1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB ông bố trẻ đây!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babyboy75, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới nhìn thấy lanchi ở đây .
    Miình cũng thích các chủ đề về chăm soc, dạy dỗ con, học làm bố mẹ, VC .... vì thế xin đăng ký ở cả hai CLB nhé. Bác gì ơi cho tôi ở lại nhé
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thế là chị Lan_chi cũng có hai... thằng đấy à ? He he... thế thì lại như em, được làm hoa hậu của cả nhà, sướng nhá !
    Chuyện cho con ngủ riêng, nếu mẹ cảm thấy không yên tâm để con ở phòng khác, thì đặt nôi của con cạnh giường mẹ như chi Lan_chi mách là ổn, bé có làm sao thì biết ngay.
    Chuyện chăn-túi, nhà mình cũng có mua một chiếc nhưng đúng là chưa bao giờ dùng, tại tụi trẻ nó có vẻ nóng, nếu nằm một lúc ban đêm là nó đạp chăn ra, thành ra chỉ đắp chăn bình thường. Nhưng đúng là chăn thì nên có mấy chiếc dầy mỏng khác nhau cho phù hợp thời tiết, nóng, nồm ta đắp mỏng, lạnh thì đắp chăn dầy hơn.
    Để không lo việc bé bị lạnh ban đêm do chăn lệch ra, mình luôn cho bé mặc pyjama liền, như vậy kín bụng, tha hồ đạp , mùa nóng cho mặc loại cốt tông mỏng, mùa lạnh mặc loại dầy ấm hơn.
    Giường nên có một tấm lót trên đệm, dưới ga, để nhỡ có lần không sịp, bé làm ướt thì đệm không bị ố, vì có tấm lót ( đừng mua bằng chất liệu nhựa, nóng và bí lưng không ngủ được, nếu không mua được loại chuyên dùng cho việc lót bảo vệ đệm thì lót miếng chăn cốt tông mỏng rồi đem giặt nếu cần ), chứ để đệm ướt thì rất dở, bé không có chỗ ngủ, mà chờ giặt thì lâu, không giặt thì hôi...
    Ban đêm khi bé còn dậy bú mỗi 2 - 3 h một lần, thì phải thay sịp cho bé, tè hơi bị nhiều Vì bé bú rồi lại ngủ nữa, nên khi cho bé bú no xong, bé hay nôn trớ ra, bế bé dựng lên vai, vỗ nhẹ mấy cái vào lưng cho bé ợ hơi một cái, một vài phút sau hay đặt bé nằm tiếp.
    Bây giờ thì ngon rồi nhá, đi ngủ đi không mẹ mệt !
    -------------------------
    Đây là cái link mình đọc được cách đây hai năm, thấy khá bổ ích, nói về các bệnh tật của trẻ và cách chăm sóc trẻ bệnh, bác bố các mẹ xem có gì dùng được thì lấy này
    http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_39.pdf
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 30/03/2005
  3. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Tonic:
    Cái TTVN này có nhiều lúc hâm nhỉ, refresh mỏi cả tay mới vào tán phét được.
    To Wild: nhà chị mẹ chồng sinh toàn con trai, các anh con trai lại cho ra toàn các cháu trai, thế nên ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi thán phục bà nội, bảo là bà giỏi thật, mấy chục năm nay mà vẫn giữ được danh hiệu hoa hậu
    Có một vấn đề thế này. Hôm rồi bọn tớ tụ tập với nhau, và một ông bố có thằng con học lớp 1 đưa ra 1 câu hỏi:
    Nếu đến lớp, thằng cu bị một đứa khác đánh thì nó nên đánh lại để tự bảo vệ hay nên đi thưa cô giáo?
    Hồi nó học mẫu giáo thì được dạy là phải đi nói với cô, chứ không được đánh lại bạn. Nhà trường cũng yêu cầu như vậy. Tới giờ nó học lớp 1, đi ra ngoài chơi có ai bắt nạt là khóc gọi mách mẹ, thành ra bố mẹ nhà ấy đang lúng túng, chưa biết giải quyết thế nào. Mọi người cho ý kiến xem sao?
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng lo rằng dạy con mình đánh lại bạn thì bỗng nhiên tập cho nó cái thói hung hăng, thật chẳng hay ho gì, nên bố mẹ hay bảo con phải mách cô giáo cũng là phải.
    Nhưng mà đó là lúc nó còn nhỏ, như mẫu giáo, còn khi nó vào tiểu học, tuỳ sự khôn lẹ, khả năng hiểu vấn đề bạo lực của nó đến đâu mà mình "tư vấn" cho nó, vì lý do chúng nhỏ tuổi quá thì có thể không phân biệt được ở hoàn cảnh nào thì nó mách cô, khi nào thì nó "choảng" lại bạn

    Theo em nghĩ, nếu bé đang ở trong lớp, nói chung nơi có mặt cô giáo, là người chịu trách nhiệm, thì đương nhiên nó phải mách cô giáo khi bị bạn đánh, cô giáo là người có quyền mà lỵ, cô sẽ có cách giải quyết, mà con mình có như vậy mới là đứa có phép tắc. Còn khi nó ở ngoài vòng kiểm soát của cô giáo, như trong sân chơi, nhất là đứa trẻ kia lại ở lớp nào ấy mà nó không thể đem khoe cô giáo nó, thì khuyên con phải biết tự "tự vệ" Nhưng nếu con mình bị đứa quá lớn hơn tấn công thì cần có sự can thiệp của cha mẹ, nếu vụ này lặp lại nhiều lần với vẫn một đứa trẻ đó.
    Con em đi học ở lớp mẫu giáo này cô giáo khá nghiêm nên không có chuyện choảng nhau đến độ sứt đầu mẻ chán, nhưng quan điểm của em là vậy. Trẻ bằng tuổi nhau thì tự chúng giải quyết xung đột, như vậy con mình cũng học được cách tự vệ mà không cần đến bố mẹ.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 30/03/2005
  5. babyboy75

    babyboy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  6. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đó là cái mình muốn mọi người cho ý kiến đó.
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ồ, về việc này hồi xa xưa tôi đã từng thảo luận ở đâu đó. Phân tích cho cháu thế này: "bây giờ là thế kỷ 21 rồi, mà ở thế kỷ này bố thấy trên đời chỉ có mỗi Michael Tyson là thành đạt được nhờ cách đấm vào mặt thằng khác", đại ý nói vậy là bé hiểu.
    Dòng chữ xanh của bạn dựa trên một tiên đề rất sai lầm, đó là đánh người thì mới có được sự tự tin. Thực tế là ở thời đại này, đánh người khác lại có nghĩa là không tự tin. Người ta tự tin vì người ta cảm thấy mình hơn người khác ở một phương diện nào đó, cảm thấy mình có giá trị cho một số những người nào đó, cảm thấy mình có những cái unique value mà người khác không có. Để đạt được những cảm giác trên, không dứt khoát cứ phải đấm vào mặt người khác, mà con bạn có thể học giỏi, hoặc chơi đàn hay, hoặc chạy nhanh nhất, hoặc đá bóng tuyệt vời, v.v. và v.v...
    Lại kể lại câu chuyện cũ, lúc học lớp 3, Newton là một đứa nhỏ bé lẻo khẻo, học kém trong lớp. Một lần Newton bị một thằng bạn cùng lớp to lớn húc đầu vào bụng, ngã vật xuống đau đớn, nhưng Newton chẳng nghĩ được cách nào để trả thù, vì thằng kia to lớn hơn cậu, lại có vài đứa bạn thân trong băng đảng du côn. Và cuối cùng cậu đã quyết định là sẽ học giỏi nhất lớp để có thể đứng trên nhìn xuống thằng kia bằng cặp mắt của người trên. Và cậu đã đạt được điều cậu muốn làm. Không chỉ thế, Newton đã trở thành một trong hai nhà Vật lý vĩ đại nhất của mọi thời đại.
    Giải thích cho bé thế nào? Hãy kể cho bé câu chuyện về chú Voi Gina dưới đây: http://invitingu.com/gina.html
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích dùng những chuyện ngụ ngôn để giải thích cho con những vấn đề tương tự, vì chúng rất thích và có vẻ hiểu nhanh hơn là chúng ta đi thẳng vào vấn đề một cách gân cốt.
    Tuy nhiên việc dậy con khi nào thì nhu, khi nào thì cương chưa quan trọng bằng việc hướng cho chúng cảm nhận được thế nào là đúng, thế nào là sai, đâu là tốt, đâu là xấu, chúng chỉ có thể hành động đúng khi chúng phân biệt được điều này.
    Vấn đề bạo lực giữa bọn trẻ, nghe to tát quá nhẩy ? nhà em chỉ có mỗi một câu để dăn con : con không bao giờ được là người đánh bạn trước. Bao giờ cũng phải bắt đầu bằng đối thoại đã Ví dụ, khi cho chúng đi chơi bên ngoài, lúc bọn trẻ xếp hàng để leo lên cầu tụt, có một thằng bé đẩy thằng cu nhà em suýt ngã, vì nó cũng chỉ tầm tuổi con em nên em để mặc chúng tự giải quyết. Em cũng để ý thấy thằng bé nhà em ngoái lại, chả vừa : "Ơ, thôi ngay cái trò này đi nhé !" , thế thôi rồi không nói gì thêm, còn thằng kia cũng im luôn. Với em, nếu nó cư xử như vậy là OK, không nhất thiết khi nào bạn đánh mình một cái thì mình phải đánh lại ngay.
  9. ThienBinh_HN

    ThienBinh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Định đặt tên con gái là gì Chi? Chị thích có con gái lắm mà chỉ sinh toàn con trai. Giờ có 2 đứa rồi nên thôi
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Em thì thích đặt tên con là Nam Chi, nhưng bố cháu lại thích là Mai Chi, cũng chưa quyết định được tên gì.
    Chắc chỉ tuần sau em sinh con rồi, đang lo quá vi em sợ đau lắm, hay là xin mổ đẻ nhỉ. Các chị ở nước ngoài hình như họ cho mổ đẻ nhiều phải không?
    Em thì nhát lắm, hôm trước vào bệnh viện thăm bà chị mới sinh em bé, đứng ngoài phòng sinh nghe thấy mấy chị hét ghê quá làm mình thấy chân tay bủn rủn vì sợ. Đứa bạn em thì bị khâu gần 20 mũi bảo: Biết thế này xin mổ đẻ ngay, mẹ vừa đỡ mất sức, con cũng đỡ bị ngạt. Nghe kể càng sợ hơn.
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    To Thienbinh: đừng sợ hãi như thế khi chuẩn bị sinh em bé, cứ bình tĩnh em ạ Ai chẳng sợ đau và sinh em bé thì ai cũng đau cả, càng sợ hãi càng không sinh được,có cái lạ là khi chuyển dạ đau ghê gớm nhưng lúc bác sỹ lấy được em bé ra thì nhẹ người ngay, quên hết cả đau, có ai bảo tả thử xem đau đẻ thế nào thì không ai tả được hết.
    Sinh thường hay sinh mổ đều đau cả,khi em đau là khi em chuyển dạ, càng gần đến lúc em bé chui ra thì càng đau nhiều. Chỉ trừ khi em mổ chủ động, nghĩa là yêu cầu bác sỹ mổ khi chưa hề có cơn đau thì mới đỡ đi một chút, còn thường thì người ta để mình chuyển dạ tự nhiên, chỉ khi nào mẹ không thể sinh được vì con quá to mà mẹ thì nhỏ con, hay thai ngược, vỡ ối quá lâu mà không chuyển dạ thì bác sỹ mới chỉ định mổ.
    Người ta khuyên nên sinh con tự nhiên, vì sinh mổ có nhiều biến chứng không lường trước được và khi sinh con tự nhiên thì em có thể sinh em bé thứ hai sau 1 năm mà không sợ nguy hiểm, hì hì, hoàn thành nhiệm vụ 2 con 1 cách xuất sắc chứ không phải chờ đợi lâu như khi sinh mổ.
    Hiện nay ở một số BV có dịch vụ đẻ không đau, nghĩa là khi sinh con người ta vẫn để mình sinh bình thường nhưng trích thuốc tê vào màng cứng để sản phụ không còn cảm giác đau nữa, ở HN chị không biết có áp dụng phương pháp đẻ không đau này chưa, còn ở TP.HCM thì BV Phụ sản QT đã dùng phương pháp này, giá cho DV này là 1 triệu đồng,em hỏi BS khám thai cho mình xem sao.
    Em nên tập thở sâu để chế ngự cơn đau, dũng cảm lên nào cô em, sắp được bế con trên tay rồi

Chia sẻ trang này