1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Noriko Sakai

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi mamcloud, 21/05/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kwokweiming

    kwokweiming Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Uh. Mình thật ra bây giờ chán nhạc Việt lắm. Vì hầu hết - chắc là hơn 90% - nhạc Việt là cover (là dịch lời nhạc của người ta phải ko? Mấy vụ này mình ko rành.) Và nhiều nhất là nhạc Hoa, mấy cái bài thập niên 80,90 của người ta đem dịch lại rồi topten VN. Làm giờ nghe tới nhạc Việt là mình mất cảm tình,nghe thằng bạn cùng phòng nghe nhạc Việt mà cải lộn rồi muốn đụp nó luôn (tại nó nói mình ko nghe nhạc Việt là ko yêu nước). Mà nếu có dịch thì dịch cho hết, còn ráng nhại lại một chút tiếng gốc, như bài Aoi Usagi, hát tiếng Nhật gì nghe chán (dù mình ko biết tiếng Nhật).
    Mail của mình vẫn như hồi đi săn tìm nhạc của Noriko: qvminh@yahoo.com
    Kwok Wei Ming
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Thật sự thì nếu nói âm nhạc Việt Nam thuần tuý hiện nay cũng có nhiều bài đáng nghe bạn ạ.Đó là những bài hát có chất lượng do các nhạc sĩ nổi tiếng biết tìm tòi khám phá nội dung cũng như thể loại để sáng tác.Mình không có ác cảm với nhạc cover nhưng đã cover thì phải theo một phong cách khác chứ.Ai dè ca sĩ cứ bê nguyên bản nhạc đã nổi về nhà viết lời Việt đem đi hát và trở nên nổi tiếng.Điển hình trong vụ này là Nguyễn Phi Hùng,ông này có một số bài nhạc Việt nghe cũng được nhưng danh tiếng của ông nổi lên và duy trì đến ngày nay phần lớn là do nhạc cover.Từ cái thời mới nổi ông hát mấy bài nhạc Hoa TÌNH ĐƠN CÔI,MƯA TUYỆT VỌNG...đến bầy giờ nhảy qua hát nhạc Latin như mấy bài BAILAMOS,ONLY YOU(SOLO ENTI),HERO...của Enrique Iglesias chẳng hạn!Kinh không chịu được..phần nhạc mấy bài này y xì phần nhạc đã nổi tiếng!Đúng là dựa hơi thành ông của người khác!...Còn nhiều chuyện không hay về nhạc Việt nhưng mà thôi mình nghĩ chúng ta nên dừng ở đây vậy...dù sao đây cũng không phải topic nói về nhạc cover các bạn nhỉ..!
    À sinh nhật của các bạn là ngày nào?Mình sinh ngày 23/8 đó...Bạn Shizuka sinh năm 1989 còn bạn vĩ Minh thì mình đoán bạn khoảng 25 tuổi.Đúng không nhẩy?



    ...life goes on as it never ends...forever we will be the friends...

  3. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh ngày 1-12, ngày quốc tế pchống sida, ha ha, mình tự hào lắm, thế là cả thế giới nhớ tới sinh nhật của mình đó nha
    Nhớ ngày trước, cái ngày mà cách đây 1-2 tháng thui, mình còn lông bông khắp các mạng vietfun, vietchat rồi chat.fpt với cái nick muôn thuở là Noriko Sakai để tìm người thích norikosakai giống mình, có bạn đến với mình và nói "tui cung thich noriko ne" hay " ai lay ten nguoi ca si toi yeu vay", gặp được những người như thế mình rất vui, và có thể chat cả ngày được, nhưng họ ít lắm, còn lại các bạn chat với mình vì "nghe nick ban co ve Nhat nhi", rồi "ban la nguoi nhat ha", rồi sau đó
    mình làm quen với ttvnol, mình qua box Nhật để lập hẳn 1 topic nói về noriko, rồi mình thấy Clb Noriko Sakai ở box Âm nhạc này, vui ơi là vui, như tìm thấy một nửa của mình vậy, tuy hiện nay topic hoạt động với chỉ có 3 người nhưng mình cũng thấy vui lắm rồi.
    Lũ bạn học ở trường của mình chẳng đứa nào thích nori cả, ngay cả con bạn thân nhất, chúng nó nghe nhạc phim hoshi no kinka thì thinh thích thôi chứ chẳng có đứa nào hâm mộ cuồng nhiệt như mình. Mà tụi nó ko thích thì thôi, khi nó thấy mình thích nó còn châm chọc mới tức chứ. Thần tượng của tụi nó dù là kẻ mình ghét cay ghét đắng đi chăng nữa khi nó kể với mình là kẻ đó hát hay hay kẻ đó có bồ hay cái gì vớ vẩn đến mấy đi chăng nữa mình cũng cố lắng nghe và dù chỉ đồng tình giả bộ mình cũng cố nói vài câu xuôi tai cho nó vui, và nó nói hoài, thế mà khi mình chỉ mở miệng nói vài câu về noriko thôi nó đã chê k tiếc lời, ****** chúng nó ( ấy chết, chửi bậy) chúng nó có nghe nori của mình hát bao giờ đâu thế mà có đứa còn nói "con ấy hát chẳng hay gì đâu mày ơi", thế có tức ko, nếu mình nói thần tượng của chúng nó như vậy thì chúng nó thấy thế nào, ngay cả con bạn thân nhất cũng thế, nhiều khi tức quá chỉ muốn đập cho tụi nó một trận cho nó chừa đi...........
    .............Và mình buồn lắm lắm khi có đứa nói rằng " Khi nhắc đến Aaron Carter thì 10 người còn có 5 người biết, còn noriko của mày thì mày thử hỏi 10 người coi có ai biết ko", tức muốn khóc đi được. Ở ngoài đời mình là đứa ít cởi mở, nhút nhát, tự ti, giờ mình còn nhút nhát hơn nữa. Nhưng những người yêu quí noriko trên mạng đã khiến mình thấy mình ko đơn độc, bây giờ có đứa nào còn dám nói thế nữa mình sẽ nói rằng "Tao chẳng cần chúng mày thích làm gì, lên mạng có thiếu gì người thích noriko giống như tao", và mình sẽ tự tin mà nói như thế. Cuộc đời mình như một chuỗi dài âm u ko có ánh sáng, nếu ở đó còn có chút tia sáng hy vọng và yêu thương thì đó chính là thứ ánh sáng của noriko và giọng hát tuyệt vời của cô đã mang đến cho mình, mình luôn yêu nori bằng cả trái tim này , và yêu cho đến khi tim mình ngừng đập, chính nori đã khiến cho mình tự tin hơn để đối mặt với cuộc sống, các fan của nori ơi, các bạn cũng thế nhé
    May The Star Fall Upon You
  4. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt vời!Thật sự mình rất xúc động khi đọc những dòng này đấy bạn Shizuka à.Mình thật sự rất rất vui khi được làm quen với những bạn có tâm hồn nghe nhạc như bạn đấy!Nghe nhạc để sống tốt hơn thì thật tuyệt!Đó cũng là mục đích mà Âm Nhạc mang lại cho chúng ta...
    Mình sinh ngày 23/8 và ngày 23/8/1945 là ngày mà CM Tháng 8 thành công ở Huế nên người ta lấy ngày "23 tháng 8"đặt cho một con đường ở Huế đấy bạn ạ.Ngọ Môn của Huế nằm trên con đường này nên có thể nói mọi khách du lịch khi đến Huế chắc chắn có đi qua con đường này!Ui!Hãnh diện quá đi...hờ hờ nhiều khi mình nói đùa rằng: "Người ta lấy ngày 23 tháng 8 làm tên đường nổi tiếng như vậy là để nhớ đến ngày sinh của tau đó tụi bây!".Các bạn xem có ngộ không..hì hì



    ...life goes on as it never ends...forever we will be the friends...

  5. kwokweiming

    kwokweiming Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh nhật vào ngày 29/4. Hihi, chui chậm chút thì đã được cả nước mừng sinh nhật rồi. Mình cũng giống như Northern star vậy đó. Hồi đó cái thời mà chat chưa là thời thượng, mình chui vô cái java chat của VNN. Hic lấy cái nick Noriko mà chả ai biết hết, cũng tưởng mình người Nhật nữa. Cũng vì yêu thích Noriko mà mình bây giờ yêu cả nước Nhật luôn. Mình cũng có đứa bạn, tối ngày cứ chê Noriko hoài, nhg mình cũng mặc kệ nó. Mình thích là được rồi. Nhớ hồi đó, lúc xem bộ phim Ngôi sao may mắn, đâm ra hâm mộ Nori, rồi lôi kéo thêm được thằng bạn, nhg mà tiếc là chỉ được mấy tháng là nó đổi thần tượng rồi, chỉ còn mình là mãi tới giờ.
    Cái tên của mình ko nói nhg các bạn biết hết rồi. Các bạn cho biết tên luôn đi cho dễ xưng hô.
    Hic còn Shizuka nói mình 25 tuổi thì già wá à. Mình sinh năm 83, mới có đôi mươi à.
    Kwok Wei Ming
  6. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ơ!Bạn nhầm mình với Shizuka rùi!hihi.Lúc trước mình cũng có thấy cái nick NorikoSakai trong các forum nhưng mình không chat nơi hihi.Mình tên là Anh Tuấn...ít người biết tên mình lém à nha!


    ...life goes on as it never ends...forever we will be the friends...

  7. rf_xtt

    rf_xtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ...
    Rất lâu rồi mình không tham gia 1 tí nào ....
    Cũng tại ... mấy bạn post bài quá hay nên mình chỉ đọc thôi cũng đủ rồi.Tuy gần đây cũng ko rảnh nhưng mình vẫn tranh thủ đọc hết những bài viết .Cứ nhớ hồi nào mình hỏi lời bài hát mà rất ít ai biết Noriko Sakai , thì không hình dung được CLB Noriko Sakai lại sôi nổi như vậy...Hầu như những bài mình được nghe đã có lời là nhờ các bạn .Cũng rất cảm ơn bạn nothernstar_2308 đã gửi tin nhắn ...
    Đặc biệt bạn Shizuka,bạn nothernstar_2308,kwokweiming gửi bài thật hay .Mà mình cũng có cùng ý nghĩ nữa ..như chuyện hát cover lời Việt . Mình nghĩ rằng nếu may mắn giỏi tiếng Nhật thì quá tốt .
    Vì vậy chỉ mấy ngày nữa là mình sẽ đi học tiếng Nhật .Có lẽ hâm mộ Noriko sẽ giúp mình học nhanh hơn .
    Lúc trước mình cũng thích tiếng Nhật vì thấy nó dễ thương . Người ta nói là tại tiếng Nhật có nhiều nguyên âm nên rất nhẹ nhàng.Sau khi nghe Noriko hát thì thấy hay hơn nữa .
    Giờ phải đi về rồi ...Chúc mọi người vui vẻ .Phải cảm ơn các bạn đã làm CLB Noriko Sakai thật vui vẻ .
    I see you smiling at me ...
    Was it real or just my fantasy ...
    LTQT-Rf-Xtt
  8. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0

    May The Star Fall Upon You
  9. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cái máy vi tính nhà mình mấy hôm nay nó bị dở hơi hay sao ấy, mình vào ttvn gõ bài trả lời xong bấm gửi đi thì nó lại báo là sai tên hoặc mật khẩu, quái, sai thì làm sao login được, làm mình chẳng thể nào pos bài được, phải ra tiệm pos nè, nhớ mặt tao nhé cái máy dỏm kia

    vui quá vậy là clb noriko nhà mình có thêm bạn rf_xtt tham gia rồi, nhiều khi chỉ có ba đứa post thôi cũng buồn lắm, khi rảnh rf_xtt phải post bài cùng tụi này cho vui đấy nhé!
    Các bạn biết bạn thân nhất từ trước đến giờ của noriko tên là gì không? Là shizuka kudo, haha, cô nì cũng là ca sĩ nổi tiếng của nhật nhưng ko đẹp và hát ko hay bằng nori.
    Noriko nhà mình cũng có tâm hồn ăn uống lắm nha, "sau giờ học tôi khoái nhất là được đi ăn mì cùng bạn bè hay ra công viên mua khoai lang chiên, cái thời đó sao mà hồn nhiên và vô tư đến vậy", hì hì, con gái nhật cũng gíông con gái vn ở chỗ thích ăn quà vặt, Shizuka thì nghiền há cảo và bánh bao xá xíu, chỉ cần có tiền một tí là có thể ăn hai món này bao nhiêu cũng được.


    May The Star Fall Upon You
  10. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    WOW!Cuối cùng thì cũng có người lên tiếng!Vui quá là vui!Hy vọng là bạn rf_xtt sẽ tham gia thường xuyên hơn để topic của chúng ta vui hơn nữa.Mà bạn rf_xtt tên là gì ấy nhĩa?
    Ừm!Mình cũng biết Shizuka Kudo bạn Shizuka à...Ngay từ đầu mình đã biết lý do bạn chọn nick này rùi hi hi!Hey Nori-P khoái "nạp năng lượng" thế mà vẫn cân đối dzậy nhĩa?Tài thiệt đấy!

    ...all your lives,we had fun we had seasons in the sun
    but the star we could reach was just starfish on the beach...

Chia sẻ trang này