1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bài này chưa bằng bài Anh Lính Xe Tăng đang được tiếp sức rất hăng hái. Nếu so ra thì chỉ đáng được đểm 5.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một anh lính xe tăng
    Hai anh lính xe tăng
    Ba anh cùng là lính
    Cùng đi lính xe tăng.
    Xe tăng chạy bằng xăng
    Mà giá xăng cứ tăng
    Lính xe tăng rất căng
    Đành xếp xó xe tăng
    Lính xe tăng rất hăng
    Chạy bộ hơn xe tăng
    Vừa chạy vừa cắn răng
    Có ngày cũng hết ăn
    Xe tăng lại có xăng
    Mấy anh lính xe tăng
    Lại cùng nhau làm lính
    Cùng nhau lái rất hăng.
    Xe tăng chạy băng băng
    Bình đã đổ đầy xăng
    Pu tong xe nở phăng
    Khốn nạn lính xe tăng
    Ba cái đồ lăng nhăn
    Nhìn thấy là muốn quăng
    Nhưng lính cũng cố gắng
    Sửa rùi chạy phăng phăng.
    Kiểm tra mấy cây xăng
    Nhìn tụi nó làm ăn
    Sao thương lính xe tăng
    Khổ vì chuyện nhố nhăng
    Khổ cũng lái xe tăng
    Dù giá xăng nhố nhăng
    Thì cái đời của lính
    Là phải lái xe tăng!
    Mấy anh lính xe tăng
    Mấy anh đừng lăn tăn
    Dân không để anh thiệt
    Không để anh khó khăn
    Giá xăng lại cứ tăng
    Mà anh vẫn phải lái
    Tốn tiền là đại khái
    Vì phải lái xe tăng
    Xe tăng không có xăng
    Xe tăng nằm chóc ngóc
    Mấy anh lính móc bọc
    Vì hết được lái xe
    Giá xăng lại hết tăng
    Xe tăng tràn đầy xăng
    Mấy anh lính xe tăng
    Cùng vui lái băng băng
    Hết giảm rồi lại tăng
    Hết tăng rồi lại giảm
    Còn ai đủ can đảm
    Mà đi lái xe tăng?
    Vì xăng nó cứ tăng
    Rồi tự nhiên lại giảm
    Cho nên lính thê thảm
    Trong kiếp lái xe tăng
    Hoan hô lính xe tăng
    Trong thời kì nhố nhăng
    Vẫn là lính xe tăng
    Chẳng có gì băn khoăn.
    Rồi anh lính xe tăng
    Lái xe rất là hăng
    Chạy một mạch phăng phăng
    Tới chỗ cô bán xăng
    Cô gái cứ băn khoăn
    Mấy anh lính xe tăng
    Nhìn sao da nhăn nhăn
    Chắc là do hít xăng
    Mấy anh lính trẻ măng
    Nhìn cô gái bán xăng
    Nên da mặt nhăn nhăn
    Do mặt cô lạnh băng
    Cả anh lính xe tăng
    Cả cô gái bán xăng
    Mặt thì cứ lạnh băng
    Da thì vẫn nhăn nhăn
    Rồi anh lính xe tăng
    Nhìn cô cười hi hí
    Mắt anh thì ti tí
    Miệng anh hí hí cười
    Cô gái chả buồn cười
    Vì cô đang mãi nghĩ
    Mắt gì mà ti hí
    Vậy mà hí hí cười
    Rồi anh lính thôi cười
    Vì miệng anh đã mỏi
    Anh vừa đi vừa nói
    Chào cô gái bán xăng
    Cô gái lại băng khoăn
    Hình như thiếu tiền xăng
    Cô chạy theo í ới
    "Này anh lái xe tăng!
    Anh cho xin tiền xăng
    Đừng làm mặt nhăn nhăn
    Tui mà đi méc sếp
    Là đời anh sẽ căng!"
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Một anh lính xe tăng
    Hai anh lính xe tăng
    Ba anh cùng là lính
    Cùng đi lính xe tăng.
    Xe tăng chạy bằng xăng
    Mà giá xăng cứ tăng
    Lính xe tăng rất căng
    Đành xếp xó xe tăng
    Lính xe tăng rất hăng
    Chạy bộ hơn xe tăng
    Vừa chạy vừa cắn răng
    Có ngày cũng hết ăn
    Xe tăng lại có xăng
    Mấy anh lính xe tăng
    Lại cùng nhau làm lính
    Cùng nhau lái rất hăng.
    Xe tăng chạy băng băng
    Bình đã đổ đầy xăng
    Pu tong xe nở phăng
    Khốn nạn lính xe tăng
    Ba cái đồ lăng nhăn
    Nhìn thấy là muốn quăng
    Nhưng lính cũng cố gắng
    Sửa rùi chạy phăng phăng.
    Kiểm tra mấy cây xăng
    Nhìn tụi nó làm ăn
    Sao thương lính xe tăng
    Khổ vì chuyện nhố nhăng
    Khổ cũng lái xe tăng
    Dù giá xăng nhố nhăng
    Thì cái đời của lính
    Là phải lái xe tăng!
    Mấy anh lính xe tăng
    Mấy anh đừng lăn tăn
    Dân không để anh thiệt
    Không để anh khó khăn
    Giá xăng lại cứ tăng
    Mà anh vẫn phải lái
    Tốn tiền là đại khái
    Vì phải lái xe tăng
    Xe tăng không có xăng
    Xe tăng nằm chóc ngóc
    Mấy anh lính móc bọc
    Vì hết được lái xe
    Giá xăng lại hết tăng
    Xe tăng tràn đầy xăng
    Mấy anh lính xe tăng
    Cùng vui lái băng băng
    Hết giảm rồi lại tăng
    Hết tăng rồi lại giảm
    Còn ai đủ can đảm
    Mà đi lái xe tăng?
    Vì xăng nó cứ tăng
    Rồi tự nhiên lại giảm
    Cho nên lính thê thảm
    Trong kiếp lái xe tăng
    Hoan hô lính xe tăng
    Trong thời kì nhố nhăng
    Vẫn là lính xe tăng
    Chẳng có gì băn khoăn.
    Rồi anh lính xe tăng
    Lái xe rất là hăng
    Chạy một mạch phăng phăng
    Tới chỗ cô bán xăng
    Cô gái cứ băn khoăn
    Mấy anh lính xe tăng
    Nhìn sao da nhăn nhăn
    Chắc là do hít xăng
    Mấy anh lính trẻ măng
    Nhìn cô gái bán xăng
    Nên da mặt nhăn nhăn
    Do mặt cô lạnh băng
    Cả anh lính xe tăng
    Cả cô gái bán xăng
    Mặt thì cứ lạnh băng
    Da thì vẫn nhăn nhăn
    Rồi anh lính xe tăng
    Nhìn cô cười hi hí
    Mắt anh thì ti tí
    Miệng anh hí hí cười
    Cô gái chả buồn cười
    Vì cô đang mãi nghĩ
    Mắt gì mà ti hí
    Vậy mà hí hí cười
    Rồi anh lính thôi cười
    Vì miệng anh đã mỏi
    Anh vừa đi vừa nói
    Chào cô gái bán xăng
    Cô gái lại băng khoăn
    Hình như thiếu tiền xăng
    Cô chạy theo í ới
    "Này anh lái xe tăng!
    Anh cho xin tiền xăng
    Đừng làm mặt nhăn nhăn
    Tui mà đi méc sếp
    Là đời anh sẽ căng!"
    Anh lính lái phăng phăng
    Chẳng thèm quay đầu lại
    Bởi vì anh lo ngại
    Mình hết tiền trả cô
    Bụng anh đánh lô tô
    Xe anh càng tăng tốc
    Chạy mà anh thở dốc
    Sợ bị họ dí theo
    Xe anh chạy ngoằn nghèo
    Băng qua ruộng rau muống
    Rau thì mọc thành luống
    Mà xe vẫn cứ leo
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Khi nỗi nhớ đem tình yêu đến
    Cũng là lúc ta nhận ra nhau
    Xa mãi rồi còn đâu anh nhỉ?
    Dĩ vãng buồn ...vuơng mắt thu xưa..
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    chân ướt chân ráo bước vào đây
    lạ hoắc lạ hơ cái chốn nầy
    nickname cũng lạ, room cũng lạ
    .....quá ta !!!
    nhận ra nhầm lẫn cái forum
    khoái khoái cái câu "làm mai giùm"
    mưu đồ thất bại nên cứ chối
    ....um sùm !!!
    tiểu đệ ít tuổi, lượng thứ cho
    không biết gì nhưng khoái nói mò
    nhỡ may nói trúng thì chắc chết,
    Quá lo !!!
    đi dạo diễn đàn 1 vòng, tự nhiên thấy cái topic thơ nì, nổi hứng làm bậy vài câu chơi, có sai sót dzì xin mọi người bỏ quá cho
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI BÀN TAY
    Sao nhớ ai chiều nay mọc sớm
    Em nhớ ai biển vắng một mình
    Lang thang mãi đếm chân cong` trên cát
    Tìm một bàn tay sưởi ấm bàn tay

    Anh nơi nào tìm đùa vui anh hỡi
    Dấu chân về sao lạnh giá bàn chân
    Tay em nhỏ đi tìm hạnh phúc nhỏ
    Một bàn tay dành chỉ riêng em

  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Tâm cảm II
    Bước đôi mươi em vào chiều lữ thứ
    Khẽ ru hồn rạn vỡ vết thương côi
    Những niềm đau từ cõi nhớ xa xôi
    Cứ bủa vây nghẹn ngào thao thức
    Đi bên em tiếng thở dài bất lực
    Rưng rưng chiều nhoà nhạt những dấu chân.
    Đâu phải em cứ mãi than thân
    Số phận dành cho em nụ cười bất trắc
    Mỗi độ thu về vẩn vơ trách móc
    Tiếng reo nước chảy qua cầu ai hay...*
    (* Ý trong bài Lời ngậm ngùi mùa thu"
    Cái ni` em copy của chi Remmeber ...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sao nhớ anh chiều nay mọc sớm
    Biển nhớ anh vỗ sóng vào bờ
    Yêu anh nhiều như sóng tràn cát trắng
    Anh ở đâu? Có biết em chờ?
    Chợt thèm lắm một bàn tay ấm
    Để thấy đời em bớt mênh mông
    Biển nhớ anh từng chiều nhạt nắng
    Anh nơi xa, có nhớ em không?
  9. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để nhớ,
    Chẳng có gì để thương,
    Cái gì cũng bình thường,
    Sao yêu nhau anh nhỉ?
    Không phải như em nghĩ
    Có nhiều điều để nhớ,
    Có nhiều điểm để thương,
    Mặc dù rất bình thường,
    Ta yêu nhau em nhé!
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để nhớ,
    Khi trời đổ cơn mưa
    Chẳng có gì để thương,
    Khi hạt mưa tí tách
    Cái gì cũng bình thường,
    Ngồi đếm từng giọt buồn
    Sao yêu nhau anh nhỉ?
    Không phải như em nghĩ
    Tình yêu thật lạ kỳ
    Có nhiều điều để nhớ,
    Lúc bầu trời âm u
    Có nhiều điểm để thương,
    Dẫu mưa còn giăng lối
    Mặc dù rất bình thường,
    Tình yêu đến tự nhiên
    Ta yêu nhau em nhé!
    Nghịch thơ của Honglys một chút ..Không giận nhé...

Chia sẻ trang này