1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho em một mùa thu cuối
    Nhẹ nhàng rơi chiếc lá úa rồi
    Chiều lướt thướt kéo lê mộng mụi
    Nắng chiếu xuyên không tỏ hoá mờ
    Chân dạo bước ôm cát buồn rượi
    Mắt mông lung réo gọi trung dương
    Cô đơn khổ ôm tình cô độc
    Biển vắng chiều thiếu mái tóc bay
    Đi tìm lại dấu chân son trên cát
    Sóng cuối thu xoá nhạt còn đâu

  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Gởi gì mùa thu cuối hả anh?
    Thu nay buồn bão nhiều hơn nữa
    Bão xác xơ cõi lòng hoang vắng
    Biển lạnh buồn ơi hỡi cuối thu ...
  3. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng em
    Tôi ước mình ngọn sóng nhỏ nhoi
    Và em tôi một nhành cây nhỏ
    Sóng nhẹ nhàng nâng nhành cây đó
    Lấy nước mềm nhẹ đỡ lá non
    Tôi ước mình làn môi của sóng
    Môi thì thầm nhè nhẹ môi em
    Em biết không môi em dìu dịu
    Và mại mềm như búp lá kia
    Tôi ước tôi sóng cả bể đông
    Và em tôi nữ thần của biển
    Sóng vượt sóng đưa em vượt biển
    Tìm bến bờ chỉ sóng với em thôi....
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Thu rủ rượi mang buồn về vất vưởng
    Nắng vàng hoe không tỏ bóng chiều tà
    Xào sạc rơi lá vàng mùa cuối độ
    Ai không về thu bổng hoá mênh mông
    Chiều chầm chậm đôi bàn chân in cát
    Tìm dư âm xót lại cuộc tình xưa
    Ánh dương tà rơi vào nơi biển cả
    Xa nhau rồi mới hiểu nổi tình yêu

  5. anhthanhmay6

    anhthanhmay6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    23
    Hay quá!Nhưng sao ko đặt tên cho bài thơ này vậy?tôi nghĩ nó cần một cái tên đấy
    cheer
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Thuyền xuôi dòng con nước mới rẽ đôi
    Em bến đợi trông một mùa trăng đến
    Chiều thu vang hanh hao con đò nhỏ
    Đêm cô liêu ngối bãi đón chờ trăng
    Thuỷ triều lên quên ôm ấp đôi bờ
    Ai lở hẹn thuyền không về bến cũ

    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 06/11/2006
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Mưa ngăn cách tình ơi rơi rụng
    Nắng không về kịp lúc đông sang
    Hờ hửng trôi con nước nhỏ vô tình
    Thuyền không lái về đâu vô định
    Chiều nhung nhớ đông ùa vào cửa
    Đón hoàng hôn thở hắt tim mềm
    Trăng độ tròn lu lấp vầng mây che
    Đêm ưu tư ru sầu mắt quên ngủ
    Mơ không thật vòng tay ôm không chặt
    Chập chờn trong khắt khỏi nhớ người dưng.

    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 08/11/2006
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ ra sao hỡi trái tim ta ?
    Cứ băng giá giữa màu đông lạnh lẽo
    Cứ dửng dưng giữa đời bao ánh mắt
    Để đêm về nhói buốt mãi con tim
  9. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Viết về em
    Gặp em giữa một chiều hè đỏ nắng
    Bóng nắng, bóng em đùa giỡn bóng anh
    Em và nắng đã làm anh xao động
    Anh đa tình, em lại thật dễ thương
    Hè đã qua, thu về trời chuyển gió
    Em giận hờn nói sẽ phải xa anh
    Em chẳng chịu đôi đường ta cách biệt
    Vết thương lòng em thà tránh còn hơn
    Thu sắp qua rồi, nhớ em , nhớ thật!
    Em nhắn nhủ:... "Thôi gặp anh lần cuối"
    Anh lặng người chẳng biết sẽ mừng-lo
    Em nói thật hay đang đùa anh đó?
    Anh cố nài: ... Em, thôi đừng giận
    Anh đi rồi anh sẽ lại quay về...
    Em cười buồn: "em nỡ chối anh đâu"
    Anh cứ đi cho dù không trở lại
    Em sẽ chia thời gian theo nỗi nhớ,
    ... Để một ngày em lỡ dại, lại gặp anh...
    ...
    Chiều đỏ nắng, bóng em giỡn bóng anh...
    Anh đa tình, còn em thật dễ thương...
  10. anhthanhmay6

    anhthanhmay6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    23
    Đọc bài này thấy thương hai cụ quá!!
    Thư gửi thày mẹ
    [​IMG]
    Ai về làng cũ hôm nay
    Thư này đưa hộ cho thày mẹ tôi
    Con đi mười mấy năm trời
    Một thân bé bỏng, nửa đời gió sương
    Thày đừng nhớ, mẹ đừng thương
    Cầm như đồng kẽm ngang đường bỏ rơi!
    Thày mẹ ơi! Thày mẹ ơi!
    Tiếc công thày mẹ đẻ người con hư!
    Con đi năm ấy tháng tư
    Lúa chiêm xấp xỉ giỗ từ tháng ba
    Con đi quạnh cửa quạnh nhà
    Cha già đập lúa, mẹ già giũ rơm.
    Cha dậm gạo, mẹ thổi cơm
    Có con con vắng ai làm thay cho
    Con dan díu nợ giang hồ
    Một mai những tưởng cơ đồ làm nên.
    Ai ngờ ngày tháng lưu niên
    Đã không gọi chút báo đền dưỡng sinh
    Lại mang ân ái vào mình
    Cái yêu làm tội ******** cái thân
    Bó tay như kẻ hàng thần
    Chán chường như lũ tàn quân lìa thành
    Mẹ cha thì nhớ thương mình
    Mình đi thương nhớ người tình xa xôi...
    Ở thư này thày mẹ ơi!
    Nhận cho con lấy vài lời kính thăm
    Xin thày mẹ cứ yên tâm
    Đừng thương nhớ, một vài năm con về.
    Thày ơi, đừng chặt vườn chè
    Mẹ ơi, đừng bán cây lê con trồng...
    Nhớ thương thày mẹ không cùng
    Lạy thày, lạy mẹ thấu lòng cho con.
    NGUYỄN BÍNH
    Được anhthanhmay6 sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 11/11/2006

Chia sẻ trang này