1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Noriko Sakai

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi mamcloud, 21/05/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Theo em biết thì dung lượng của loại đĩa mềm phổ biến hiện nay chỉ là 1,44MB(hay 1,38MB tuỳ theo quy ước của máy) trong khi mỗi bài hát tệ lắm cũng phải 3MB luôn chị à.Nếu chị cóp thì phải copy bằng ổ cứng kia,tức là mình phải tháo ổ cứng ra rồi tới máy của họ,rồi khai báo ổ cứng khách thì mới copy được.Mà em nghĩ chắc chẳng ai cho chị đem ổ cứng của chị cắm vào máy của họ đâu.Nếu copy thì chắc chị phải cài lắp net ở nhà thôi.Hiện nay có một loại đĩa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay có dung lượng khoảng 30MB hoặc lớn hơn nhưng nó đắt lắm mà em cũng chưa biết sự dụng chị à![:0]
    If I got down on my knees and I pleaded with youIf I crossed a million oceans just to be with youIf I climbed the highest mountain just to hold you tightIf I said that I would love you every single nightIf I swam the longest river just to call your nameIf I said the way I feel for you would never changeWould you ever let me down..?(Because I love You - Shakin' Steven)
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Tin chấn động 6 độ rích-te hehe
    Nick của bạn Vỹ Minh đã bị hư theo như lời bạn ấy nói.Hiện nay bạn áy vào TTVN không được nên chỉ có thể liên lạc với chúng ta qua Yahoo! Messenger bằng nick qvminh .Alô thông báo hết!Hehe

    If I got down on my knees and I pleaded with youIf I crossed a million oceans just to be with youIf I climbed the highest mountain just to hold you tightIf I said that I would love you every single nightIf I swam the longest river just to call your nameIf I said the way I feel for you would never changeWould you ever let me down..?(Because I love You - Shakin' Steven)
  3. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    ai chỉ mình vài câu để chửi mấy đứa bạn khi tụi nó nói xấu noriko đi được không, nhiều khi tức quá chả biết nói gì cả.......
    ........naite naite zutto naite watashi ni tadori tsuku made......
  4. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    mình vừa mới post một bài về noriko ở trang web trường mình, vô ủng hộ mình nghe
    http://www.akebonogakko.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=86&forum=12
    ........naite naite zutto naite watashi ni tadori tsuku made......
  5. MoonHeeJun

    MoonHeeJun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Các ông các bà nào mà sử dụng ADSL, thì lên web: www.norikosakai.com mà down, tha hồ sướng, tôi lên down tận 3GB, rồi in ra CD, thích thú vô cùng.

    I don't live where I live.
    So I live where I love.

  6. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Hi!Ừm cái web bạn đưa phần lớn chúng ta đã biết rồi nhưng có lẽ chỉ có bạn Shizuka là hay download thôi chư mình ít down lắm.Thỉnh thoảng mình cũng vào đó lấy ảnh và xem thông tin mới đó.Cám ơn bạn nhé!
    If I got down on my knees and I pleaded with youIf I crossed a million oceans just to be with youIf I climbed the highest mountain just to hold you tightIf I said that I would love you every single nightIf I swam the longest river just to call your nameIf I said the way I feel for you would never changeWould you ever let me down..?(Because I love You - Shakin' Steven)
  7. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    không ai qua đó ủng hộ mình à?
    Thôi để mình post lên đây cho các you coi nhé
    Nhân vật Aya trong bộ phim Ngôi sao may mắn (đã được giới thiệu trên đài TH Hà Nội và đài truyền hình TP.Hồ Chí Minh) do diễn viên - ca sĩ Noriko Sakai thủ vai đã thực sự nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở Hồng Kông, Ðài Loan và cả Trung Quốc - nhờ vai diễn Aya trong phim Ngôi sao may mắn.
    Năm 15 tuổi, Noriko tham dự cuộc thi Thiếu nữ có mái tóc đẹp và đoạt giải thưởng. Từ đó Noriko bắt đầu bước vào nghề người mẫu, sau đó là ca sĩ. Ðến năm 20 tuổi, Noriko đã có một gia tài đáng kể đó là 7 ablum nhạc được yêu thích. Ðóng phim chỉ là nghề tay trái của Noriko. Với khuôn mặt dịu hiền, đôi mắt nai thăm thẳm, vóc dáng mảnh mai, Noriko được chọn vào vai Aya Kuramoto - một y tá câm điếc trong phim Ngôi sao may mắn (1995). Ðây là vai chính đầu tiên, và cũng là một thử thách rất lớn đối với Noriko, vì toàn bộ lời thoại, nội tâm của nhân vật đều biểu hiện bằng tay và nét mặt. Noriko đã dành nhiều thời gian đến trại trẻ câm điếc để học cách sử dụng thành thạo ngôn ngữ, cử chỉ... Sau này, bộ phim được chào đón ở khắp mọi nơi, Noriko mới thở phào thổ lộ: "Ðây là vai diễn để lại ấn thượng sâu sắc nhất trong các vai mà tôi đã đóng. Tôi biết không nghe thấy lời thoại, khán giả sẽ chú ý nhiều đến diễn xuất của tôi. Tôi đã rất cố gắng, và bạn thấy tôi diễn cũng không đến nỗi quá tệ phải không?" Không chỉ là diễn viên chính của phim, Noriko còn là ca sĩ thể hiện bài hát chủ đề của phim "Chú thỏ xanh"- rất được khán giả ưa thích. Trong một lần biểu diễn ca nhạc, Noriko đã làm khán giả say mê khi dùng ngôn ngữ cử chỉ để diễn tả bài ca này. Sau những giờ đóng phim, ca hát, lúc rảnh rỗi Noriko đi shopping, hoặc ở nhà tự giặt quần áo, dọn dẹp phòng ốc... Gần 30 tuổi, Noriko vẫn sống độc thân. Số phận của nhân vật Aya đã ảnh hưởng sâu sắc đến quan niệm tình yêu của Noriko: "Hạnh phúc của người khác là khởi nguồn hạnh phúc của chính mình".
    1985 Noriko trở thành người mẫu và ca sĩ sau đó năm 1987, Noriko đã thật sự trở thành một ngôi sao trẻ triển vọng của làng ca nhạc Nhật Bản với rất nhiều danh hiệu do khán giả bình chọn ?oNữ hoàng diễn ca?, ?oCánh chim trên bầu trời xanh?? Thế nhưng suốt sáu năm sau đó, sự nghiệp ca hát của Noriko bị khựng lại. Từ khi nghe tin cha mất vì tai nạn giao thông, tinh thần của Noriko hoàn toàn bị suy sụp và khủng hoảng trầm trọng. Bao nhiêu điều không may lại đến với Noriko một cách dồn dập cùng một lúc, khiến cho Noriko có ý định từ bỏ hoàn toàn sự nghiệp của mình. Cô trở về quê nhà Fukuoka sống bằng nghề làm búp bê gỗ truyền thống của gia đình.
    Nhưng thật may mắn, Noriko tình cờ gặp nhà biên kịch trẻ Nojima Shiji. Và anh đã giới thiệu Noriko với ban giám đốc hãng truyền hình Fuji, mời cô thử vai diễn Koyuki Kashiwagi trong bộ phim Dưới một mái nhà (1993). Cuối cùng, Noriko đã chính thức được hãng Fuji giao vai diễn và bộ phim đã thành công hơn mong đợi. Sau bộ phim này, Noriko trở thành một gương mặt quen thuộc và bắt đầu được khán giả yêu thích. Trong phim này, Noriko đảm nhận vai cô chị lớn Koyuki cùng cha khác mẹ với anh em nhà Kashiwagi, bên cạnh các diễn viên nổi tiếng của Nhật như Fukuyama Mashaharu, Yosuke Eguchi, Ishida Isei?.Và sau đó càng nổi tiếng với vai Aya như các bạn đã biết.
    Hai bộ phim đã làm nên tên tuổi của Noriko là Dưới một mái nhà và Ngôi sao may mắn đều được thực hiện phần một và phần hai và cũng đều gặt hái nhiều thành công. Không chỉ trở thành diễn viên nổi tiếng ở Nhật nhờ bộ phim Ngôi sao may mắn, Noriko còn tìm đuợc tình yêu của đời mình từ khi tham gia bộ phim Dưới một mái nhà. Bạn trai của cô chính là anh chàng biên kịch tài năng trẻ tuổi Nojima Shiji. Mối tình của họ kéo dài được bốn năm thì kết thúc. Tuy đã chia tay, họ vẫn xem nhau là bạn và tiếp tục cộng tác với nhau trong một vài bộ phim khác.
    Năm 1999, Noriko tạm giã từ nghệ thuật khi sự nghiệp của cô đang ở giai đoạn đỉnh cao. Lý do duy nhất để Noriko có một quyết định mà đối với nhiều người đây là một quyết định sai lầm lớn nhất của đời cô, chính là : Noriko muốn sống dưới một mái ấm gia đình với chồng và với con cái. Được sống trong hạnh phúc của thiên chức làm mẹ thì đối với Noriko, đây là một hạnh phúc không điều gì có thể sánh bằng! Chính mái ấm của gia đình đã giúp Noriko vượt qua mọi trở ngại để cô tiếp tục sống hết mình với nghệ thuật.
    Noriko đã quay trở lại với công việc từ những ngày đầu năm 2000. Ngày 16.01, sự xuất hiện của Noriko trong buổi họp báo đã khiến giới báo chí Nhật Bản và châu Á phải ngỡ ngàng. Một Noriko thật rực rỡ, xinh đẹp, duyên dáng, một Noriko với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi và trong mỗi câu phát biểu, cô đều không quên nhắc đến cậu con trai bé bỏng của mình: ?oLei là ?ongôi sao may mắn? của tôi. Nghe tiếng cười của con, tôi như được tăng thêm niềm phấn khích trong công việc. Làm mẹ, tôi mới hiểu rằng, con cái chính là động lực khiến người phụ nữ kiên cường hơn, tự tin và thêm yêu cuộc sống.?
    Ngay khi trở lại với nghệ thuật, Noriko nhận vai nữ chính trong bộ phim Góc đường không có thiên sứ do hãng truyền hình NTV (Nhật Bản) thực hiện. Trong bộ phim này, Noriko thể hiện vai một nhân viên ngân hàng đã đính hôn, nhưng lại để trái tim rung động trước một chàng trai khác vì cảm mến sự vất vả của anh dành cho người anh trai bị bệnh tâm thần? Và Noriko chứng tỏ với mọi người rằng, cô vẫn còn sức thu hút như đã từng nổi tiếng với các vai Koyuki - Dưới một mái nhà và Aya - Ngôi sao may mắn. Bài hát mở màn cho sự trở lại này của Noriko có tựa là Words of Love và cô tổ chức chuyến lưu diễn xuyên Á đến các nước như HongKong, Đài Loan, Trung Quốc? rất thành công.
    Noriko là một diễn viên kiêm ca sĩ rất được ái mộ tại Nhật cũng như tại HongKong. Vì thế trong chuyến lưu diễn xuyên Á ?oAsia Words of Love?, Noriko chọn HongKong là điểm khởi đầu cho chuyến lưu diễn của mình. Sau đêm biểu diễn thành công mỹ mãn, Noriko đã xúc động nói rằng: ?oTôi không ngờ mọi người còn lưu giữ tình cảm dành cho tôi nhiều đến vậy!?. Sau chuyến lưu diễn, Noriko tham gia trong lĩnh vực ca hát nhiều hơn là trong lĩnh vực truyền hình. Ngoài ra, cô còn tham gia trong vài bộ phim điện ảnh.
    Sau những nỗ lực của bản thân cũng như những động viên về tinh thần từ gia đình, Noriko đã trở lại với khán giả một cách đầy thuyết phục. Vẻ đẹp, nụ cười rạng rỡ của Noriko sẽ luôn là hình ảnh không bao giờ phai trong lòng khán giả? giọng hát trong trẻo ?oChú thỏ màu ngọc bích? cùng vang lên?
    Cô ca sĩ tài năng Noriko Sakai (32 tuổi) sẽ phát hành 1 album để đánh dấu thành quả ca hát của mình vào ngày 6 - 9 tới với tên "Moments" (Khỏanh khắc). Trong album này, cô tập hợp 8 ca khúc với "Đại dương" như là chủ đề chính xuyên suốt toàn album vì sở thích của cô là được tắm nắng (Các bạn xem các photo album của Nori-P sẽ rõ hơn). Ca khúc "Hawaiian Wedding Song" cũng nằm trong album này (Ca khúc này đã được chơi trong lễ kết hôn của cô tại Hawaii vào năm 199.
    Đây là album chính thức đầu tiên của cô sau khi kết hôn. Hiện thời Nori-P đang là mẹ của 1 chú nhóc 1 tuổi & đã kết hôn với 1 giám đốc cửa hàng thể thao - Takasou Yuuichi (35 tuổi) vào tháng 12 năm 98. Một số ca sĩ nổi tiếng khác cũng góp mặt trong album này như Ootaki Yuiichi, Takenouchi Mariya & Kadomatsu Toshio. Cả ca khúc nổi tiếng của cô "Aoi usagi" cũng có mặt trong "Moments".

    ........naite naite zutto naite watashi ni tadori tsuku made......
  8. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    híc , viết bài cũng chẳng ai đọc, chán quá
    ........naite naite zutto naite watashi ni tadori tsuku made......
  9. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hú u, mọi người ơi, thứ 2 tuần sau là ngày 1-12, sinh nhật mình đó! Chúc mình sinh nhật vui vẻ đi nào! HI hi
    ........naite naite zutto naite watashi ni tadori tsuku made......
  10. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 tuần sau là sinh nhật mình đó, chúc mừng sinh nhật mình nào, ngày 1-12 muôn năm, hi hi
    ........naite naite zutto naite watashi ni tadori tsuku made......

Chia sẻ trang này