1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB TENNIS TTVN SG - Giải nội bộ thường niên năm 2009 - 2010

Chủ đề trong 'Tennis' bởi NguyHun, 30/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lolita04

    lolita04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hôm đó bác Khanhhuy được cả thiên thời địa lợi nhân hoà. Với cách đánh đó của bác dưới cái nắng gay gắt 38 39o giữa trưa hè thì không ai có đủ kiên nhẫn để đánh thắng bác
    Hôm đó em thua sớm nhưng cũng cố gắng nán lại xem trận giữa bác và HQExpres để xem cách đánh Pusher của bác nhưng thật sự là hơi thất vọng vì bác đánh như đánh cầu lông, hầu như quả nào bác cũng tâng bóng bổng tít lên trời cho đến khi đối phương hết kiên nhẫn một là đánh vào lưới hai là đánh ra ngoài. Theo em nghĩ Pusher cũng có cái hay của Pusher (đánh điểm, điều bóng, bỏ nhỏ, cắt chìm ...), nhưng Pusher kiểu bác thật sự em thấy nó phản tennis quá , chẳng còn gì là vẻ đẹp của tennis cả. Sau trận đó em về luôn và biết chắc là kiểu gì bác cũng vô địch. Đành rằng đánh giải thì kết quả là quan trọng nhất nhưng cũng cần phải có khán giả và quan trọng là để đối phương tâm phục khẩu phục nữa.
    Vài lời góp ý chân thành mong bác đừng giận.
  2. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    He he ! Chuẩn bị có chiến tranh rùi ,anh em chuẩn bị tắm bia tập 2 thui !
    Anh Tâm "bú sờ" ui !!!!!!!!!! Trời vừa nắng vừa nóng mà anh "bú sờ"kiểu đó làm đối thủ chết hết dưới tay anh .Đúng là ác thật !
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    hà hà ... em thì tuy em ko tận mắt chứng kiến giải vừa rồi ... nhưng cũng đánh với anh Khanhhuydelta nhiều .... nêu em biết lối đánh cảu anh khanhhuydelta là rất khó chịu và phần nào gây ức chế cho đối thủ .... em từng bị thua 6-0 mà còn ko hiểu chuyện gì xảy ra mà .....
    Ý kiến của anh Lolita ko phải là sai ... nhưng có phần tiêu cực quá ... đành rằng đã chơi Tennis thì ai cũng muốn hướng đến cái đẹp như Federe .... Cái chuyện Pusher này anh em cũng nhiều ý kiến rồi ... ai nói Hy Lạp đá đẹp nhưng vẫn vô địch Euro đó ...
    Mỗi người có 1 kiểu đánh ... "đẹp hay ko tùy mắt ng si tình" mà .... nếu ko phục thì cứ độ ... mình cứ xem như đó là mục tiêu phấn đấu của mình thôi, thước đo sự tiến bộ của mình ... Như bác Truong7888 vậy ... hêhh bác ấy là bài Test trình A của Vĩnh Tuy đó (sorry anh Trường vì mượn hình ảnh của anh) .....
    Chủ nhật ày bia đi .. nhiều chuyện vui mà .....
  4. lolita04

    lolita04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nguyhun hiểu sai ý của anh rồi, anh không phản đối gì cách đánh Pusher cả, và giải này anh cũng không có đánh với anh Khanhhuy trận nào cả để mà ức chế gì. Thậm chí anh còn định ngồi lại xem cách đánh của anh Khanhhuy để còn học hỏi mấy đường . Có nhiều người đánh Pusher rất hay, cú quả đường hoàng, nhưng không phải là tâng bóng bổng lên trời. Thử tưởng tượng đối phương của bác Tâm cũng là Pusher đánh kiểu đó, hai bên tâng bóng qua lại thì có ai kiên nhẫn ngồi xem nữa. Mình đã cố gắng nán lại để cổ vũ cho giải nhưng xem đánh như thế thì ko ngồi lâu được.
  5. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hê hê !Đúng là đánh bộ đẹp mà chuẩn mà hay và vô địch thì nhất rồi ,ai mà không khoái xem những trận cầu đó chứ ! Nhưng mà lượm cúp thì vẫn cứ lượm thui hả anh Tâm Bú sờ .
    Nhưng bác Tâm này cũng được cái thể lực đeo bám và chịu chạy và treo bóng lắm ,nên cũng gây biết bao khó chịu cho đối phương ,vì thấy đánh công không thắng được nên chơi chiêu cho anh em nản lòng đó mà !Như vậy cũng là một ưu điểm của bác ấy ,khoái nhất là lúc bác chạy mà cái lưng cứ vặn vẹo móc banh bên trái lên đó ,haha nhìn lạ lắm chưa ai đánh được cú đó ,hôm nào em diễn tả lại cho anh em xem .
    Thôi anh Khanhhuy lên tiếng đi ,nãy giờ chưa nghe phản biện gì hết ,em biết bác sẽ nói gì rùi
  6. khanhhuydelta

    khanhhuydelta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chuyện nhỏ ấy mà Lolita há.
    Anh cũng thích cú quả đẹp và cũng đang học từ từ. Chắc chỉ mười mấy năm nữa là sẽ OK thôi.
    Thật ra, nếu để ý kỹ thì anh đánh rất đơn giản. Đầu trận bao giờ, anh cũng đánh bình thường theo sức mình. Tuy nhiên, do nhà không có điều kiện nên đánh với ai kiểu này anh cũng thua cả. Đó là lý do anh luôn thua trước 1,2 game đầu, dù là gặp đối thủ dưới cơ rất nhiều.
    Nếu 1,2 game đầu thua (mà hình như là luôn luôn thua, ví dụ như giải này anh đánh 5 trận thua đủ 5 trận ở game đầu tiên), anh sẽ chuyển qua cuộc chiến trái tay (cả nước mình yếu môn này), với cách này anh loại bớt được một số đối thủ nữa.
    Nếu chuyển qua trái tay cũng không được, ví dụ như trận gặp HQEpress, anh đành phải chuyển qua cách đánh bổng cuối sân như Lolita đã thấy. Cuộc chiến lúc này chuyển thành cuộc chiến đè banh, smash cuối sân hoặc chém và bỏ nhỏ chứ nếu 2 pusher ngang cơ nhau thì không cách gì giết nhau được nếu cứ đánh chờ bóng rơi xuống. Trong giải này, anh thắng được là nhờ cú chém và tận dụng những quả bỏ nhỏ không thành của đấu thủ.
    Đến đây, nếu vẫn thua thì anh hết bài rồi. Bài mới còn đang dang dở.
    Thật lòng mà nói, cách đây khỏang 3,4 năm gì đó, ở giải đơn thử nghiệm đầu tiên của Box TTVNOL phía Nam, sau khi gây chấn cộng hạ Hà mã bằng lối đánh pusher, anh đã bị chính Lolita hạ bằng một kiểu pusher ở đẳng cấp cao hơn chứ không phải là bằng kiểu đánh thường thấy. Đó cũng là ugly winning đấy chứ !
    Trình mình còn kém kém lắm, mong mấy bác chỉ giáo thêm.
  7. arniengo

    arniengo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mấy anh bàn vụ anh Tâm pusher xôm tụ quá, em cũng có vài dòng:
    Theo em thì cách đánh của anh Tâm cũng là một cách để chiến thắng (mà chiến thắng thì quan trọng nhất roài), bằng chứng là qua hai giải vừa roài thì chưa có ai đánh bại được anh ấy đấy thôi.
    Thử hỏi nếu ko có anh Tâm thì làm sao anh em mình biết được có 1 lối đánh mặc dù ko đẹp nhưng lại hiệu quả đến như vậy và tất nhiên là phải nghĩ đến chuyện tìm ra đối sách thích hợp để vượt qua anh Tâm roài.
    Em thì lần đầu tiên đối mặt với 1 cách đánh khó chịu như vậy, mặc dù biết là bị anh ấy tiêu hao thể lực, làm nhụt ý chí chiến đấu, tinh thần thì bị ức chế ko chịu nổi..., nhưng vẫn ko có cách nào thoát ra được, sau khi thua roài vẫn canh cánh trong lòng vì ko phục, nhưng sau khi chứng kiến thêm vài trận pusher sau đó của anh ấy nữa thì em mới thấm thía cái cảm giác bị bóp chẹt... đặc biệt là trận với anh Hoàng Quân, theo em thì với khả năng của HQ đủ để tranh thắng thua với anh Tâm đấy thôi, nhưng HQ đã thua về thể lực vì sau khi chiến đấu với Trí (tay vợt này cũng đeo bám ớn luôn) thì chiến luôn với anh Tâm.
    Thế là em về ôm một mối tâm tư, lục hết đống tài liệu, videos, tham khảo trên diễn đàn đủ cách khắc chế pusher.
    Hà hà, thế là lại có thêm sự hăng say luyện tập, lại muốn đụng độ với anh Tâm khi có cơ hội nữa ấy chứ...
  8. Daika

    Daika Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cách thắng pusher là phải có kỹ thuật tốt và thể lực ... đúng hem anh Tâm ... hehe, bữa nào em và anh tái đấu nhé ...
  9. Robot_one

    Robot_one Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Tái đấu với nhà vô địch có gì giải khát không Daika? chắc độ 10 chai bia phải không?
  10. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Thêm beer ! Thêm Beer !
    Ai không phục ? Bác lolita ưh ? 10 chai nhé ! Tui sẽ bắt khanhhuy tố thêm 10 chai nữa , có bác nào theo không ?
    Các bác chưa có kinh nghiệm với gã sư cụ Pu Sờ này bằng tui đâu . Từ đâu năm đến giơ Tui đã tốn 3 trận beer , nước ngọt cho Pú sờ này rùi đó . Khi tui có mặt ở sân thì thua ngay BU sờ nay , riết rồi một thời gian tui lên tay thắng lại do Pu sờ này thiếu thể lực . Từ khi Pu sờ này đi tu nghiệp ở SIngapore về thì tay nghề lại cao hẵng , thể lực tốt hơn nữa .
    Tui đã bỏ ra gần 20 chai để nghiên cứu lối đánh này
    Phải nói nếu không có một nên tảng thể lực tốt cộng với sự kiên trì đêo bám thì không thể thắng được .
    Điễm đặt biệt của Pu sờ này là cú phải không mạnh nhưng có thể đánh điễm , cú phải cũng cắt đè được nếu banh ngắn . Cú Trái chỉ cắt và lốp , nếu giữa trưa mà nhìn vài cú lốp thì mắt nổ Đom Đóm .
    Giải pháp để thắng ưh !? Dể ẹt ! Tui tính mời thầy lang vào Sì GHền bốc thuốc cho Pu sờ này . Nhưng trước khi nhờ người cứu thì phải tự cứu mình đã . tui đã thua mấy lần và đã rút ra kinh nghiệm . Sau đây là các bài thuốc :
    A CÁc bài thuốc chuẩn bị :
    1/trước tiên phải chuẩn bị thể lực cho thật tốt ngang hoặc hơn đâu thủ ( Nếu yếu thì chờ tới trưa khi Pu sờ mệt rùi mới thách đâu ) .
    2/ Phải chuẩn bị cú trái đều ( nếu Droit được thì tốt còn không thì phải cắt chìm . Đặt biệt là phải cắt sâu xuống cuối sân .
    3. Cú phải phải đều hơn nữa và phải biết mở 2 góc cho pu sờ phải chạy .
    4. Tập cú Smah cho thật tốt , và phải nhìn vào bầu trời lúc 12h trưa để cho quen với anh nắng ở sân .
    5. chuẩn bị CÚ CẮt chìm sâu cả hai bên .
    6. Trong trận đấu mà nghe đấu thủ khích thì nên bỏ ngoài tai (đây là chiêu tà giáo đấy )
    B / Sau khi chuẫn bị các bài thuốc rồi thì sau đây là cách sắc thuốc :
    1 . Khi Mình Serve thì cố gắng serve đều 2 trái , ưu tiên trái đầu tỷ lệ vào sân sâu và cố serve vào góc trái , dể đấu thủ cắt rồi tranh thủ làm một cú Approach ( đè banh lên lưới ) . Nếu đấu thủ serve thì đơn giản hơn , vì cú serve rất nhẹ chỉ cần liếp hoặc cắt lại sâu là dc .
    2.Trong trung cuộc phải dùng cú trái hoặc phải đánh sâu vào góc trái của đấu thủ , đấu thủ sẽ cắt lại và tranh thủ cơ hội lên lưới dứt điễm bằng một cú smah ( nếu đấu thủ lốp ) Volley mở góc ( nếu đấu thủ cắt nhẹ ).
    3. Điễm đặt biệt là không bao giờ cắt hoặc droit nhẹ , vì làm thế pu sờ sẽ đè banh lên lưới phản công .
    4. Thực hiện chiến thuật tỉa đều 2 góc để đấu thủ mệt đồng thời tranh thủ cơ hội approach .
    5.Tranh thủ câu giờ để đấu thủ mệt ( Chiêu tà giáo - lấy độc trị độc )
    Bài thì như vậy nhưng nếu thực hiện được thì phải tốn nhìu beer lắm đây . Trận trước tui chấp nhận đánh độ và phát hiện ra nhìu bài chỉ tiếc là có smah chưa được tốt nên không dứt điễm dc .
    Trong tháng 5 nêu anh em nào sắc thuốc thắng được Pu sờ này thì Sư Cụ RULO này sẽ trích quỷ thưởng cho 10 chai .
    CÒn trận độ với Pu sờ nay thì vẫn vậy hẹn 10/05 mới anh em thưởng thức beer của pu sờ này ( hy vọng là vậy ) .
    Cho 10 két beer SÀi Gòn Đỏ đêeeeeeeeeeeeeeeeeeee !
    Được rulo75 sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 21/04/2009

Chia sẻ trang này