1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Và bài thơ cuối cùng.
    NỬA ĐÊM
    Tỉnh dậy lúc nửa đêm
    Em bàng hoàng bật khóc
    Thấy cuộc đời chênh vênh
    Như thuyền nơi biển cả
    Nghe im lặng của đêm
    Rơi vào cõi mênh mông
    Nghe hơi lạnh của đêm
    Thấm vào trong máu thịt.
    Ai hiểu cho lòng em
    Giữa đêm sầu thanh vắng
    Giữa niềm đau bất tận
    Trong một cái im lặng?
    (ĐN, một đêm thức giấc)
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    To emily
    Anh chỉ làm thơ tỏ tình dùm
    Thế mà làm em khó nghĩ
    Anh vẫn biết em là người chung thủy
    Nhưng đâu ngờ em mất ngủ nhiều đêm.
    Nếu một ngày có ai đó yêu em
    Anh sẽ đến chúc mừng... hai đứa
    Anh mừng vui vì không làm mai nữa
    Để em không còn thức giấc giữa đêm thâu...
    (Saigon, 7/8/2006)
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt, đọc xong hết hồn.
    Em không nghe lời thơ
    Của những gã mộng mơ
    Đem tình trao thiên hạ
    Em đâu người nhẹ dạ

  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cho kẻ làm mai ..
    Mún duyên kia gá vào thân cho mìn
    Lình xình chẳng bít làm seo
    Đem bày ra cách " anh là ông mai "...hiihhi
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Mang nổi nhớ chông chênh
    Em rượt đuổi chiều tàn
    Ánh hoàng hôn xuống vội
    Cô đơn về trong đêm
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Nhớ nhung gì anh hỡi
    Khi một lần đã hết
    CÒn gì đâu hối tiếc
    Mà đau nhói làm chi ?
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    KHÔNG ĐỀ
    Chiều thu vắng tiếng cười em giòn giã
    Bước chân trần in dấu cát song song
    Trời không xanh gió biển phơn phớt tình
    Em bên anh chiều không còn cô quạnh
    Chiều xuống chậm hoàng hôn cười rộn rã
    Sóng lao xao hôn cát mãi đợi chờ
    Biển đâu vắng đôi tình nhân trai trẻ
    Tiếng yêu đầu không thể, chuyển thành thương.

  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chỗ thơ dở mà post thơ tình
    Đọc xong rồi thấy phát rùng mình
    Vậy đây đâu còn là thơ dở
    Hở mình?
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Se se lạnh mùa thu về đâu đó
    Chạnh chút lòng mưa nặng hạt mãi rơi
    Chiều phố biển mưa dài trong nhung nhớ
    Cơn gió mùa em gửi lúc thu sang.
  10. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mệt không thể tả
    Phải xả vào đây
    Tức suốt cả ngày
    Thân sao khốn nạn.

Chia sẻ trang này