1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thích thì cười?

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi survey10, 25/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanhtudu

    lanhtudu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.430
    Đã được thích:
    58
    chậc hay thế cười đau bụng
  2. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối trong 1 cuộc thăm quan của lớp,Vôva sợ ma đòi ngủ cạnh cô giáo. Trước khi đi ngủ nó cứ đòi được sờ... rốn cô giáo:
    - Ở nhà em quen sờ rốn mẹ thì em mới ngủ được cơ cô ạ
    - Được rồi em nhớ là chỉ có sờ rốn thôi đấy
    Đang ngủ cô giáo giật mình tỉnh dậy :
    - Vôva đấy đâu phải rốn cô
    - Vâng đấy cũng ko phải là tay em đâu cô ạ
  3. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1

    Được toivam sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 26/05/2008
  4. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bác người tàu ở Sài Gòn đi xe gắn máy zô đường cấm bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Về nhà bác bức xúc kể với mấy ông bạn hàng xóm: Pữa lay, ngộ li xe pị tằng CS giao tông nó thủi, ngộ tấp vô, ló hỏi ngộ: - Zái tò của ông lâu? Ngộ lói ngộ hỏng có lem zái theo, chỉ có lem cái cạc thui, thế là ló pắt ngội về l... (đồn)... zồi ló chuyển ngộ từ l...(đồn) nhỏ qua l...(đồn) lớn, tới cái l...(đồn) lớn nhứt ở ngay chung tâm tành pố đó. Ối trời ơi, pữa lay là ngày lễ, l...(đồn) nhỏ còn đỡ lông (đông), chớ l...(đồn) lớn hả, lông wá trời lông (đông) ~~~~~> bó tay
  5. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Các anh chàng hay đi ?otòm tem? hãy nhớ lấy điều này: Vợ và bồ đều là đàn bà, vợ người khác có thể là bồ của anh và ngược lại. Vì thế, không nên so sánh, vợ hay bồ, ai thông minh hơn.
    Một anh chàng cặp bồ với một phụ nữ đã có chồng, lúc 2 người đang ở trong nhà tâm sự thì bất ngờ người chồng về. Anh chàng nói:
    - Chết rồi! Làm sao bây giờ hả em?
    Cô nàng nói:
    - Anh cứ bình tĩnh, em đã có cách.
    Nói rồi cô liền đi vào bếp xách một thùng rác to tướng ra, mở cửa và nói với ông chồng:
    - Anh đổ rác giúp em nhé?
    Người chồng lập tức tuân lệnh vợ, xách thùng rác xuống tận tầng trệt để đổ. Nhân cơ hội đó anh chàng bồ mới thoát được. Vừa đi về nhà, anh ta vừa tấm tắc khen:
    - Cô ta thông minh thật, hơn đứt vợ mình.
    Về đến nhà, anh ta bấm chuông. Một lúc lâu sau vợ anh ta mới ra mở cửa, trên tay là một thùng rác to tướng, cô ta mỉm cười nói:
    - Anh yêu ơi, đổ rác giúp em nhé!
    - ??????
  6. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối trong 1 cuộc thăm quan của lớp,Vôva sợ ma đòi ngủ cạnh cô giáo. Trước khi đi ngủ nó cứ đòi được sờ... rốn cô giáo:
    - Ở nhà em quen sờ rốn mẹ thì em mới ngủ được cơ cô ạ
    - Được rồi em nhớ là chỉ có sờ rốn thôi đấy
    Đang ngủ cô giáo giật mình tỉnh dậy :
    - Vôva đấy đâu phải rốn cô
    - Vâng đấy cũng ko phải là tay em đâu cô ạ

  7. bossyk

    bossyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    ACE ta không có gì để viết ah??????chán quá!!!!!!!!
  8. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Phái đoàn hậu phương đi thăm các thương bệnh binh ở quân Y viện.
    Đến bên giường bệnh một chiến sĩ, một cô hỏi:
    - Nhiệm vụ của anh là gì vậy?
    - Giao liên.
    - Vậy thì em hôn lên "đôi hài vạn dặm" của anh. Nói xong, cô hôn lên bàn chân của anh lính. Tiếp đó, cô tiến đến giường bên cạnh:
    - Còn anh?
    - Sĩ quan tham mưu.
    - Ôi, cho em hôn "bộ tổng tham mưu" của anh! Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, bước sang giường kế tiếp cô nhẹ nhàng hỏi:
    - Còn anh, hãy nói cho em biết anh thuộc binh chủng nào? Cậu lính trẻ hoảng hốt, co đầu gối lên, lắp bắp:
    - Em xin chị... em ở bên... pháo binh. - ?!!
  9. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái xinh đẹp nọ mắc tật ham ăn, khó có gánh hàng rong nào đi qua nhà cô mà "thoát" nổi. Cô ăn vặt đến nỗi, lúc nào mở miệng nói cũng có chữ bánh. Chồng cô phải nghe nhiều "bánh" quá, nên cứ hễ ai nhắc tới hàng vặt, quà rong là đùng đùng nổi giận. Một hôm hai vợ chồng đang ở trong nhà, bỗng mưa như trút nước. Anh chồng bảo:
    - Em ra xem trời thế nào?
    Cô đến bên cửa sổ nhìn rồi nói:
    - Anh ơi, mưa to lắm, cọng mưa có sợi dài như bánh canh, sợi ngắn như bánh lọt.
    Anh chồng giận quá:
    - Bảo cô xem mưa lớn nhỏ, nước nhiều ít, mà nói gì có bánh trong đó?
    Cô hoảng hồn, mở cửa xem lại rồi thưa:
    - Anh ơi mưa to thiệt mà. Chỗ nước lên cao dày như bánh phồng, chỗ mỏng như bánh tráng vậy đó.
    Chịu hết nổi, anh chồng bạt tai vợ. May sao cô né được, tay anh chồng đánh trúng vào ngực vợ. Cô vợ chạy lại nấp sau cột nhà, bù lu bù loa khóc:
    - Chồng người ta hiền khô, chồng mình thì nóng như cái bánh cam. May mà tôi né kịp, anh đánh trúng... hai cái bánh bao. Nếu né không kịp anh đập gãy... bánh chè tôi rồi.
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hai con cá nói chuyện với nhau:
    - Rất may tụi mình là loài không chân!
    - Sao cậu nghĩ vậy?
    - Cậu tính, ngâm cả ngày trong nước lạnh thế này nếu có chân thì đã bị thấp khớp từ lâu rồi.
    - ????
    Đằng sau nụ cười là nước mắt... Đằng sau nước mắt là niềm đau... Đằng sau tình đầu là tan vỡ... Đằng sau nỗi nhớ là tình yêu... Đằng sau lời yêu là dối trá... Đằng sau lạnh giá là khát khao... Đằng sau chiêm bao là vỡ mộng... Đằng sau biển rộng là bão giông... Đằng sau cảm thông là thương hại... Đằng sau khép lại là mở ra... Đằng sau chúng ta là quá khứ... Đằng sau quá khứ là...... Mệt wá... nói túm lại là phải coi chừng sau lưng

Chia sẻ trang này