1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Tháng Năm kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Lechichiu, 17/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lechichiu

    Lechichiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    1
    CLB Tháng Năm kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ

    Cơn bão số 9 (Ketsana) và ảnh hưởng của nó sau bão đã gây tổn thất cực kỳ lớn cho đồng bào Miền Trung ruột thịt. Với tinh thần lá lành đùm lá ránh, truyền thống cứu trợ đồng bào hoạn nạn của tất cả các thành viên CLB Tháng 5 và những người bạn thân thiết với CLB, ban điều hànhphát động trên toàn site đợt quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung ruột thịt trong cơn bão số 9, đặc biệt là 2 huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi là Lý Sơn và Nghĩa An Tư Nghĩa, nơi đầu sóng ngọn gió hứng chịu hậu quả nặng nề trong cơn bão này.

    Tin tức và hình ảnh về bão lũ Miền Trung:
    http://www.laodong.com.vn/Home/Chum-anh-Lai-bao-lu-o-mien-Trung/200910/157878.laodong
    http://giadinh.net.vn/home/2009100411462715p0c1000/bao-lu-tai-mien-trung-va-tay-nguyen-146-nguoi-chet-12-nguoi-mat-tich.htm
    http://huyendaolyson.com/vn/tin-tuc/ttlist/default.asp?id=9



    BĐH sẽ tổng hợp mọi sự ủng hộ của thành viên trong thời gian 1 tuần kể từ hôm nay 16-10-2009 và sớm chuyển quà cứu trợ đến tận tay đồng bào trong thời gian sớm nhất.

    Mọi ngươi có thể đóng góp thông qua các hình thức sau:

    Đóng góp trực tiếp:
    Việt Anh: 0902115485 (Hà Nội)
    Quỳnh Chi: 0989481858 (Sài Gòn)

    Đóng góp qua hình thức chuyển khoản:
    Ngân hàng Quân đội (MB Bank), chi nhánh Trường Chinh, Hà Nội. Chủ tài khoản: Lê Quỳnh Chi: 05901024676001 (sau khi chuyển tiền liên hệ Chi để cập nhật thông tin chuyển tiền)


    Xin chân thành cảm ơn!
  2. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đã xem rất nhiều thông tin về cơn bão vừa trải qua miền Trung Việt Nam qua các phóng sự,qua báo đài.Đã lặng người khi nhìn thấy sự tàn phá của cơn bão đi qua miền Trung ruột thịt.Đã hốt hoảng gọi điện cho những người bạn đang sống ở những khu vực đó,và thở phào nhẹ nhõm khi bạn nói bạn ổn.
    Đã phải cố gắng kìm nén nước mắt vì những sự mất mát,những hoang tàn đổ nát của người dân nơi đó!
    Không có gì nhiều,nhưng cũng xin thay mặt CLB đóng góp 1 phần nhỏ ủng hộ những bước đầu tiên của chương trình là 100k.
    hy vọng mọi ng sẽ hưởng ứng chương trình này,vì miền Trung,vì mọi người và vì cả chính bạn nữa!
  3. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nhận được thông tin này,anh Thắng 1 thành viên của CLB mình cũng có ủng hộ cho chương trình 100k.Hy vọng sẽ còn nhận đc thêm nhiều sự hỗ trợ nữa từ ko chỉ các bạn trong CLB mà cả các bạn luôn quan tâm đồng bào miền Trung của chúng ta.
  4. Lechichiu

    Lechichiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    1
    Ban điều hành đang có những sự bàn bạc cụ thể hơn nhưng xin chắc chắn 1 điều CLB Tháng Năm sẽ chuyển tất cả các số tiền nhận được thành hiện vật và chuyển đến tận tay đồng bào miền Trung chứ ko gửi tiền cho bất cứ tổ chức nào khác!
  5. vxuandang

    vxuandang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Mình xin được đóng góp 200k cho chương trình, mình sẽ liên hệ trực tiếp với V.A để đến đóng góp, chúc chương trình đạt hiệu quả cao! chúc CLB tháng 5 phát triểnmạnh hơn nữa!
  6. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Chi à ! Chương trình dự định như nào thì cho A biết với nhé ! A cũng muốn vào đó ủng hộ ! Nhưng điều quan trọng là ko biết ở địa bàn nào là cần quan tâm nhất ! Đường xá xe cộ ra sao ? và hình thức tham gia như nào em nhé !
  7. hak45a2

    hak45a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chi à, định chuyển tiền thành hiện vật thì mọi người có thể đóng góp luôn thành hiện vật được không? em có thể nói rõ hơn những hiện vật gì để mọi người đóng góp được không?
    Hỏi để rõ hơn vậy thôi, nhỡ có muốn đóng góp hiện vật, còn anh xin đóng góp bằng tiền 200k
    Không biết chuyển tiền cho em Việt Anh thế nào nhỉ?
  8. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    " Viết trong những ngày bão lũ (cơn bão số 9)....
    Tối nay xem ti vi, thấy miền Trung mình ngập chìm trong lũ, lòng tôi quặn thắt. Bàng hoàng, sững sờ. Thông tin về số người chết trong mưa lũ như hàng trăm nghìn mảnh vụn thủy tinh găm vào tim tôi, đau đớn khủng khiếp. Rất nhiều làng mạc, ruộng đồng , nhà cửa ngập chìm trong lũ, gần như toàn bộ các tuyến đường giao thông ở những vùng trọng yếu bị cắt đứt. Khó khăn lắm người sống trong lũ mới có thể liên lạc được với những người may mắn sống ngoài vùng lũ, cơm ăn chắc chẳng đủ no, đêm nằm chắc phải co ro vì lạnh. Trái đất này ko còn 3/4 là nước mà là "hơn thế nữa". Miền Trung Việt Nam đang có trong mình phần "hơn thế nữa" đó.
    Mưa lũ đến...
    ...Có những con người quên mỉnh, nhảy vào trong dòng nước xiết để cứu người khác mà không ngờ rằng chính mình sẽ bị nước cuốn đi...
    ...Có những em nhỏ vì niềm khát khao đến trường phải vượt lũ đi học. Nhưng giờ đây, những ước mơ đó đã trở thành dang dở và mãi mãi không thể nào trọn vẹn. Nước lũ đã cuốn đi cả sinh mạng và ước mơ của em...
    Trong chiến tranh, nơi chịu nhiều bom đạn nhất,nhiều chất độc hóa học nhât, chịu sự chia cắt đớn đau nhất là miền Trung. Miền Trung đã phải oằn mình gánh nỗi đau chiến tranh giờ đây lại tiếp tục gánh thêm nỗi đau mưa lũ. Học Địa Lí Việt Nam nhiều đến vậy mà giờ đây tôi mới hiểu được một cách sâu sắc, sao địa hình miền Trung lại cong đến vậy. Cong là để có thể chịu được lực mạnh mà không gãy, cong là để có thể nhô ra xa hơn, bao dung nhận lấy khổ đau về mình, nhận thay cho cả phần của hai miền kia của đất nước.
    Hết mưa lũ lại đến bão. Bao nhiêu cơn bão lớn như Chanchu, Sanxane, Cimaron...miền Trung gánh cả. Ketsana-thêm 1 cái tên nữa mà có lẽ tôi sẽ nhớ suốt đời...Còn bao nhiêu cơn bão nữa trong năm nay thì miền Trung mới bình yên trở lại? Đã là bão số 9 rồi...Bão khủng khiếp đến mức, tên từng cơn bão lớn tôi nhớ như in và bão nhiều đến mức tôi không thể nhớ được là đã có bao nhiêu cơn bão.
    Dữ dội là vậy, đáng sợ là vậy. Nhưng tim tôi dù có bị hàng trăm ngàn mảnh thủy tinh găm vào rướm máu, vẫn có những chỗ còn nguyên lành...
    ...Đó là nhờ hình ảnh của một em bé ngủ say trong vòng tay mẹ, may mắn là mưa lũ tuy cuốn trôi đi mọi thứ nhưng vẫn còn chừa lại tâm hồn trong trắng lạc quan của em. Em có thể an nhiên vậy là vì bên em còn gia đình, còn người thân tuy của cải đã mất. Còn con người là còn tất cả.
    ...Đó còn là hình ảnh của những chú bộ đội, công an cõng người già, trẻ em; lội qua một vùng nước ngập đến ngang ngực; từng chiếc thuyền nối đuôi nhau, liên tục đưa sự cứu trợ đến từng nơi khó khăn nhất.
    Bạn tôi sáng nay đến trường trễ gần 2 tiết học. Nhà bạn tôi ở Nhơn Phú, nơi mà tại thời điểm này, nước có lúc ngập lên đến ngực. Chiếc xe máy mà cha bạn chở bạn bị ngã giữa đường vì đường quá trơn và nhiều nước. Phải quay về thay lại tất cả. Mặt cô bạn lúc đến lớp trông xanh xao ,xơ xá như tàu lá. Cả người cô bạn tuy khô nhưng tôi vẫn cảm giác được một điều gì đó ướt át. Tôi không muốn sáng mai đi học, bạn tôi lại bị trễ...
    Cha tôi là bộ đội. Tôi đã tự hỏi đã có bao nhiêu mùa mưa,cha giúp dân chống bão. Mỗi khi như vậy, dù không ai nói ra nhưng tôi biết mỗi người trong gia đình, ai cũng thấp thỏm lo lắng,mong chờ sự trở về bình yên của cha từng ngày,từng phút.
    Đất trời, xin hãy chở che cho con người... "
    Bài viết của 1 cô bé lớp 12,đang sống tại miền Trung.Những cảm xúc chân thật nhất về những điều em ấy cảm nhận được nơi cơn bão đi qua.....
  9. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ,anh có thể liên lạc với em(Việt Anh ạ),qua số 0902115485.Hoặc cho em số ĐT hoặc Địa chỉ của anh,em sẽ trực tiếp qua lấy
    Cảm ơn anh nhiều ạ
  10. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Một việc làm đầy ý nghĩa
    Được duc_nghia sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 19/10/2009

Chia sẻ trang này