1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB ROCK HN (gui toi tat ca nhung ai quan tam)

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi trang25, 22/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nily

    nily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ... Càng nhiều tuổi, người ta càng cẩn thận. Người già mắt mờ thì đi đường sợ ngã, ăn cơm thì sợ sạn, cho con gái cưới chồng thì sợ cô đơn...
    Một góp ý nhỏ với ông Nam(có nghe không thì tuỳ) : Những câu như thế nên nói riêng với anh Bình Củi, đừng léng phéng vào Topic này. Thế nhé!
  2. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin Bravo anh Binh que tăm hay que củi gì đấy
    Nói thật ông Nam tuy co đóng góp Rock thật nhưng ông này vẫn không thoát khỏi cái giọng kể cả rằng ta đây đã một thời giang hồ tung hoàn ngang dọc. Thà ông cứ để vậy có lẽ Fan Rock sẽ nể phục ông hơn.
    Bây giờ ít ban nhạc quá: Không hiểu ý vậy là gì??? Theo tôi nghĩ cứ nhìn tiêu cực mà ngại này nọ thì chắc sẽ chẳng làm được gì, và rồi các Band sẽ còn ít hơn vì chẳng có sân chơi.
    CLB sẽ phát triển theo khách quan, thời nào phát triển như thế ấy. Không thể cứ ngồi nhìn cái thời ngày xưa mà chép miệng cho tình hình bây giờ. VIệc đó cũng giống như bảo là nhạc Metallic nhố nhăng hơn nhạc Beatles.
    Cái "máu" là điều kiện cần, "tài chính và phương tiện" là điều kiện đủ. Không có tiền thì có thể phong trào khó mà sống (như bác Nam đã từng trải qua), nhưng nếu không máu thì chả làm được cái gì cả.
    Ban CLB cố được đến đâu thì tốt đến đấy, thà chỉ được 20% thành công của dự định còn hơn là không làm gì.
    Tôi thì chẳng muốn phát biểu gì đâu, cãi nhau ở đây cũng chán lắm rồi. Nhưng nhìn cố gắng của anh em mà làm ngơ thì cũng không đành lòng, đành có vài lời như vậy, mong anh em bỏ qua.
    Tuanbass
    It's a good day to die
  3. sepultura

    sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    E cho tôi hỏi chút được không?
    Muốn tham gia câu lạc bộ Rock cần phải làm gì nhỉ?
    Mà đại bản doanh của câu lạc bộ dặt tại đâu nhỉ? Tôi nghe nói ở 54 Hàng Trống không biết có đúng không?
    childtoboy
  4. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn bảo thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì mới làm nên chuyện. Ở đây có lẽ thiên thời là ban nhạc nhiều, chất lượng cao đột nhiên xuất hiện cùng 1 thời, địa lợi là có nguồn tài chính mạnh đứng đằng sau CLB, nhân hoà là fan đông đảo, ủng hộ CLB hết mình. Thiếu 1 trong 3 cái thì chẳng làm sao tồn tại được.
    Tôi công nhận mình chả có tài cán gì đáng kể, chẳng qua tồn tại đúng vào cái thời mà cả 3 thứ kia đều thịnh vượng nên mới duy trì được CLB hàng năm trời như thế.
    Bây giờ xét về CLB, nói 1 cách chân tình thì địa rất là lợi, vì tiền của ai cũng nhiều hơn trước, nhưng mà không đúng thời mà nhân thì cũng mâu thuẫn.
    Ban nhạc bây giờ gặp nhiều éo le, thấy biến đâu sạch: Mutation, một thời từng thuộc diện ??ochủ lực??? cho CLB bái bai vì anh Tùng đi Anh Quốc. Filter có Minh tốt nghiệp, chán đời, k0 tập mỗi chủ nhật như ngày xưa nữa, đi đánh là vì có ít tiền và vui thôi, chất lượng k0 cao mà bài thì k0 mới. Coming late cũng mất người đảo lộn nhân sự chưa thể ổn định được, LQ, Iguana hồi xưa rất hay chơi cho CLB cũng chia tay rồi. Rồi Đại Bàng Trắng, và ban nhạc của anh Vinh xiêm trước chơi cho CLB mấy lần nay không biết tình hình ra sao, nghe nói hiện giờ li hợp thế nào chỉ còn 1 ban thôi.
    Còn nhân sự ư, hãy cứ nhìn vào cái room này, hiện có 2 phe tạm gọi là phe chính thống và phe mới, phe mới vừa tham gia vào đã làm loạn hết cả lên với những The Wall, Linkin Park... toàn là những thứ mà bên chính thống không thể chấp nhận được. Nó gây chia rẽ phân hoá nội bộ, thử hỏi thế thì làm sao mà bình tĩnh yên tâm phát triển được, ngày trước tôi chưa thấy có vụ cãi nhau nội bộ nhạc rock như thế bao giờ nhưng bây giờ thì đầy...
    Đấy là tôi nhìn thấy sự thật như thế thì tôi nói như vậy, nếu muốn đạt được thắng lợi về một cái gì đó thì ta phải nhìn vào ta xem bản thân ta có gì mạnh để phát huy, có gì yếu để khắc phục, rồi nhìn ra ngoài xem có chỗ nào thuận lợi để đi vào, chỗ nào yếu kém thì tránh xa. Nếu không cứ như con thiêu thân nhắm mắt nhắm mũi lao vào đèn thì đi đến đâu. Nhiệt tình không thôi là k0 đủ các bạn ạ, phải nhìn vào sự thật đi, mà sự thật chẳng mấy khi đẹp đẽ.
    Tôi nhìn đi nhìn lại thấy ở đây chẳng có mấy bậc đại trượng phu thích nghe lời can gián, chỉ có toàn mấy vị tầm tầm ngồi tâng bốc lẫn nhau rồi gật gù tự khen hay. Xem phim Tàu mãi rồi, không nghiệm ra được điều gì à.

  5. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nói đến phim Tàu, hồi xưa có nhiều thời đại toàn bọn gian thần, lúc nào cũng kêu nước mình mạnh lắm, làm mọi người yên tâm ăn ngon ngủ kĩ, trung thần ra can gián bảo là mất nước đến nơi rồi thì chém liền, nếu không cũng đuổi về quê. Đến khi giặc đến thì nịnh thần bảo: thôi ta cắt đất, thôi ta đầu hàng thôi, còn trung thần thì người chết người biệt tăm.
    Bây giờ mọi người nói tôi: nếu không thích thì biến nhé, hay là đừng có léng phéng vào topic này. Liệu có ai nghĩ đến chuyện kể của người xưa không.
    Như đã kể, lúc lần RC cũ họp bàn nhau làm show, cả mấy chục người ai chả máu, ai chả góp ý, đến khi làm thật vất vả mà không có tôi với anh Bình thì ai làm cho. Thế nên tôi biết rồi, các bác mồm thì nhiều nhưng đến khi nhìn thấy việc nặng việc khó thì lại chả kêu oai oái là bận với chả ốm cho mà xem. Những người như thế thời nay thiếu gì, em nghĩ anh Bình nên suy xét, mình làm cùng nhau từ những ngày đầu cũng hiểu nhau và hiểu đời chán rồi, phải rút ra được kinh nghiệm gì chứ? Hồi đấy có vẻ em còn máu hơn anh, thế nên anh đừng nghĩ rằng bây giờ thì anh là máu nhất, là hừng hực nhất nhé.
  6. radionu

    radionu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hay tuye^.t Su+o+'ng tung ngu+o+`i !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  7. Enter_Sandman

    Enter_Sandman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí lại định bắt đầu cãi nhau nữa hả ? Đợt vừa rồi cãi nhau chưa đủ hay sao, thế này thì CLB cũng như Rock HN chẳng bao giờ phát triển được đâu.
  8. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là anh Nam nói đúng quá, đợt vừa rồi em cũng định tổ chức show nhưng kiếm mãi chẳng ra band nào.
    The Wall hả, theo một nguồn tin của một người có vị trí cao trong giới rock HN thì đang lục đục và có sử dụng đến chân tay. Với lại bọn này thì thương mại quá. Thử tính một buổi diễn có 300 người, giá vé 15000 = 4,5 triệu, mất toi 1 triệu cho The Wall không thì quên đi và xa ra nhé ( Bọn này không được) .
    The Light thì quá bận và không diễn được.
    Small fire có thành viên mới chưa ổn định và cũng chưa bao giờ tham gia vào một buổi nào của CLB từ xưa đến nay.
    X band hồi xưa cũng chơi cho CLB , giờ lại có thay đổi nhân sự, chưa ra được.
    Đông Đô tan rã.
    Band anh Vinh xiêm thì trừ anh Vinh ra, mấy tay còn lại không thích đánh biểu diễn. Chỉ thích đi làm kiếm tiền.
    Thánh giá đỏ band mới, có triển vọng nhưng bây giờ chưa phải lúc.
    Orion mới tập lại chưa có được bài mới ( chẵng nhẽ lại vẫn chơi mấy bài cũ hoài à?)
    Mercury : anh Quang co có vẻ chán rồi và chẳng muốn chơi nhạc nữa, ít nhất là trong thời gian này.
    .........................
    Hic, chán, vậy thì tổ chức show làm sao đây? hay thuê mấy thằng Đan Trường, Phương Thanh đến hát rock ... nhưng mà đầu tiên tiền đâu? hec..hec...


    It's me
    Mrjackal Madman
  9. quecui200x

    quecui200x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tôi ngồi đây, ở nhà thôi và tôi buồn. Tat nhien la toi buon vi chuyen cua câu lạc bộ chu ko fai vì cái khác đâu :-!
    Tôi buồn vi nguoi cũ cũng nhiều mà buồn vì người mới cũng ko ít.
    Người cũ thật lắm người tài, nhiều kinh nghiệm và cái chính là máu rock.
    Người mới thì chưa biết khả năng trình độ ra sao chỉ thấy nói mấy lời tầm phào, vô bổ.
    Những lúc thế này tôi nhớ tới hồi xưa như Nam trong hồi ký của cậu ấy vậy. Nói thật.. tôi rất nể những chú ít tuổi hơn tôi mà lại có "cái đầu", có cách nghĩ mà tôi ko có. Thang Nam là một trong nhiều đứa như thế. Nam là người cũ của CLB, có lúc Nam máu rock fải nói là nhất cái HN này chứ ko fải chỉ hơn tôi. Tôi công nhận điều đó với 1 chút hổ thẹn. Nhưng bây giờ tôi thấy tiếc.. tiếc vì Nam hình như ko còn giữ đc dòng máu như trước. Đành rằng cuộc sống có nhiều đổi thay.. đanh rằng con người dù thế nào cũng ko fải thần thánh.. dành rằng.... Tôi chẳng biết nói gì nữa với Nam mặc dù tôi có thể bàn chuyện fim Tàu cả ngày, nói về thời chiến của Trung Quốc cả dêm, tranh luận tích cổ cả buổi. Tại sao tôi lại cứ fải lôi kéo mấy thằng cũ lại với nhau? Tại sao tôi cứ fải đem cái mặt của mình ra, fải đem cái "tôi" của mình ra để cho mọi người dòm ngó và mổ sẻ?
    Có lẽ vì tôi sợ!
    Tôi sợ một ngày nào đó máu rock trong tôi nó cũng nguội đi, tôi sợ đến lúc ấy chẳng có ai làm tôi "nóng" lên được nữa. Tôi còn sợ cái thâm thuý nhất của rock, cái truyền thống của rock bị thoái hoá.. bị biến chất thành những ham muốn và dục vọng tầm thường. Tôi nhớ như in 1 câu nói: "Rock ko fải là từ để chỉ hòn đá, tảng đá.. rock là những âm thanh những âm hưởng xuất fát từ tâm tư, tình cảm.. trái tim của người nghệ sĩ và dược thể hiện bằng những nhạc cụ, thiết bị âm thanh." Đúng thế.. cái mà tôi sợ chính là người ta, giới trẻ thành niên ngày nay hiểu rằng rock chỉ là hòn đá.. tôi sợ đến 1 ngày nào đó bon trẻ sẽ nói với tôi rằng "sống.. sống như hòn rock" hay "em có 1 tâm hồn của rock" :-) đến lúc ấy chắc tôi chết luôn.. chêt ko kịp chăng chối .. ko kịp giải thích với chúng thêm 1 lời nào. Eo.. ơi.. thế thì tiếc quá.
    Chi bằng nagy từ bây giờ tôi đem cái quecủi hay que tăm của tôi ra mà dưa cái ngọn lửa còm của tôi tới mọi người.
    Tôi chắc sẽ có nhiều người từ chối.. nhiều người này nọ nhung chả nhẽ ko 1 ai nhận nó. Nếu có người nhận tôi vẫn sẵn sàng hy sinh.. bỏ công bỏ sức của mình ra. Vì tức là như thế tôi đã có thêm 1 người về phe mình.. vì như thế chúng tôi sẽ cùng giữ cho ngọn lửa chung ko bị tắt. Như thế có nghĩa là tôi sẽ ko bao giờ bị nguội lạnh.
    Thực ra mà nói.. những gì tôi làm cũng là cho tôi cả thôi.. thế thì tại sao các bạn ko nghĩ cái mà các bạn làm cũng là cho các bạn mà thôi.
    Quay lại chuyện của Nam, anh rất buồn khi mày cứ luôn đứng về 1 phía của riêng mình, luôn cố gắng bảo vệ cái "tôi' của mình... mặc dù mày cũng biết đâu fải lúc nào mình cũng đúng. Thực sự CLb bây giờ thiếu 1 cái Website cho ra hồn như cái Rockcafe của mày vậy. Anh chẳng mong gì hơn nếu Nam sẽ tổ chức và quản lý cái Website của CLB. mày tham gia vào CLB đi.. anh nghĩ lần này mình sẽ làm tốt hơn bởi mình có nhiều người.. nhiều kinh nghiệm hơn trước. Đấy là những gì anh nghĩ.. những gì anh mong mỏi.. còn thì tuỳ ở mày vì nói chuyện với mày là anh mệt nhất vì anh với mày quá hiểu nhau.
    A. Binh-quecui
  10. KILL_YOU

    KILL_YOU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Những gì mọi người post lên đều mang cái tôi của mình, và em thực sự kính nể các bậc đàn anh trên RockClub.
    Tuy nhiên do tài hèn sức mọn em chưa dám tham gia vào những công việc quan trọng của CLB. Hy vọng em sẽ đóng góp được cái gì đó cho RockClub, và hy vọng các anh chị sẽ giữ được nhiệt tình trong việc xây dựng CLB lớn mạnh.
    KILL_YOU

Chia sẻ trang này