1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Nước Nga những năm 1990

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi vitdoi, 05/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhi37

    anhi37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, những năm cuối 80 đầu 90 thì em còn bé nhưng cũng đã thấy được ở Nga hồi đó khổ thế nào. Bà nuôi em phải đi ra khỏi nhà từ sáng sớm để xếp hàng mua thực phẩm, ngày nào cũng thế. Hôm nào mua được nhiều thứ thì hai bên tay chắc mỗi bên phải 5,6 kg, thế nhưng vẫn rất vui vì cảm thấy mình còn may măn hơn nhiều người. Hồi đó bọn trẻ con có phong trào sưu tầm giấy gói kẹo cao su, tipa Donald, Turbo... có khi đánh nhau vì một cái giấy kẹo. Một hôm trong lớp co một đứa được bố đi nước ngoài về mua cho phong kẹo cao su cafe thế là giờ ra chơi 7 đứa con gái chia nhau 1 cai kẹo cao su, hehe... ăn chả thấy có vị gì vì ít quá. Hồi đó ai về VN sang la kruto lắm, được mua quần áo, giầy dép, kẹo cao su Thai lan sang. Nhưng chắc hồi đó vẫn còn sướng chán so với nhưng năm sau này đúng không ạ. Đến năm 90 thì em về Vn rồi nên chỉ còn nghe nói thôi, mà hồi đó ra Sheremetevo về mới gọi là sợ, hàng dài cả km, toàn người VN, vạ vật ở sân bay, khiếp. Prosto koshmar!
    NA
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì may mắn hơn cậu, tôi qua từ năm 88 đến tận 98 mới về. Tớ được chứng kiến sự sụp đổ của Liên Xô, chứng kiến cuộc nội chiến và các biến động khác. Có mấy ai ở thế hệ mình đwợc chứng kiến chiến trnh đâu nhi?....
    Nhưng dù sao thi khi ở nwớc ngoài.... cái cảm giác mình là người ngoại quốc vãn chẳng thú vị gì...
    Ta về ta tắm ao ta, dù trong, dù đục vẫn là cái ao
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì may mắn hơn cậu, tôi qua từ năm 88 đến tận 98 mới về. Tớ được chứng kiến sự sụp đổ của Liên Xô, chứng kiến cuộc nội chiến và các biến động khác. Có mấy ai ở thế hệ mình đwợc chứng kiến chiến trnh đâu nhi?....
    Nhưng dù sao thi khi ở nwớc ngoài.... cái cảm giác mình là người ngoại quốc vãn chẳng thú vị gì...
    Ta về ta tắm ao ta, dù trong, dù đục vẫn là cái ao
  4. MohamedLeMinh

    MohamedLeMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào các chiến hữu.
    Tớ sang Nga năm 89, lang thang đến 97 mới về. Kể về hồi mới đầu cũng thấy hay hay, nhất là thời Liên Xô chưa tan rã (chưa có bọn nhóc đầu trọc ). Sau này thì chán chết, suốt ngày chỉ lọ mọ đi học - đi làm - đi ngủ. Rốt cuộc thì cũng may mắn biến khỏi cái vòng luẩn quẩn đó để về VN. Lúc leo lên được máy bay về nước, tớ đã lẩm bẩm tự thề rằng đếch bao giờ tớ trở lại Nga nữa ...
    Vitdoi học trường nào bên đó vậy? Tớ học MTUSI.
  5. MohamedLeMinh

    MohamedLeMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào các chiến hữu.
    Tớ sang Nga năm 89, lang thang đến 97 mới về. Kể về hồi mới đầu cũng thấy hay hay, nhất là thời Liên Xô chưa tan rã (chưa có bọn nhóc đầu trọc ). Sau này thì chán chết, suốt ngày chỉ lọ mọ đi học - đi làm - đi ngủ. Rốt cuộc thì cũng may mắn biến khỏi cái vòng luẩn quẩn đó để về VN. Lúc leo lên được máy bay về nước, tớ đã lẩm bẩm tự thề rằng đếch bao giờ tớ trở lại Nga nữa ...
    Vitdoi học trường nào bên đó vậy? Tớ học MTUSI.
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tớ học MGSU trước đó la RGSI
    MGSU cua tớ không phải là trường xây dựng đâu đừng nhầm nhé. là Socialnui..... Chắc cậu không biết đúng không?
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tớ học MGSU trước đó la RGSI
    MGSU cua tớ không phải là trường xây dựng đâu đừng nhầm nhé. là Socialnui..... Chắc cậu không biết đúng không?
  8. MohamedLeMinh

    MohamedLeMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Biết quá đi chứ lị Tớ có mấy thằng bạn học trường đó ra nữa mà. Nhưng chắc cậu khong biết bọn nó vì bọn nó học đóng tiền
  9. MohamedLeMinh

    MohamedLeMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Biết quá đi chứ lị Tớ có mấy thằng bạn học trường đó ra nữa mà. Nhưng chắc cậu khong biết bọn nó vì bọn nó học đóng tiền
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0

    Biết quá đi chứ lị Tớ có mấy thằng bạn học trường đó ra nữa mà. Nhưng chắc cậu khong biết bọn nó vì bọn nó học đóng tiền
    [/quote]
    Bọn học đóng tiền mà cùng thời với mình và là dân cộng thì có gì mà không biết, cậu thử thả ra vài cái tên xem, biết đâu tớ lại đọc được tiểu sử

Chia sẻ trang này