1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Thiên Thần Đen - Những cuộc chơi - Part 3 (Ảnh giao lưu TTĐ , Otofun, Vespa ngày 5/8 từ tr. 65)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi LongTomahawk, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freeroad

    freeroad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đi chuyến nào cũng rầm rộ ghê
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có xe mới chưa khao anh em
    [​IMG]
    Gia đình nhà vespa]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bác Thắng Rambo cùng ai đó không rõ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hummer của bác Minh
    [​IMG]
    b] Vợ chồng tình củm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thêm một đôi nữa
    [​IMG]
    Đoàn dừng lại chờ mọi người phía sau
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dừng lại thì cũng phải show hàng chứ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phong cách
    [​IMG]
    Đông đủ rồi, tiếp tục lên đường [/b]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. tranduclinh

    tranduclinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi ...bên em cầm bức trướng "thiên thần đen'' của các bác ... bây h em fai gửi lại cho bác nào đây ạ ...
  3. linh_hon_phieu_duxxxx

    linh_hon_phieu_duxxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    ahy ha, hoá ra là bác Linh bên Otofun cầm về, thía mừ hwwa ở bia Hai LOng,a e cứ í ới hỏi xem là ai cầm
    ròi lại ngĩ hay là lúc chạy mưa lại kỷ niệm bức trướng ở rừng thông rồi cũg nên
  4. kimkim74

    kimkim74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi có dịp trở lại với những cuộc chơi của CLB Thiên Thần Đen vào một ngày đẹp trời, Chủ Nhật (5/8/07). Khác với những gì tôi cảm nhận từ lần đầu gặp mặt các thành viên, đối với tôi, lần offiline này đã mang tới cho tôi nhiều bất ngờ thú vị và những giây phút thư giãn sảng khoái sau một tuần làm việc.
    Từ sáng sớm, tôi và con trai đã háo hức sắp đồ cho chuyến picnic, lại một lần nữa ?omèo con đi học chẳng mang thứ gì?, anh xã nói với tôi là không phải mang gì cả, tất cả đã sẵn sang, tôi chẳng nói được gì hơn ngoài việc Let?Ts go. Gửi bé gái sang bên ngoại là cả nhà tôi xuất hành ngay. Gần 8h sáng, mọi người đã tập trung gần như đầy đủ ở quanh hồ Ngọc Khánh, đập vào mắt tôi đầu tiên là giàn Vestpa đủ màu sắc sặc sỡ, xếp ngay ngắn dọc theo hè phố nối tiếp với những chiếc xe ?okhủng? của đội TTĐ, đó là những dấu hiệu tốt đẹp của một buổi giao lưu.
    Giờ xuất phát, sau tràng ?opháo? phát ra từ ống xả của chiếc xe Harley màu nhũ bạc, chủ xe, chẳng ai xa lạ gì chính là bạn Long, thủ lĩnh của những cuộc chơi TTĐ, tất cả các xe bám đuôi nhau tiến thẳng về phía Láng ?" Hoà Lạc. Tiếng rú ga ròn rã của những chiếc xe phân khối lớn hoà cùng tiếng máy nổ phè phè, êm êm của những chiếc vespa cộng với màn thời trang picnic của các chủ nhân của chúng đã tạo nên một bức tranh sôi động trong sáng Chủ Nhật thanh bình.
    Ra khỏi thành phố, tôi lại được phóng tầm mắt tới tận chân dãy núi Ba Vì, lướt qua những cánh đồng lúa xanh mượt như nhung, thi thoảng gặp cả những chú trâu, bò thong thả nối đuôi nhau qua đường. Đoàn xe vẫn duy trì tốc độ 40-45km/h như ban tổ chức (BTC) yêu cầu, và cứ mỗi lần tới ngã ba, ngã tư, lại có một hai xe máy trong BTC đứng ra chặn đường, đảm bảo giao thông thông suốt cho cả đoàn xe, đó là điều ngạc nhiên thú vị, một sự thay đổi khác với những gì tôi cảm nhận được từ lần đầu gặp gỡ TTĐ. Lần đó tôi với anh xã xuất phát muộn so với giờ khởi hành của cả đoàn nên chúng tôi đã phải phóng một mạch về Suối Hai, mất 45 phút với tốc độ đỉnh điểm lên tới 120km/h. Cảm giác ngồi sau xe phân khối lớn cực kỳ thú vị, và tôi chắc chắn rằng cái cảm giác điều khiển một chiếc phân khối lớn với tốc độ trên 100km/h sẽ còn tuyệt diệu hơn nhiều.
    Gần trưa, cả đoàn đã hội tụ đầy đủ trên một ngọn đồi bạt ngàn thông vi vút và những thảm cỏ may mọc tua túa vươn thẳng lên nền trời xanh ngắt. Những tấm bạt được BTC nhanh chóng trải ra phủ lấp cả lớp lá thông khô màu nâu nhạt lẫn với những quả thông rải rác khắp mặt đồi. Sau một vài lời tuyên bố khai mạc, pháo hoa xanh đỏ tung lên bay phủ kín những lối mòn quanh co xuống tận chân đồi, đâu đó lác đác bóng từng đôi bạn tranh thủ rủ rỉ dưới tán lá của những gốc thông xù xì. Những chiếc vespa lại một lần nữa được khoe mình xếp thành hình vòng cung quanh khoảng sân khấu tự tạo, những chiếc xe cào cào thi thoảng lại được chồm lên chồm xuống quanh co giữa các gốc thông, những chiếc xe phân khối lớn tụ hội lại trên một khoảng đất trống nhìn thật hùng dũng mà không kém phần kiêu sang. Tôi cảm thấy hứng khởi vô cùng trong cái không khí náo nhiệt đầy sắc mầu ấy.
    Thực phẩm cho cả đoàn là ba con bê nướng vàng ngậy bóng loáng một lớp mỡ phủ trên da nằm phơi mình dưới nắng, phía dưới vẫn còn lưu lại một vài tàn lửa và óng ánh chút than hồng, ngoài ra những lọ dưa chuột bao tử, những khoanh giò lụa, những ổ bánh mì, những thùng bia và nước ngọt ngâm chìm trong đá lạnh, những trái dưa hấu và đồ gia giảm khác nữa cũng được xắp ngay ngắn trên một dãy bàn bên lề sân khấu. Có vẻ mọi người đều đói và mệt sau một chặng đường dài nên tiết mục ăn uống diễn ra chóng vánh sau vài lời giao lưu giữa đại diện CLB TTĐ, CLB Vespa và ÔtôFun Club. Màn giao lưu ca nhạc và các tiểu phẩm hài đã mang đến cho tôi cũng như toàn bộ các thành viên những chuỗi cười sảng khoái ngây ngất khoấy động cả không gian yên tĩnh trên đỉnh đồi và có thể lan sang cả những khu đồi thông kề cận.
    Điều thú vị nhất với tất cả mọi người trong chuyến đi có lẽ là thời khắc bức trướng Thiên Thần Đen được căng lên, quả là có cái nắng, có cái gió và có cái đó, ai cũng trầm trồ và liên tiếp vang lên những tràng pháo tay hưởng ứng.
    Tôi cũng không khỏi khâm phục sự nhiệt tình của mấy bạn phó nháy, không những nhịn cả ăn để ghi lại được những giây phút vui vẻ của mọi người, mà còn liều mình đánh đu trên cây để tận dụng tối đa những góc chụp đẹp nhất, ấn tượng nhất cho cả chuyến đi. Sự nhiệt tình của bạn Long trưởng ban tổ chức cũng làm tôi cảm động khi bạn ấy không bỏ qua từng yêu cầu nho nhỏ thiết yếu của bất kể thành viên nào. Cả những lúc mọi người cùng đồng sức sửa chiếc xe gặp sự cố.
    Tôi chỉ tiếc vì một lý do riêng tư nên phải rời khỏi chuyến picnic sớm hơn dự kiến, bỏ lại sau lưng những nét vẽ bằng mực tàu rất kỳ công, bay **** lên lưng của một bạn nào đó, bỏ lại những tiếng cười vang sảng khoái, nhưng tôi tin chắc rằng với nhiệt huyết của tất cả các bạn tham gia cuộc vui hôm qua, sự chu đáo khéo léo của BTC và hơn nữa là tình đoàn kết giữa các CLB, chúng ta sẽ còn nhiều chuyến đi thú vị hơn, hoành tráng hơn và sâu sắc hơn sau những bề bộn của cuộc sống.
    Đây là một vài lời của cá nhân tôi muốn chia sẻ tới ban tổ chức và tất cả mọi người. Chúc cho CLB Thiên Thần Đen ngày càng lớn mạnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. freeroad

    freeroad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết "cảm nhận riêng" của vợ bác Hùng Toyota hay quá. Em vote
    cho chị bức ảnh.

    [​IMG]
  6. kimkim74

    kimkim74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Comment của bạn Monster9x cũng không kém phần ấn tượng cho tôi.
    Với tất cả mọi người, chuyến đi là một cuộc chơi, nhưng với từng cá nhân, tôi nghĩ ai cũng có chút cảm nhận của riêng mình cho dù nó được viết thành lời, thay chỉ bằng những hình ảnh.
  7. HUNGVIP78

    HUNGVIP78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    oài..công nhận hôm wa chơi vui thật,tiếc là có việc gia đình nên té về trước, không ra Hai long cùng mọi người được không thì còn zui nữa......hichic
  8. freeroad

    freeroad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tiếp tục đi theo lốp xe trên từng cây số nhé
    [​IMG]
    Cảnh này là trên đoạn đườn Láng - Hoà Lạc, mọi người dừng lại chờ anh em đi theo đoàn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Theo thông tin sơ bộ thì chiếc xe này từng đượng bần tăng sở hữu
    [​IMG]
    Đến trạm soát vé, cả đoàn chuẩn bi phi qua trung tâm, kết quả anh e
    otofun cú thoải mái đi không phải mua vé

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lính đánh thuê
    [​IMG]
    Đây là cảnh ae TTĐ hộ tống Otofun qua trạm soát vé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình ảnh chị e Vespa
    [​IMG]
    Chờ đón đoàn tại đầu đường Láng - Hoà Lạc đi Ba Vì
    [​IMG]
    Đây là bác Hải CB1 và bác Nam so nát
    [​IMG]
    VTX 1800 đấu với Shadow
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ÙHMMMM.....!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. shadow_vlx

    shadow_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Up nữa đi các bác ...
    Một góc nhìn khác từ otofun nhé các bác (nguồn otofun.cơm)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. freeroad

    freeroad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Anh e chuẩn bị vào trận thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tổng tấn công
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phấn khích
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này