1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB QUẦN VỢT NỮ HÀ NỘI- GIẢI KỈ NIÊM SINH NHẬT LẦN THỨ 5

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Ladythang8, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ladythang8

    Ladythang8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    CLB QUẦN VỢT NỮ HÀ NỘI- GIẢI KỈ NIÊM SINH NHẬT LẦN THỨ 5

    Liên đoàn quần vợt Hà Nội
    Câu lạc bộ quần vợt nữ Hà Nội

    Điều lệ giải quần vợt GIAO LƯU CLB NỮ HÀ NỘI VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN tháng11 năm 2006

    Mục đích, ý nghĩa:
    Nhân dịp kỉ niệm 5 năm thành lập CLB Nữ Hà Nội và kỉ niêm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, CLB QV Nữ HN tổ chức giải giao lưu CLB QV Nữ HN và Những người bạn nhằm thúc đẩy phong trào quần vợt nữ Thủ Đô và nâng cao tình đoàn kết giữa những người chơi quần vợt Thủ Đô
    Nội dung
    - Đôi nữ trên 40 tuổi
    - Đôi nữ dưới 40 tuổi
    - Đôi nam
    Thể thức thi đấu
    Chia thành các bảng 3- 4 đôi thi đấu vòng tròn lấy nhất, nhì bảng , vào vòng trong thi đấu loại trực tiếp
    Thể lệ đăng kí
    Các đôi đăng ki và đóng lệ phí: 100.000/ người

    Chủ nhiêm CLBQV Nữ HN
    Lê Thị Ngọc Diêp (Đã tham tham gia giải đôi nam nữ của box)
    Đt 04.9129549

    Được Ladythang8 sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 02/11/2006
  2. Ladythang8

    Ladythang8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    L thành thật xin lỗi các Mem box vì đưa thông tin này quá muôn. Giải chính thức tổ chức vào 15h chiều mai 3/11 (vì chị em không chịu tns trời nắng) tại sân An Dương
    Các thành viên trong box tham gia giải gồm có:
    1- Ladythang8
    2- Neuyeu..
    3-Chị Minh Châu và bạn
    4-Hương (đã tham gia giải đôi nam nữ của box)
    Mời các Mem box tham gia cổ vũ và dancing tại vũ trường X5
    Các giải sau của box sẽ có thêm nhà tài trợ X5
    Đăng kí tham gia giải gặp Diệp 0409129549
    Đăng kí tham gia CLB va dancing sau giải gặp Neuyeu...
    Được Ladythang8 sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 02/11/2006
  3. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    E cũng muốn đến cổ vũ cho lady, neuyeu & ..., nhưng ứ biết sân AD ở chỗ nào cả.
    Mong cả 2 đều giựt giải, riêng neuyeu thì cố gắng kiềm chế đừng có mà về nhì nữa nhé (nếu cảm thấy k vô địch được thì nhường luôn từ vòng bán kết đi)
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    @ sờ mon en vi: chị nói nghe cứ như phim, đây là giải với sự góp mặt của hàng tỷ yêu tinh chứ có phải như giải box đâu mà chị bảo em nhất với chả nhì, mà đánh đôi chứ có phải đánh đơn đâu, còn do partner nữa chứ. mà cả em và chị Huyền partner thì đều.. hí hí... vịt cả. he he. Thôi thì chơi cho vui, thử xem mùi vị làm gạch lót đường thế nào.
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    quên mất - sân An Dương ở 76 An Dương (đi thảng qua đưòng Thanh Niên lên qua cửa khẩu là tìm được ngay ấy mà) , chịu khó hỏi tý là ra ngay , rất dễ tìm.
    Đấy là cái sân box mình tổ chức giải đơn ngày 8.4!
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Rồi, neuchuoithi(duongnhien)thua xin kính chào quý vị, member của box đã ra đi hàng loạt vẫn vào đây làm thông cáo báo chí không dân tình lại bảo thắng thì lu loa tùm lum thua thì ỉm tiệt. Tình hình là giải tổ chức rất chi là vui vẻ với 30 đôi tham gia, các trận đấu cũng rất hay và vui, migkhoaicun + partner ngay từ đầu đã xác định đây là giải học hỏi (thì ú ớ nên cứ phang bừa bít ai vào với ai), vừa lóp ngóp trận 1 đã gặp ngay ứng cử viên vô địch Thuỷ + Diệp (chị Diệp đã từng tham gia giải đôi nam nữ của box mình) . Hưmmm, xem nào ?" kinh nghiệm choảng nhau đã gần 9 năm, lứoi tốt, phông đỉa, đập như nam. Hì hì hì, thôi có đuợc 2 rơ an ủi do cứ phạng bừa đã là tốt roài.
    Trận còn lại, chả còn gì để mất, rốt cục cũng vật nhau đựoc một trận kéo dài 1 tiếng 15 phút với đôi hạt giống của bảng - chị Nga và chị Tuyết, 2 rơ cuối diễn ra trong tình trạng kéo cưa lừa xẻ đứa nào chặt đứa ấy tự hỏng trước , he he, mặc dù đã ngoi ngóp lôi đựoc tỉ số từ chỗ bị dẫn 5 ?" 2 lên đến 5 ?" 4 và dẫn trước 40 ở rơ cuối, đôi lởm chả hiểu thế qué nào lại để tuột mất và ra đi với kết quả cuối cùng 6 ?" 4. Báo hiệu một buổi tối chào em chào tươi xinh em đi tắm cho mát em nghỉ sớm cho khoẻ.
    Tại bảng của lady + Hải , có 3 đôi lấy 2, một đôi bỏ cuộc nên dù thua trận nhưng lady vẫn có chiếc vé vào vòng sau.
    Và lại thua ở vòng sau.
    Tuy nhiên, phải nói một cách hết sức khách quan là vụ thua lần này của Linh chả có tý liên quan nào đến trình độ hơn cơ của đối phương, mà đơn giản chỉ là đương kim vô địch đơn nữ box tns của chúng ta hôm nay dặt dẹo toàn phần do đã nã kháng sinh liều cao một tuần giời vì ốm. Ặc! Đoa một quả đi, phọt ra ngoài! Ho một lúc. Đè lưới đi, rúc. Ho một lúc. Hết rơ rồi, nghỉ một tý. lại ho một lúc. Trời chạng vạng, thể lực yếu, chả tháy bóng đâu, lốp thì phọt ra ngoài, ép người ta thì lại rúc lưới, nhìn thấy ngay phong độ hết sức bất bình thường. Thồi! Bỏ qua chị ơi. Đáng lẽ Ban tổ chức phải có một cái giải dành cho Vận động viên nhiệt tình nhất ?" đã ốm lăn chiêng củ tỏi buổi sáng tưởng không ngóc đầu dậy đựoc mà buổi chiều vẫn hì hụi vác vợt ra sân thế là quá nghị lực rồi!
    Hôm nay biết thế nào là câu đi một ngày đàng lại đựoc mở mắt thêm tý ty - tất cả những hạt giống tên tuổi , các thần tượng bất khả chiến bại trong tri thức nông cạn của neuyeu... như vô địch đôi nam nữ Lạng Sơn ?" Vân Hồ Tây, vô địch đơn nữ Heniken - Huyền hàng không, á quân đôi nam nữ sân Công đoàn ?" Hương Hữu nghị,... tuốt luốt đều ra đi từ vòng gửi xe và tiệt thua là thua chả thắng nổi một trận nào... Lúc ở trong trận cũng thế mà ngồi ngoài xem cũng thế, nhìn các ?othần tượng? thua ặc ặc mà con bé chả hiểu là vì làm sao... Rút ra kinh nghiệm (mà kinh nghiệm nào chả là kinh nghiệm mới) là bóng nữ cứ... bí hiểm thế nào nào ấy, hí hí. (hay tại mình ngu nên thấy thế nhờ???) [: đường bóng lắm lúc cực kỳ...loạng quạng và khó đoán. càng xem càng thấy mờ mịt chứ chẳng sáng ra tẹo nào. Tuy nhiên càng vào sâu thì các trận càng trở nên đưòng nét, ngon lành cành đào.
    Vầng! Ngồi ngoài cứ một lúc lại thấy một bà chị vác balô túi vợt ra đi, mới hiểu được câu ?ođời là vô thường!? hè hè. Đời là vô thường, giải là vô... biên, thua giải này ta oánh giải khác.
    Làm tý thú nhận nào, smallevil ?" lúc buôn với chị là đi làm gạch lót đưòng ?" ô la la thật lòng con bé chẵng nghĩ hẵn như thế, thật lòng con bé chẵng muốn như thế, la là lá la - con bé vẫn nghĩ là khó nhưng vẫn cố để ăn được một trận = vào được tứ kết - rốt cục chỉ suýt nữa thì đạt chỉ tiêu => vẫn là chưa đạt. Thôi thì ?ođường rộng và dài em cứ bước đi...? , còn phải luyện nhiều.
    Mà chị! Không oánh ?" nhưng chị có công nhận là chuối, trứng, kem, bánh mì ... của ban tổ chức ngon không? Em còn chưa kịp hỏi chị xem cái que kem Tràng Tiền mà chị cạp lấy cạp để trong lúc con bé đang vật nhau với ứng cử viên vô địch mùi vị nó như thế nào?
  7. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thôi cho tôi xin. Ra xem, ngồi xẹp lép như con gián, "cạp chùa" được mỗi 1 que kem mà cũng soi thế? Cô dùng từ ngữ cũng vừa phải thôi chứ, ai lại giữa bàn dân thiên hạ lại miêu tả là "trong lúc con bé đang vật nhau với ứng cử viên vô địch thì chị cạp lấy cạp để cái que kem Tràng Tiền " (làm như người ta chết đối k =, I chả phải anh em, thân thích gì với họ Trư đâu)
    Mà vừa "cạp kem" vừa cầu Giời, khấn Phật cho đôi neuyeu thắng đấy chớ. Lần sau nếu muốn thắng thì phải bảo cả partner của neuyeu cùng thay q.áo (cả trong lẫn ngoài) thì mới có hiệu nghiệm, nhé.
    Nhưng công nhận trận 2 giữa đôi neuyeu vs Nga - Tuyết cũng giằng co cò giăng. Hay phết!!! Mấy chị sân 3 vừa tẩn nhau xong, chạy vào ngồi từ đầu phát biểu về đôi neuyeu vs Nga - Tuyết kiểu như "châu chấu đá xe", sau lại còn tỏ vẻ ngạc nhiên khi đôi neuyeu cầm cự được lâu đến thế. "Ơ, 2 đứa kia mới đánh mà khá phết nhỉ, tưởng đôi Nga - Tuyết phải ăn đứt 6 - 0 chứ? Toàn thâm niên mười mấy năm cơ mà"
    Đôi đánh trận 1 với đôi lady nét thế còn gì? Lưới của họ quá hay đi, hơn lưới của đôi lady (táng toàn ra ngoài). Đôi này xếp hạng mấy ý nhỉ? (Tớ xem được có mấy trận nên phát biểu càn, thông cảm nhé)
    Đúng là toàn yêu tu luyện lâu năm nên thành tinh. Thua cũng chả có gì ân hận, nhề?
    Thôi, về, đóng cửa, lên núi luyện công đi nhé.
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Nhưng công nhận trận 2 giữa đôi neuyeu vs Nga - Tuyết cũng giằng co cò giăng. Hay phết!!! Mấy chị sân 3 vừa tẩn nhau xong, chạy vào ngồi từ đầu phát biểu về đôi neuyeu vs Nga - Tuyết kiểu như "châu chấu đá xe", sau lại còn tỏ vẻ ngạc nhiên khi đôi neuyeu cầm cự được lâu đến thế. "Ơ, 2 đứa kia mới đánh mà khá phết nhỉ, tưởng đôi Nga - Tuyết phải ăn đứt 6 - 0 chứ? Toàn thâm niên mười mấy năm cơ mà"
    => thâm niên mười mấy năm = khôn bóng, khéo léo, kinh nghiệm! Nhưng cũng bằng = nhiều tuổi, bóng không căng, quả giết tàn bạo ít!
    Chị có bấm đồng hồ trận đấy bao nhiêu lâu không? 1 tiếng 15 phút - đánh xong ra em thấy chân cẳng rời rã, chả hiểu ra làm sao, tự bảo sao mọi khi mình đánh 5, 6 trận liên tục chả vấn đề gì, sao hôm nay đánh có một trận đã thấy oải thế nhỉ, đến lúc nhìn đồng hồ mới vỡ nhẽ. He he, con bé được dịp chạy ma ra tông theo anh Trường 7888, tua điên cuồng ở dưới phông trong khi chị Huyền partner đứng trên lứoi nhe răng cười làm cảnh.
    Chị Nga - Tuyết sau đấy được giải 3 đấy, hí hí.
    Đôi đánh trận 1 với đôi lady nét thế còn gì? Lưới của họ quá hay đi, hơn lưới của đôi lady (táng toàn ra ngoài).
    => đã bảo là chị Linh ốm, mà lại gặp đúng lúc trời chạng vạng, mắt mũi cà là toé có nhìn thấy bóng đâu, chả táng ra ngoài thì sao!
    Đôi này xếp hạng mấy ý nhỉ? (Tớ xem được có mấy trận nên phát biểu càn, thông cảm nhé)
    => em hông xem trận ấy, cóc bít, chị chờ chị Linh trả lời đi.
    Đúng là toàn yêu tu luyện lâu năm nên thành tinh. Thua cũng chả có gì ân hận, nhề?
    => Ừ thua vụ này em chả ân hận gì đâu, hai con vịt cố đến thế cũng là nỗ lực rồi - nhưng nếu có lần sau (ôi giời, lại NẾU) - gặp lại đôi ấy chắc không để tuột nữa đâu!
    Thôi, về, đóng cửa, lên núi luyện công đi nhé.
    => Vầng! Em nó vẫn đang HỌC!
    [/quote]
  9. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0

    Chị có bấm đồng hồ trận đấy bao nhiêu lâu không? 1 tiếng 15 phút - đánh xong ra em thấy chân cẳng rời rã, chả hiểu ra làm sao, tự bảo sao mọi khi mình đánh 5, 6 trận liên tục chả vấn đề gì, sao hôm nay đánh có một trận đã thấy oải thế nhỉ, đến lúc nhìn đồng hồ mới vỡ nhẽ. He he, con bé được dịp chạy ma ra tông theo anh Trường 7888, tua điên cuồng ở dưới phông trong khi chị Huyền partner đứng trên lứoi
    @NeuyeuthiphaiSmart ! à, trận đấu mất 1 tiếng 15 phút thì Anh rất khâm phục sức của em đấy !!!, còn việc chạy marathon theo anh thì cho anh xin!!!! Thực chất bây giờ anh cũng chỉ chạy được khoảng 70 phút liền thôi, chứ chạy như em thế thì anh còn đâu ra sức mà..........(!) hi hi...
    Em thông tin cho mọi người biết về kết quả của trận thách đấu của đôi ông Kháng nào đó với Box mình sáng nay tại sân Mối nhé !
    [/quote]
  10. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    => hoa nở nơi nào cũng vẫn là hoa - bất biết trăng vỡ, trăng tàn, trăng lại mọc + trăng bị che khuất nữa! hè hè.
    [/quote]

Chia sẻ trang này