1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thích thì cười?

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi survey10, 25/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Và thu nữa sắp qua, như thường lệ những người da đỏ lại đi xuống chân núi gặp thầy phù thủy của họ...
    - Thưa pháp sư, mùa đông năm nay có lạnh không ạ?
    Vị phù thủy bảo họ hãy ngồi đợi để ông đi làm phép gặp thần tiên rồi vội đến trạm khí tượng để hỏi tin tức về thời tiết. Lát sau ông quay về phán:
    - Sẽ rất lạnh đấy.
    Vậy là dân da đỏ chuẩn bị thật nhiều củi để sưởi, nhưng mùa đông năm ấy không lạnh lắm. Năm sau, những người da đỏ lại xuống núi, lần này họ dọa:
    - Thầy đoán sai nữa là chúng tôi "ninh nhừ" thầy ngay!
    Vị phù thủy cả sợ vội đến trạm khí tượng để hỏi tin tức và nhận được câu trả lời:
    - Cực lạnh...
    - Các ông chắc không?
    - Sao lại không? Ông không thấy những người da đỏ tích trữ củi đã hai năm nay rồi đó sao...
  2. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2007 cách đây 90 năm trở về... sau. Khi lên Thiên Đàng, cũng như bao người khác cô bị thử thách bằng việc: Đi trên một thanh gỗ bắc ngang qua vạc dầu sôi sùng sục.
    Ngọc Hoàng căn dặn Riyo Mori:
    - Nếu ngươi qua được thì ta sẽ cho đầu thai làm người. Trong lúc đi cái tâm phải trong sáng không được nghĩ đến chuyện tình ái, chuyện bậy bạ. Nếu không, ngay lập tức sẽ bị rơi xuống vạc dầu sôi kia.
    Để tránh trường hợp Riyo Mori trốn không chịu hình phạt ấy nên Ngọc Hoàng đi ngay sau cô để giám sát.
    Mới đi được 1 phần 3 thanh gỗ, Riyo Mori giật mình quay lại vì tiếng hét thất thanh của Ngọc Hoàng:
    - Cứu... ta... với!
  3. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cũng lạ thật, có hẳn một diễn đàn truyện cười.
    Mấy bác HD nhà mình copy rồi vào đây cười với nhau.
    Hớ hớ!
    Tin BBC: Có một người đàn ông ở Ba Vì (Vietnam) chết trong khi đang uống sữa vì con bò nó mệt quá nó ngồi xuống.
  4. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thế ra chuyện cười không được sưu tầm à! Buồn nhỉ! Thế này ai mà viết ra được mớ chuyện cười này thì chú Cuội chắc phải quay về Trái Đất mất.
  5. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    í của bác í là khi nào cụ muốn kể chuyện cười thì cụ chỉ cần bảo người đó truy cập vào cái box gì gì đó để đọc là xong, khỏi cần phải mất công kể cho mệt. Hớ hớ...

Chia sẻ trang này