1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Thêm một tiếng yêu em
    Để ngày mai không tiếc
    Mùa thu về phẳng lặng
    Trong nổi nhớ chồng chênh
    Sóng biển vẫn bồng bềnh
    Rũ nhau xô bãi cát
    Biển mênh mông câu hát
    Chuyện tình lúc hoàng hôn
    Ừ phi lao mới hiểu
    Gió thu về đâu đây
    Và chỉ em mới biết
    Tình anh đổ về đâu.

    Hehehe
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ai hay tuy lặng bước thu êm
    Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm
    Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy
    Lòng anh thôi đã cưới lòng em
    Xuân Diệu
    ( vô tình đọc lại câu này trong blog của Thiên Thần....có một chút cảm giác gì đó.... không đặt tên đuợc ..)
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Từ ấy trên đuờng loang loáng mưa
    Tìm hoài đâu thấy gót chân xưa
    Đường mưa bao bước chân mưa bước
    Gọi mãi tình yêu tuổi dại khờ
    ( sưu tầm )
  4. anhthanhmay6

    anhthanhmay6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    23
    Ông bạn nói chí phải,tôi cũng chỉ dám đọc thơ trong này thôi chứ cũng ko dám làm thơ sợ làm hỏng hết trang này.Thật phục sát đất những bài thơ trong này,thơ viết nhất nhiều nhưng vẫn giữ được hồn, vẫn toát lên một sự nhạy cảm mỏng manh.. Thừa nhận người viết nội công rất thâm hậu.
  5. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Anh biết anh iu cũng thật nhiều
    Dù dòng đời cứ chảy cứ cuốn trôi
    Dù tình em muôn màu vội vã
    Giữa đêm về mãi gọi tiếng yêu em
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Giọng thơ này thấy quen quen
    Phải chăng ai đó dừng chân chốn này
    Lạc chơi vaò chốn Đào Nguyên
    Ghé thăm phố biển hỏi tìm Salem ?
    hêhhheh..welcome anh ...!
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Sáng chớm lạnh ly cà phê từng giọt
    Ấm lòng ai khói thuốc nhẹ nhàng bay
    Vào cuối thu trời bắt đầu nặng hạt
    Giọt mưa thương dây dứt níu kéo lòng
    Biển đã vắng bóng người về cô quạnh
    Sóng nhẹ nhàng an ủi cát nằm yên
    Ai dạo bước miền trung vào mưa nặng
    Chạnh chút lòng thương nhớ kĩ niệm xưa
    Một chút nhớ gợi nổi buồn khe khẽ
    Xa nhau rồi biển mẹ hoá ưu tư.

  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ta chờ anh trên con đường vội vã
    Ta và anh đi qua thành quỹ đạo
    u?c saobien_12 s?a vo 11:08 ngy 27/10/2006
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Biển mồ côi
    Mưa lạnh buồn trên mắt Biển mồ côi
    Em lang thang gót trần lối vắng
    Nghe lòng buồn man mác nổi không tên
    Nhớ ai ?
    Bờ vai nhỏ ướt đẫm mưa rát bỏng
    Lối đi về quay quắt bóng dáng ai
    Trưa cuối thu mưa buồn như muốn khóc
    Ướt mi
    Lòng hoang vắng chút gì như đã mất
    Vỡ tan tành từng giọt nước mưa rơi
    Gió quất vào sao buốt giá con tim
    Tái tê
    Xác xơ nào xơ xác thế hàng cây
    Sóng từng cơn xô ào bọt trắng
    Chút dỗi hờn dâng mắt
    Biển mồ côi..
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    @Gởi SaiGòn tặng anh nhắn một lời chúc hạnh phúc của Salem
    Có những lúc giận mình mơ mộng
    Đem trái tim thế chấp một cuộc chơi
    Rồi hờn trách tình yêu vô cớ
    Vỡ tan rồi em lại chính là em ...
    ( hanh)

Chia sẻ trang này