1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB TENNIS TTVN SG - Giải nội bộ thường niên năm 2009 - 2010

Chủ đề trong 'Tennis' bởi NguyHun, 30/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bobotai

    bobotai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng nhà vô địch nhe
    @robot : lúc này anh lên tay quá hén bí quyết cái nắp chai giúp anh thành công ?
  2. Robot_one

    Robot_one Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bobotai,cái nắp chia...hehe.....
    Được Robot_one sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 20/04/2009
  3. LiveView

    LiveView Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Robo nhe ! Quả nhiên bác luôn là sự bất ngờ mọi người ! Còn dzụ bia bọt thì " bác tài trợ 10 chai, Rocket chiêu đãi 10 ken ~ 17 Sài Gòn & 1 triệu tiền thưởng cho giải 3 đôi nam của Hà Mã " xem chừng chắc phải kiếm vài cái thùng và mấy em gái xinh tươi họa may mới hết bia !!!
  4. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng anh Tâm....
  5. khanhhuydelta

    khanhhuydelta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Welcome bác đã có lòng với anh em. Tui cũng luôn muốn mời bia mọi người, nhưng không may là tui còn có một nguyên tắc: một là dùng bia của người khác để mời, hai là mời nhân dịp được thọ giáo cùng người hơn mình. Lẽ ra bác nên dùng số mười chai đó để phục thù trận chung kết nhỉ. Nhân tiện, tui cũng xin tóm tắt lại tình hình bia bọt như sau:
    1) 10 chai của Rulo75 cho cái tật mắt kém, trí nhớ tồi mà tài lanh cho vụ biển số xe của Khải.
    2) 5 chai do Rulo thắng độ Linhbch trận khanhhuydelta-Linhbch
    3) 10 chai treo trận đôi Hama-Rulo VS Linhbch-khanhhuydelta
    4) 10 chai treo trận thả con tép bắt con tôm khanhhuydelta-Rulo75 (kèo chấp 2 đánh chạm 7)
    5) 5 chai trận khanhhuydelta-Nguyhun (kèo như trên) ???
    6) Còn sót cái gì nữa không ta? Mấy bác có đánh thì vào xác nhận nha. Còn nếu hủy kèo cũng vô lên tiếng giùm.
    Đang vui có hơi quá lời, các bạn bỏ quá nha.
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    ai dà ơi, anh khanhhuydelta dạo này xung ghê ha, đợt tới em vô trỏng rùi anh em mình lại làm mí trận mí xị mí chai nha anh, có thêm vài tô phở Hiền cho ấm bụng nữa hén.
    Nhìn không khí giải lại thấy nhớ anh em chùa ghê ...
  7. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Phải nói về dzụ beer bọt bác này nhớ dai như đĩa chắc tại vì không uống beer chăng ?!
    Còn zụ biển số xe chỉ 5 chai thui nha pa .
    Các kèo còn lại vẫn giữ nguyên như cũ không cancel . Chờ ngay ra trận ,có lẽ cũng phải chờ lâu đó . Chủ nhật tới 26/04 một số anh em đi đánh giải OS , chủ nhật 03/05 anh em đi du lịch , chắc chờ 10/05 đi nha các bác .
  8. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    khà khà ... ý anh cũng giống ý em ... vừa được đánh với đương kim vô địch và vừa được học hỏi đường banh pusher và vừa được mời anh em bia .... mình lời quá còn gì ...
    ok ... chủ nhật này ...chiến luôn cho máu nhé anh
  9. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Ặc ,ặc chết sặc với cha nội !
    Nghe anh em bàn luận thấy đã quá ,vậy hôm sau là anh em có bia bét nhè rùi ,hihi.Chúc mừng anh em thi đấu thành công và có bia cho anh em tắm !hehe
    Hôm qua nhà em cũng ẵm được giải 3 Đôi nam ,đơn thì out rồi gặp tay kia đánh lỳ quá đeo bám chịu k nổi khi đang dẫn ưu thế trận cầu 3-2 và đang ở tầm kiểm soát ,nhưng thể lực đuối quá .Thua luôn .
    Cũng may được nghĩ ngơi cũng lâu nên qua đánh đôi nam bừng tỉnh và tận dụng được các cơ hội dứt điểm,hôm qua bà nhập hay sao đó smash đã quá chừng ,đến trận bán kết gặp đôi Đồng tâm đưa gà năng khiếu vào chịu không nổi với nó ,đành ngậm ngùi ôm giải 3 ,nếu không cùng nhánh với đôi này cơ hội vào chung kết nhiều lắm ,hix,Nhưng như vậy cũng thành công rồi ,đã đạt đúng mục tiêu đề ra ban đầu
    Nãy giờ lạc đề quá ,hehe.Một lần nữa chúc mừng robot nha ,vậy cuối năm nay ông có vé ra Hà nội đánh tranh giải đại diện phía Nam rùi đó !
    @Rulo: 5 chai nha vụ cái biển số ,biết tại sao ông nhầm rùi :biển số xe khải là "54-Z6...." chắc cha nội nhìn 2 số sau chữ Z giống số 7 .Ông chuẩn bị tinh thần chiến với khanhhuy với linhbcs nha , ông bao tui luôn đi nha ,dạo này sức khỏe tui kém quá .Còn đôi hậu va robot nữa tình hình tui với ông đối diện với vô địch với á quân không thôi ,ặc ,cố lên !
    @liveview :Anh còn nhớ hôm đứng với anh ở giải Trane không ?em cũng đưa ra mục tiêu vào tới vòng nào ,lần này cũng vậy ,cũng đưa ra mục tiêu và hên quá đạt được ,hehe,hay không bằng hên là vậy !.Thanks anh vụ 17 chai đỏ cho anh em tắm bia nha ,hehe.
    @Rocket :Lần này bác vào cũng sâu quá chứ ,không may mắn thôi ,như vậy thành công rùi ,công nhận là bác lên tay nhìu lắm ,bắt lưới cũng ngắt nhỏ mới ghê ,giao bóng cũng ra dáng nữa ,,,hehe ,giống ai vậy ta ?haha,chúc mừng bác nha ,năm sau hy vọng anh em chùa tham gia giải kts vào sâu hơn và sâu hơn nữa khi nào vào đụng tới ....cúp thì thôi .Đang vui ,mặc dù là giải 3 nhưng do chặng đường lấy cúp quá chông gai và căng thẳng nên cảm thấy quí cái giải 3 này hơn cả những giải khác
    nên tâm trạng lâng lâng có gì quá lời anh em bỏ qua cho ,hehe.
  10. HQExpress

    HQExpress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Trận gặp HQEpress cực kỳ vất vả vì tay này thể lực tốt, cú quả đều và uy lực. Chỉ tiếc là Quân hơi thiếu kiên nhẫn với những quả bóng không giống ai của mình (thành thật xin lỗi Quân và khán giả).
    ------------------------------------------------------------------------
    Chúc mừng bác Khanhhuydelta, lần đầu tiên gặp người có lối đánh như bác, thực sự khó chịu...nhưng đúng là e ko thể kiên nhẫn hơn được...dưới cái nóng 12h trưa, lại phải đánh mấy trận liền...lúc 2-2 là e đã bị vọp bẻ rồi...thôi thì đánh đại vào hai góc, chứ e mà chủ động đánh bền hơn chắc bác cũng vọp bẻ mà ko đánh nổi chung kết đâu, hehhe
    Nói vậy thôi chứ nếu thể lực sung mãn chắc cũng khó thắng nổi bác, hy vọng sẽ sớm có dịp cùng bác tái đấu.

Chia sẻ trang này