1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB THIÊN THẦN ĐEN - Những Cuộc Chơi (Ảnh Thiên Sơn từ trang 71) - Chuẩn bị "Ngày Bão Lửa" 27/05/200

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 25/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mustang_2926

    Mustang_2926 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Chí khí thật, cả topic 50+ trang giờ mới thấy được bài hay. Cheers. Vote4U
    u?c CrazyMaster s?a vo 15:29 ngy 05/05/2007
  2. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Xin Chào Thiên Thần & Ác Quỷ
    Cho tôi được góp ý đôi chút nhá
    Thứ nhất xin chia buồn cùng Uyên_Vespa vì chuyện của Uyên nói. Bản thân cá nhân tôi hôm qua có chút việc gia đình nên không qua Bảo Lâm với anh em và với Uyên được.
    @ All :
    Về chuyến đi của Mọi Người tôi thấy cứ trì hoãn như thế thì nhụt trí mọi người là phải thôi. Mọi Người đã là Thiên Thần & Ác Quỷ rồi thì vì cớ gì Mọi Người lại đi trách ông trời ??? Ông trời chỉ có cái là không biết chiều lòng người mà thôi, chứ còn đối với Thiên Thần & Ác Quỷ thì ông trời luôn dành cho sự yêu thương và trừng phạt đấy chứ
    Cho tôi được kể một chút về các chuyến đi của HonDa 67 Club & Cruise nhé
    Chuyến đi Lạng Sơn của hai gia đình HonDa 67 Club & Cruise làm gì có trời nắng, làm gì có lúc nào là lúc không có trời mưa. Mưa suốt, mưa rả rích trước ngày đi 2 ngày và sau ngày về 1 ngày, như vậy là đoàn đi lãnh trọn 2 ngày trong cung đường Hà Nội - Lạng Sơn - Mẫu Sơn - Cửa Khẩu - Trung Quốc (khoảng 400 km cả đi lẫn về) mưa vẫn hoàn mưa, mọi người phải san sẻ cho nhau từng ngụm rượu, san sẻ cho nhau từng cái quần sịp lẫn quần dài, chuyền tay nhau cái máy sấy tóc để sấy khô quần áo, rất khổ vì đi cũng mưa, đến cũng mưa, ăn cũng mưa, uống cũng mưa, ngủ cũng mưa, nhưng bù lại ai cũng vui, vì tình cảm của mọi người dành cho nhau là quá lớn, tình cảm anh em Xứ Lạng dành cho anh em Mô tô còn cao cả hơn cả thời tiết
    Có người đặt câu hỏi ??? Đi như thế liệu có vui không ? Xin thưa lại rằng là rất vui, rất nhớ, rất thương, khi có những người bạn vì rượu và mưa mà sốt rét buộc phải về trước bằng ô tô, có những người bạn trên đường về vì mưa to quá dẫn đến tai nạn giao thông, nhưng cũng không ngại khó, anh em đã nhảy khỏi xe để cùng nhau khắc phục, mặc dù ướt như chuột lột, mưa ngấm vào da vào thịt giữa các cơn rét và đói cồn cào, mặc dù đường cao tốc không một bóng nhà, và ô tô Bắc Nam chạy vèo vèo qua toàn với tốc độ 100km/h, trong lúc đó thèm quá những cái chăn ấm, thèm quá ngôi nhà thân thương, nhưng ai cũng vẫn nhe răng ra cười cùng nhau, rồi vẫn lại chia nhau từng ngụm rượu cho nóng người và mong sao con đường trước mặt không còn chông gai như những đoạn đường đã qua.
    Vậy tự hỏi nếu không có tinh thần đoàn kết, không biết tôn trọng nhau, không có niềm đam mê thực thụ thì sao làm được cái việc đó ? Làm sao gọi là Đại gia đình Ô tô - Xe máy được ?
    Đó chỉ là một trong ít các chuyến đi mà tôi muốn kể cùng các Bạn Thiên Thần & Ác Quỷ về cái gọi là cộng đồng Ô tô - Xe máy, cái gọi là tình thương mến thương, cái gọi là tinh thần đoàn kết, cái gọi là sống vì nhau khi chúng ta có chung niềm đam mê xe, đam mê các cung đường, đam mê các cuộc vui.
    Sống và chơi với nhau không phải vì phương tiện đi lại, không phải vì lý do thời tiết, không phải vì số lượng người nhiều hay ít, không phải vì vật chất, vì vật chất có mang lại danh tiếng hay sự oai hùng thì một ngày nó cũng lấy lại của ta mà thôi (điển hình là tay Nguyễn Đại Dương - Chủ sàn nhảy New Century).
    Mặc dù ai cũng có những lý do riêng của mình để từ chối hay nhận lời với các cuộc vui, nhưng riêng cá nhân tôi thấy Ban Tổ Chức nên cho mọi người, cho Đại gia đình Ô tô - Xe máy Miền Bắc thấy được rằng lời của Thiên Thần & Ác Quỷ khi đã nói ra là phải làm được, khi đã nói ra là phải thực hiện được, bất kể mưa gió, nắng bão, hay sắp động đất đi chăng nữa, .v.v....... Đừng trì hoãn nữa, mà hãy Tổ chức cuộc vui theo kế hoạch đã định ra đi.
    Đừng đổ trách nhiệm cho thời tiết nữa, cuộc vui là do ta cơ mà, nếu cứ đổ trách nhiệm cho thời tiết thì chắc HonDa 67 Club cũng sẽ chẳng bao giờ dám Tổ chức chuyến Xuyên Việt vào tháng 7 tới .
    Có như vậy mọi người sẽ thấy được lời kêu gọi của Ban Tổ Chức có ý nghĩa biết chừng nào, và lần sau có kêu gọi họ cũng sẽ 2 chân 2 tay mà đi theo
    Riêng cá nhân tôi và anh em trong HonDa 67 Club cũng đã dành nhiệt huyết cho ngày 5/5 này rồi, để khăng khít hơn nữa cho tình đoàn kết, nhưng vì mọi người đã nên kế hoạch rồi mà chuyến đi lại chuyển ngày, riêng cá nhân tôi đành xin được lỗi hẹn cùng anh chị em Thiên Thần & Ác Quỷ trong cuộc vui khác vậy
    Chân thành xin lỗi anh Long TMH vì đã hứa sẽ đi với anh mà không thực hiện được, vô cùng xin lỗi anh

    (Tôi có ít lời tham gia góp ý cùng mọi người cũng mong mọi người thông cảm cho, để chúng ta nâng cao tinh thần hơn nữa trong phong cách chơi, vì một Đại Gia đình Ô tô - Xe máy Phát Triển và Phồn Thịnh).
  3. myminsk

    myminsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trùi ưi dui wé, mọi ng chúc mừng sinh nhật mình nhiều ghê. Mỹ cám ơn tất cả các bác đã có lòng nhớ tới ngày sinh nhật của Mỹ. Bình thường thì tính tình Mỹ cũng giống thời tiết. Hôm nay lại là ngày đặc biệt, trời đen thui nhưng mặt Mỹ rạng rỡ lém. Mỹ vẫn thấy rất vui vì có nhiều người quan tâm tới mình. Mỹ đã có kỷ niệm sinh nhật rất đáng nhớ: "khoảng 3h sáng mấy AE đã kéo nhau đi hát, 5h sáng đi chợ hoa".Cám ơn em Thuỷ là người đầu tiên trong ngày hôm nay tặng chị những bông hoa rất dễ thương. Chắc là khó có lần sinh nhật nào của Mỹ được vui từ những giây phút đầu tiên của ngày như vậy nữa. Hôm nay ngoài việc fải đi làm nửa ngày cũng bận việc linh tinh ở nhà, xong xuôi Mỹ sẽ lại vui tiếp với AE nhé. Hẹn gặp lại AE.
  4. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Hey man! Chuẩn bị thi Đại Học đến nơi mà ku bát ngát ghê thế! Tập trung đi .. ko mama ra cân xe bây h! .... Sắt bây h bao xiền 1 cân ấy nhỉ ?
    Chúc mừng SN anh Mỹ nhá! Em onl muộn
    CN thì em ko sắp xếp nổi rồi! Anh em ai đi được lên đường vui vẻ nhé!
  5. BaoNT13

    BaoNT13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    em ko biết sinh nhật anh Mỹ, đành chúc mừng muộn vậy, thật là áy náy quá . hôm tới mọi người đi chơi vui vẻ nhé, em cũng như bạn Tâm, cuối tuần phải lên chơi với ông bà nên ko theo mọi ng` chuyến này đc, tiếc quá
  6. QOD

    QOD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    chị ơi,hôm nay cũng là sinh nhật em nữa n nè....
  7. anhnn81

    anhnn81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày mai có đi ko hả các bác? Bàn tán nhiều quá. Nếu quyết định rồi thì mưa cũng đi nhá.
  8. quay812003

    quay812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Mai đi chắc chắn chứ lại...mong anh em thu xếp đúng 7G có mặt tại sân mỹ đình nhé...chuyến đi này đâu xa bằng Hoà Binh anh em lên chiến đi thôi ở nhà mụ người quá
  9. Minsk_Classic

    Minsk_Classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    1.960
    Đã được thích:
    0
    Dep wa''. hihi
  10. soihoang555

    soihoang555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    em ngối đọc 2 tiếng liền mà ko thấy đcj thông tin gì,vậy mai các bác có đi ko ạh.em chạy con dream già có đcj ko ah,các bác đua cái lịch trình cụ thể cho em xem với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này