1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB TENNIS TTVN SG - Giải nội bộ thường niên năm 2009 - 2010

Chủ đề trong 'Tennis' bởi NguyHun, 30/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
  2. quantoyo

    quantoyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cung cấp thông tin & tường thuật chi tiết Giải B vừa rồi. Mọi người rất cố gắng giành giật từng điểm một, thật đáng trân trọng. Đề nghị Ban tổ chức cộng thêm điểm cho từng thành viên hoặc thưởng Bia cho anh em nhằm khích lệ.
    Tui hồi hộp quá vì sắp tới ngày chiến rùi (1/8/2010), mọi người chuẩn bị kỹ nhé, ăn ngon, ngủ ngon cho nó béo lên nhé chờ ngày bị thịt. hehhehe
  3. lolita04

    lolita04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
  4. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lolita vì lời thú tội chân thật !
    Trước trận đấu lolita cũng nói rằng sẽ đánh sòng phẳng không cò cưa gì cả .Điều này tôi hơi ngán nhưng cũng mừng thầm , ngán là cú phải của lolita khá mạnh nhưng tôi sẽ chịu đựng được vài cú là lolita sẽ hư , lúc đó sẽ có lợi .
    Nhưng thật bất ngờ vào trận tui ép trái Lolita , lolita chỉ chống đở bằng các cú cắt , liên tục ép trái thỉnh thoảng lật phải . Do lâu lâu mới sử dụng một lần nên cú phải lolita không phát huy được sức mạnh và cứ thế cú phải cũng cắt , cú trái cũng cắt . Mà chỉ cắt nhẹ giữa sân . Tui liên tục đứng vào sân để đoa mỏi tay muốn chít .
    Điều nay tui ngán nhứt , cũng may bửa đó có chút thể lực để cầm cự cộng với một chút may mắn nên thắng chứ không thì cũng đi rồi . Lolita cũng nổi tiếng với sự ngược dòng , tui nhớ chủ nhựt trước Lolita cáp độ 10 chai với phúc . Phúc dẫn trước 5-2 nhưng lolita lại thắng ngược 6-5 .
    Có nhiều lúc tui cũng muốn theo con đường Tà Đạo cắt nhéo nhưng nghĩ đi nghĩ lại muốn theo con đường này phải có năng khiếu thực sự , có sự cảm nhạy cảm với các cú của mình nhưng khí đối đầu với các tay vợt có Kỹ thuật tốt thì tà đạo cũng phải đi thôi . Nếu gọi Santoro là tà đạo thì chú San này cũng làm thịt được vài chú "trẻ người non dại " trước mỗi giải đấu và chỉ chịu nhường bước trước đối thủ kỹ thuật hoàn hảo .
    Tui nghĩ con đường chánh đạo là con đường thẳng ngắn nhứt để đi tới thành công . Nếu không có điều kiện thì đi bằng con đường vòng Tà Đạo , điều này sẽ mất nhiều thời gian và Beer bọt đấy !
  5. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    ==============================================
    @Lolita04: Dưới góc độ thầy lang mà nói thì "Bệnh này khó chữa lắm"
    Hãy biến cái xấu thành ghệ thuật thì nó sẽ đẹp !

    ==============================================
    Cám ơn thầy lang bốc thuốc cho em. Em biết bệnh em chứ, có điều em ko đủ tầm để biến cái xấu thành nghệ thuật được. Hồi còn sung sức (chưa vợ) đánh theo kiểu tấn công em cũng dành cúp cờ đầy đủ cả . Thôi cố gắng hoàn thiện thế mạnh của mình, hạn chế yếu điểm chắc sẽ ok.
    Khi nào thầy vào SG, em xin làm trận 10 chai với thầy gọi là tiền bốc thuốc nhé
    ==============================================
    @Lolita : 10 bia thì tất nhiên rùi, Thầy lang sẽ đánh ngay để phục vụ cái đẹp của talít tấn công.
    Thực ra Thầy lang cũng muốn đánh như đẹp Fed lắm nhưng một hôm thua độ (do hồi đó tớ đánh mạnh và đẹp) phải mời anh em vào Hotel 5 sao uống bia thì tớ thấy một thứ : Đó là một cái chum bằng đất nung méo mó cắm một cành cây khô cong queo và một bông hoa chuối - những thứ này không mất tiền mua nhưng lại tạo thành một lọ hoa cực kỳ nghệ thuật và đẹp !!! Từ hôm đó tớ hiểu rằng mình chả bao giờ tập được như Fed nhưng cái lọ hoa như thế thì mình làm được ! Thế là Thầy lang tập talít theo cách đấy - ghép những cú xấu nhưng hợp lý thì nó lại đẹp và hiệu quả !
    Chủ đề này bàn cãi mãi rùi nhưng ai cũng đúng !

  6. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0

    Hì ,câu này nghe triết lý quá bác trường ui .Thầy lang có khác nè hehe khỏe không anh .Lâu quá không thấy vào sg
  7. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Bên bác luôn có em nhé!
  8. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
  9. Robot_one

    Robot_one Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Các trận đấu của giải đơn nam B đã diễn ra hết sức căng thẳng,gay cấn,anh em thể hiện sự quyết tâm cao độ,tranh giành từng điểm một và giải đơn nam A sắp tới cũng sẽ diễn ra như thế.Giờ chiến cho giải đơn nam A cũng đã gần kề,các anh em lên dây cót tinh thần và chuẩn bị thể lực nhé.
    linhbch đã chiến ở đơn nam B và HQExpress đã xin rút khỏi giải do bận việc nên sơ đồ thi đấu được rút gọn lại là:
    [​IMG]
    Trong buổi đánh giải vẫn có thời gian cho các anh em giao lưu đánh hội.
    Được Robot_one sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 29/07/2010
  10. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Bên em luôn có TA
    Hát về em tương lai sót xa

Chia sẻ trang này