đến văn phòng thì chán ốm ra.Rồi thì nghĩ đến ai cũng ghét.Thậm tệ,có cái đứa dở hơi nào cứ nói là bạn lâu năm muốn gặp mình suốt ngày nhắn tin ,nháy máy, ghét thế mà không làm gì được gọi lại thì nó không nghe máy, mình dùng máy cơ quan gọi thì nó bảo là mình nhầm máy, Đồ dở hơi biết bơi, tự nhiên tòi đâu ra đứa bạn như nó cơ chứ.

Chia sẻ trang này