1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ai mang hưong sắc về đây
    Để cho "7x" hết sầu tương tư ?
    Hongly cơn gió thoảng nào
    Khiến cho anh Vict về nhà bấy lâu
    kakâkkak......
  2. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Giận anh em giận anh rồi,
    Anh làm em lại bồi hồi bâng khuâng!
    Hì honglys có biết làm thơ đâu, văn vần đấy, đọc toàn thấy sỏi đá bay vèo vèo. May mà có Vitory_ sửa thành thơ đấy.
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Rót mật nắng thu vàng óng ả
    Ru tình xa gọi tỉnh trong mê
    Mơ mơ thực thực tim cháy rực
    Ngây ngây ngất ngất men say tình

  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0

    Ai mang hưong sắc về đây
    Để cho "7x" hết sầu tương tư ?
    Hongly cơn gió thoảng nào
    Khiến cho anh Vict về nhà bấy lâu
    Giận anh em giận anh rồi,
    Anh làm em lại bồi hồi bâng khuâng!
    Thơ em anh nghịch anh chơi
    Cho sỏi cho đá thành mưa bên đời
    Giận anh em giận chút thôi
    Nguyện làm tia nắng chiếu vào đời em
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Ai mang hưong sắc về đây
    Để cho "7x" hết sầu tương tư ?
    Hongly cơn gió thoảng nào
    Khiến cho anh Vict về nhà bấy lâu
    Giận anh em giận anh rồi,
    Anh làm em lại bồi hồi bâng khuâng!
    Thơ em anh nghịch anh chơi
    Cho sỏi cho đá thành mưa bên đời
    Giận anh em giận chút thôi
    Nguyện làm tia nắng chiếu vào đời em
    ( choáng we'' đi pà kon )
    Ai làm cho cho bão đừng mưa
    Cho ông anh hết âu sầu "bán than "
    Thôi thì cơn gió Hongly
    Lỡ chân ghé buớc thì dừng đây hen
    Giúp cho anh Vict nhà ni`
    Bớt lang thang mãi..yên bề ....
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em không - nhớ Đà Nẵng
    Bão qua rồi xơ xác nỗi lòng ai
    Buớc chân nhỏ lang thang trong nắng
    Nghe u hoài ...gió biển nỗi không tên
    Chẳng còn đâu những chiều Đà Nẵng
    Những con đuờng xanh mát rợp bóng che
    Nắng gay gắt , đêm mưa thì tầm tả
    Giữa hoang tàn một con Nhóc lang thang
    u?c saobien_12 s?a vo 09:13 ngy 10/10/2006
  7. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sài Gòn, em nhớ chuyện ngày xưa!
    Có anh, có em, có những ngày mưa đổ
    Có những buổi chiều mưa anh đón em,
    Chẳng áo mũ, hai đứa đứng dưới hiên!
    Chiều nay mưa, anh còn đứng đón em??
  8. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chiều Sài Gòn trời không nhạt nắng
    Chiều Đà Nẳng một màu phôi phai
    Có bóng ai lang thang đường vắng
    Nhớ ai?
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi không post cái zì vào đây hôm nay post thơ hoành tráng vậy
    Nàng Thu
    Vàng óng ả nàng thu về chạm ngõ
    Mắt pha lê trong suốt giọt mưa chiều
    Mảnh mai lướt dạo qua từng thảm cỏ
    Cỏ úa vàng e thẹn mái tóc xanh
    Ngót son ngọc cho bạch lan tàn úa
    Sứ trắng nhạt hương ngơ ngẩn tìm
    -------------------------------------------------------------------------------
    Ru ngủ tình em
    Chiều về vàng vọt
    Hạt nắng vấn vương
    Bước chân khe chạm
    Hôn cát nhẹ nhàng
    Bạc đầu sóng vỗ
    Biển mù xa khơi
    Ánh đèn nhấp nháy
    Cháy rực tim yêu
    Cát ngủ dịu dàng
    Trên tay chàng sóng
    Hẹn cùng yêu nhau.
    ------------------------------------------------------
    Thu đến cho mi ướt lệ buồn
    Gửi anh tình nhỏ tim khờ chớm yêu
    Cái đan tay chiều vàng nắng đổ
    Lần hẹn hò biển vắng ưu tư
    Hãy trả cho em lời yêu lở
    Anh đã trao ấp úng không nên lời
    Trả cho em tuổi hồn nhiên mơ mộng
    Trả lại em mi không lệ biển chiều
    Làm sao được hỡi anh yêu?
    Tim đã rung nhịp đập sai rồi
    Tình đã trao đêm về không hối tiếc
    Yêu mặn nồng nên mất em nhói đau
    Lệ tuồng rơi em tiển tình thứ nhất
    Bờ mi khô tím héo úa vẫn còn
    Xin thời gian xoá tan đi tất cả
    Khung trời chiều xin khép kĩ niệm xưa
    --------------------------------------------------------------------
    Liễu rũ hồ thu gương soi bóng
    Thi nhân độc thoại lá vàng rơi
    Thu tàn bão dữ gieo oan trái
    Ai oán thế nhân ngẫm sự sầu
    ----------------------------------------------------------------------
    Tìm về biển
    Trãi nổi niềm nhung nhớ
    Bóng cô liêu xiêu vẹo cơn gió chiều
    Đêm đã dần níu kéo bỡi hoàng hôn
    Ai cô độc bàn chân son mát lạnh
    Tìm về biển
    Thả trôi bao kĩ niệm
    Đôi bàn chân in dấu cát xoá mờ
    Sóng bạc đầu nhung nhớ thuở bình yên
    Ai quay gót bàn chân không bước lẹ
    ---------------------------------------------------------------------------
    Trăng thu lạnh soi bóng thuỷ triều lên
    Thuyền cô độc đôi sào đêm tình tự
    Con nước thu hôn đôi bờ nhung nhớ
    Thu lại về tình nhân đợi đón trăng

  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Chiều Đà Nẵng mắt buồn thương nhớ
    Gót nhỏ về đợi bước chân anh
    Sao bien nhớ... lang thang góc vắng
    Tican_saigon ... biết rồi hỏi chi anh ?
    akkakakakkakakka

Chia sẻ trang này