1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ dành cho những ai đã từng ghét học VĂN

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi chubbybee83, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbybee83

    chubbybee83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tình cờ đọc được bài viết này ở một trang web nào đó và bài viết đã để lại trong tôi một cảm giác thật ấm áp thật khó tả... Tuy ngày 20/11 đã qua nhưng tôi vắn muốn post bài này lên cho mọi người cùng đọc cùng suy ngẫm.....
  2. chubbybee83

    chubbybee83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ui, không cóp được bài viết đó các bạn ạ, sorry nhé! Bạn nào quan tâm thì click vào link này ạ
    http://www.mobifone.com.vn/datas/mailPublic/onketnhip.jsp?date=20051116
  3. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    trong nền VH VIỆT NAM thì để lại ấn tượng với tôi nhiều là 2 nhân vật CHÍ PHÈO của NAM CAO và Xuân tóc đỏ của VŨ TRỌNG PHỤNG.2 nhân vật này đặc biệt ở chỗ , 1 người bản chất tốt như anh CHÍ , cuối cùng lại có kết cục chẳng hay ho gì , nhưng 1 người như xuân tóc đỏ, với bản tính lưu manh , bụi đời nhưng lại có 1 cuộc đời khá thú vị .(dẫn chứng thì các bạn tìm hộ tôi được kô ?? ) .qua hoàn cảnh của 2 nhân vật , tôi thấy rằng trong cùng 1 môi trường như nhau (trong trường hợp của 2 nhân vật là môi trường xấu) thì nguời nào biết vận dụng môi trường để có lợi cho mình mới là người giỏi chứ đừng nên suy nghĩ nhiều về những giá trị đạo đức đang được đại đa số coi là dần trở nên lạc hậu (kẻ thức thời là trang tuấn kiệt) .nếu như trong hoàn cảnh đất nước hiện nay , theo bạn , 1 cách sống như của xuân tóc đỏ có nên được bắt chuớc kô ??
    (thời buổi bây giờ đang là thời kì đổi mới ,cạnh tranh gay gắt để tìm chỗ đứng và chỗ sống ).
  4. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn chubybee83 đã cho chúng ta 1 bài viết hết sức giá trị . và bài viết này , tôi nghĩ tất cả mọi người đều nên đọc nó thật kĩ càng và coi đó là 1 phương châm sống cho mình . tại sao tôi lại dám phát biểu như thế , bởi tôi có nhận xét cuả tôi về bài này như sau . nó có thể sai , có thể đúng và các bạn hãy là người cho ý kiến.
    VIỆT NAM chúng ta có câu :TIÊN HỌC LỄ , HẬU HỌC VĂN . là để nói lên 1 điều rằng, sự học cao nhất của con ngườ kô phải là kiến thức ở trong sách vở ,mà là kiến thức của xã hội và cuộc sống.
    kiến thức của sách vở thì thật là bao la, rộng lớn nhưng theo tôi thì cũng sẽ có 1 nguòi giỏi nhất về nó so với những người còn lại ( đấy là những giáo sư , tiến sĩ đầu nghành) nhưng kiến thức về xã hội thì khó có ai có thể đạt được chức vị cao nhất (ngoài khổng tử trong con mắt người phương đông) .
    LỄ là 1 từ mang phạm trù rộng lớn , dùng để nói đến 1 biểu hiện của văn hoá mà ở đó , tất cả mọi người đều tìm được sự tôn trọng lẫn nhau và cảm thấy thoã mãn vì điều đó.và ví dụ trong bài báo đã nói lên điều đó, khi 1 khách hàng 50 tuổi nói lời cảm ơn đến người chạy bàn , khi 1 cô gái lịch sự với người lao công.
    VIỆT NAM là 1 nước rất coi trọng lễ nghĩa , và điều đó được thể hiện qua ngày 20-11 , ngày nhà giáo VIỆT NAM , nhưng theo tôi , còn 1 phần khác cần nói đến về quan niệm "LỄ" của 1 tầng lớp kô nhỏ người VN hiện nay.chúng ta thấy rằng ở các nước phương tây , họ kô có ngày nhà giáo , nhưng LỄ của họ thì được hiểu theo 1 quan niệm rất hay . nếu bạn có thể dành 1 ngày để tìm hiểu lối sống cộng đồng cuả phương tây thì bạn sẽ gặp cực kì nhiều những từ như "sorry , thank you...". bạn sẽ nghe thấy nó ở mọi lúc và mọi nơi(trạm xe bus, tàu điện ngầm hay nhà hàng...)và được nói ra từ mọi tầng lớp xã hội (khách hàng , người qua đường với nhau, ngay cả ông chủ và nhân viên ...)nhưng điều này tôi ít thấy trên đường phố VN.tôi chứng kiến quá nhiều trường hợp thanh niên đánh chửi nhau vì 1 lí do ngu xuẩn , tôi thấy quá nhiều người quay lại chửi nhau vì 1 lỗi đụng xe "xước sơn" và lời cảm ơn thì quá thiếu (tôi cũng đã từng nhận ra mình là người như thế). tại sao vậy ??? tại vì quan niệm "khách hàng là thuơng đế" đã thành 1quan niệm mới trong đời sống, và hiển nhiên, thượng đế thì kô phải cảm ơn hay xin lỗi?????!!!!!!và nếu thượng đế được hiểu rộng ra nữa , nghĩa là có tiền và như vậy , các ông tõi con sắn sàng vứt bỏ những từ đó đi với những ai dưới họ.
    như vậy rõ ràng phương tây họ có "1 văn hoá cộng đồng" rất cao, đáng để chúng ta xem xét và học tập.nhưng chúng ta có những cái mà phương tây kô có , đó là ngày nhà giáo VIỆT NAM.hãy kết hợp văn hoá song phương , chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng VIỆT NAM sẽ là 1 nước văn minh và văn hoá thực sự.
    xin cảm ơn tác giả baì báo đẵ gợi ý cho chúng ta và cảm ơn bee83 đẵ đưa nó đến mọi người.
  5. chubbybee83

    chubbybee83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    wow...công nhận honnhien_cotien có vẻ tâm huyết với box Ngô Quyền thật...! Một người chưa từng là học sinh NQ...
    Anywayz, tks for ur contribution..keep going on, guy
  6. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    oh dear , how can i deny that sweet !! but if there r only u & me in this topic is boring , isn''t it ?? can u find the way to call them enjoy with us together ?? doesn''t matter who r they ,as long as they feel interesting to this topic !!
  7. chubbybee83

    chubbybee83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    OMG! frankly speaking, there''s noone here in is topic except u and me...oh oh lah lah, is that matter? is this boring??? i dont think so...as long as they arent interested in this kind of topic, just let them out...why do we have to call them to join us cuz they alwayz prefer quarrelling with others...so just let it be...and perphaps, it''s chance for us to create our little own world here, right???
    Anywayz, we''ll warmly welcome you guyz there who feel like our topic...just join us if you like...tks
  8. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    các bạn nói tiếng anh giỏi quá.....Hell Kitty
  9. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    actually , i didn''t mean this topic is boring, i meant that it should be more interesting if they come and enjoy together with us.i am very satisfied with all we''ve done and want to improve it much more.indeed, u''ve opened this topic 4 everyone , and if they find it diffcult to enjoy , we should blame ourself .what we have to do now is try to build it more attractive. ah , i still wating 4 u to post more valuable articles for everyone.keep going and i will try my best to follow u !!
    ( i''d like to communicate with u in ENGLISH , but maybe some of them don''t like this so from your next acticle , u stil write in ENGLISH and if u don''t mind , can u add subtitle, please. it will be easier for someone who don''t like ENLISH to understand us.
    have a good day , dear !! )<==private.
    (phụ đề : thực ra thì tôi kô có ý nói rằng topic này buồn tẻ , tôi chỉ muốn nói rằng nó có thể sẽ hấp dẫn hơn nữa nếu như mọi người tham gia cùng chúng ta để xây dựng nó.tôi cảm thấy rất những gì chúng ta đã làm cho đến bây giờ là khá tốt và thực sự muốn nó tiếp tục đi lên .
    thực tế khi bạn mở topic này ra là muốn tất cả mọi người đều tham gia , nhưng nếu bây giờ họ chưa tìm được sự hấp dẫn của chủ đề , thì chúng ta cần phải xem lại những gì mình đã làm đã đủ hay chưa.nếu nó chưa đủ để thu hút mọi người , thì chúng ta phải làm cho nó hấp dẫn hơn nữa . tôi vẫn đang mong bạn tiếp tục post những bài viết có giá trị cho mọi người cùng thuởng thức và tôi cũng sẽ cố gắng bắt kịp bạn.
  10. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp học, giáo viên mở một cuộc tranh luận trong sinh viên với đề tài: 7 kỳ quan của thế giới là gì? Tổng hợp từ rất nhiều ý kiến, cô giáo đưa ra ?ođáp án? - được sự đồng tình nhiều nhất - 7 kỳ quan của thế giới được kể đến là:
    1. Kim tự tháp Ai Cập
    2. Đền Taj Mahal
    3. Dãy Grand Canyon
    4. Kênh đào Panama
    5. Tòa nhà Empire State
    6. Đền thờ Thánh St.Peter
    7. Vạn Lý Trường Thành
    Trong khi đi thu lại các bài viết, cô giáo để ý thấy có một sinh viên nữ vẫn chưa gấp bài viết của mình lại. Sau khi ?ocông bố? kết quả, cô giáo bèn lại gần và hỏi nữ sinh viên nọ xem có điều gì xảy ra với bài viết của cô. Nữ sinh thưa với cô giáo: "Dạ, em vẫn còn có một chút băn khoăn ạ".
    Cô giáo khuyến khích: "Em có thể nói cho mọi người biết, chúng ta sẽ cùng giải quyết". Cô sinh viên ngập ngừng:
    - Tôi nghĩ, 7 kỳ quan của thế giới, đó là:
    1. Xúc giác
    2. Vị giác
    3. Thị giác
    4. Thính giác
    Thêm một chút lưỡng lự, rồi cô nói tiếp:
    5. Cảm xúc
    6. Tiếng cười
    7. Và tình yêu
    Sự im lặng bao trùm căn phòng, đến nỗi dường như có thể nghe được tiếng rớt của một cây kim. Những điều mà bạn nữ sinh vừa đưa ra, nó gần gũi quá, đơn giản quá, thậm chí tầm thường quá, chẳng ai để ý. Chỉ đến khi cô ấy ?ophát hiện? ra, người ta mới nhận thấy đó thật sự là những điều kỳ diệu mà mình đang có.
    như vậy trên trái đất này có đến hơn 6 tỉ kì quan , và bạn cũng là 1 trong số đó . hãy giữ gìn và phát triển để bạn có thể trở thành 1 kì quan toả sáng trong mắt những người thân của bạn

Chia sẻ trang này