1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

    Vào làm thơ dở bạn ơi
    Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...


    Để thay đổi không khí cũng như để cho CLB 7X thêm phần sôi nổi hơn tớ mạnh dạn tạo ra topic này nhằm mục đích "lôi kéo" mọi người vào đây để nói linh tinh... nói bằng thơ cơ.

    Thơ hay, mình không có khả năng làm (nếu mà làm được thì hoá thành nhà thơ rồi còn gì!!!) vì thế nên tớ tạo topic thơ... dở để ai ai cũng có thể vào và nghêu ngao vài câu thơ dở được.

    Mong mọi người ủng hộ tớ nhé.
  2. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nào, mọi người hãy nhào dzô nhé!... Tớ đi tiên phong đây... Nếu thơ tớ không được dở mấy thì cũng mong mọi người cổ vũ cho tớ bằng một chàng pháo tay cho tinh thần thơ... dở hơi của tớ nhé.
    Đây, bài thơ... dở đầu tiên:
    Chiếc lá cuối cùng
    Sao không rụng xuống là vàng ơi
    Ở mãi trên cây chán quá trời
    Bao nhiêu lá khác đã rụng rơi
    Để bao lá khác lại xanh ngời...
    Hãy rụng xuống đây lá vàng ơi
    Ở mãi trên cây, chán mớ đời
    Để rồi mỗi khi giông bão tới
    Một mình lẻ chiếc quá chơi vơi...
    - Ừ, thì rụng nhé lá vàng tôi
    Để khỏi chơi vơi lúc tối trời
    Để lá xanh non tươi lộc mới
    Để rồi hoá kiếp lại sinh sôi...​
    Ngan_cach
  3. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nào, mọi người hãy nhào dzô nhé!... Tớ đi tiên phong đây... Nếu thơ tớ không được dở mấy thì cũng mong mọi người cổ vũ cho tớ bằng một chàng pháo tay cho tinh thần thơ... dở hơi của tớ nhé.
    Đây, bài thơ... dở đầu tiên:
    Chiếc lá cuối cùng
    Sao không rụng xuống là vàng ơi
    Ở mãi trên cây chán quá trời
    Bao nhiêu lá khác đã rụng rơi
    Để bao lá khác lại xanh ngời...
    Hãy rụng xuống đây lá vàng ơi
    Ở mãi trên cây, chán mớ đời
    Để rồi mỗi khi giông bão tới
    Một mình lẻ chiếc quá chơi vơi...
    - Ừ, thì rụng nhé lá vàng tôi
    Để khỏi chơi vơi lúc tối trời
    Để lá xanh non tươi lộc mới
    Để rồi hoá kiếp lại sinh sôi...​
    Ngan_cach
  4. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ thứ hai: Đây là cảm hứng từ một bức tranh mùa thu... lác đác những chiếc lá vàng rơi từ một người bạn nhỏ gửi cho tôi. Ngẫu hứng tôi và cậu bé đối đáp với nhau bằng thơ... Cậu bé hỏi tôi : "Chị có biết vì sao mùa thu có lá vàng rơi không?" Bất ngờ quá, tôi chẳng biết phải đối đáp thế nào, nên viết thế này:

    - Mùa thu có lá vàng rơi
    Vì người con gái buồn đời bỏ đi...
    - Một hôm gặp được "Trương Chi"
    Người con gái ấy quyết đi theo chàng
    - Tiếc thay cho phận hồng nhan
    Chàng Trương không gặp, gặp chàng họ Lưu
    Kiếp này thề "quyết không yêu"
    Từ nay "ở vậy" cho nhiều kẻ mơ
    - Chỉ vì nàng thích đào hoa
    Đào hoa thì lắm nhưng là... ba hoa
    - Chán thay cho phận đàn bà
    Làm vui cho kẻ ba hoa... mà buồn!
    Nghĩ về phận lệ trào tuôn
    Làm thân con gái thì buồn thiên thu!
    - Thế nên cô ấy đi tu
    Bởi vì cô ấy đã thù đàn ông
    - Thù đàn ông? Chắc là không
    Chỉ buồn thôi, chứ thù không bao giờ
    Thế nên cô ấy vẫn mơ
    Một người biết sống, biết chờ đợi cô
    - Một điều mơ vẫn là mơ
    Thật mà không biết lại chờ khi mơ
    - Dẫu là mơ vẫn là mơ
    Nhưng mà cô ấy vẫn chờ đêm đêm
    Một hình bóng bước nhẹ êm
    Về bên cô ấy những đêm lặng thầm. ​
    (Cám ơn "hung binh phuoc" đã gửi cho tôi bức tranh "mùa thu" với những chiếc lá vàng rơi...)
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 13/07/2004
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ thứ hai: Đây là cảm hứng từ một bức tranh mùa thu... lác đác những chiếc lá vàng rơi từ một người bạn nhỏ gửi cho tôi. Ngẫu hứng tôi và cậu bé đối đáp với nhau bằng thơ... Cậu bé hỏi tôi : "Chị có biết vì sao mùa thu có lá vàng rơi không?" Bất ngờ quá, tôi chẳng biết phải đối đáp thế nào, nên viết thế này:

    - Mùa thu có lá vàng rơi
    Vì người con gái buồn đời bỏ đi...
    - Một hôm gặp được "Trương Chi"
    Người con gái ấy quyết đi theo chàng
    - Tiếc thay cho phận hồng nhan
    Chàng Trương không gặp, gặp chàng họ Lưu
    Kiếp này thề "quyết không yêu"
    Từ nay "ở vậy" cho nhiều kẻ mơ
    - Chỉ vì nàng thích đào hoa
    Đào hoa thì lắm nhưng là... ba hoa
    - Chán thay cho phận đàn bà
    Làm vui cho kẻ ba hoa... mà buồn!
    Nghĩ về phận lệ trào tuôn
    Làm thân con gái thì buồn thiên thu!
    - Thế nên cô ấy đi tu
    Bởi vì cô ấy đã thù đàn ông
    - Thù đàn ông? Chắc là không
    Chỉ buồn thôi, chứ thù không bao giờ
    Thế nên cô ấy vẫn mơ
    Một người biết sống, biết chờ đợi cô
    - Một điều mơ vẫn là mơ
    Thật mà không biết lại chờ khi mơ
    - Dẫu là mơ vẫn là mơ
    Nhưng mà cô ấy vẫn chờ đêm đêm
    Một hình bóng bước nhẹ êm
    Về bên cô ấy những đêm lặng thầm. ​
    (Cám ơn "hung binh phuoc" đã gửi cho tôi bức tranh "mùa thu" với những chiếc lá vàng rơi...)
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 13/07/2004
  6. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ dở hay thơ dơ
    Đọc lên mà thấy thẫn thờ hồi lâu
    Làm thơ dơ (dở) chẳng phải đau (đau đầu)
    Nghĩ sao viết vậy cho đầu thảnh thơi
    Nghĩ về cảnh, nghĩ về đời
    Tựa như gáo nước lạnh dội (tàu) lá môn
    Chảy tuồn tuột hết sạch trơn...
    Thoa tay đứng dậy quên luôn sự đời​
  7. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ dở hay thơ dơ
    Đọc lên mà thấy thẫn thờ hồi lâu
    Làm thơ dơ (dở) chẳng phải đau (đau đầu)
    Nghĩ sao viết vậy cho đầu thảnh thơi
    Nghĩ về cảnh, nghĩ về đời
    Tựa như gáo nước lạnh dội (tàu) lá môn
    Chảy tuồn tuột hết sạch trơn...
    Thoa tay đứng dậy quên luôn sự đời​
  8. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình dưới mưa...

    Trời đang mưa
    Rơi lưa thưa
    Ở ngoài cửa
    Bà bán dừa
    Đang cù cưa
    Tính tiền thừa
    Ông mua dừa
    Lại muốn cưa
    Nên trả thừa
    Tiền mua dừa
    Bà bán dừa
    Hiểu biết thừa
    Tính hay cưa
    Nên cầm bừa
    Cả tiền thừa
    Của người mua...​
  9. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình dưới mưa...

    Trời đang mưa
    Rơi lưa thưa
    Ở ngoài cửa
    Bà bán dừa
    Đang cù cưa
    Tính tiền thừa
    Ông mua dừa
    Lại muốn cưa
    Nên trả thừa
    Tiền mua dừa
    Bà bán dừa
    Hiểu biết thừa
    Tính hay cưa
    Nên cầm bừa
    Cả tiền thừa
    Của người mua...​
  10. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi lả lướt
    Con đường trơn ướt
    Tóc ai suôn mượt
    Bay trong gió ngược...​

Chia sẻ trang này