1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hà nội lạnh... vắng em càng thêm lạnh...
    Khe cửa gió lùa...mà cứ ngỡ tiếng em...
    Không, em đang hẹn xuân về ta gặp mặt...
    Để anh ngồi, tay đếm mỏi cọng thời gian...
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lối em về thấy nhớ thấy mong
    Đôi chân bước tìm quên kỷ niệm
    Cuối đường xa lạc lối mông lung
    Nhớ một người Saobien viết nên thơ
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lối em về thấy nhớ thấy mong
    Đôi chân bước tìm quên kỷ niệm
    Cuối đường xa lạc lối mông lung
    Nhớ một người Saobien gởi câu thơ
  4. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Đông Buồn
    Lại một mùa đông đến
    Gió lạnh đã tràn về
    Làm lòng tôi xao xuyến
    Nhớ về buổi đông xưa

    Đông xưa em có nhớ
    Hai đứa mình đùa vui
    Cùng nhau chờ Chúa đến
    Chúc phúc cho tình mình

    Nhưng đông nay quạnh quắng
    Chỉ có mổi mình anh
    Ngôì đây chờ Chúa đến
    Mang em về bên anh
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi làm chi hả Nhóc
    Ngác ngơ hoài ....ngơ ngác làm chi
    Nay "gác kiếm" chẳng thèm iu nữa
    Chốn giang hồ hẹn tái ngộ ngày sau
    anh iu ...
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Khi em cười

    Dừng hỏi vì sao em hay cười thế
    Lúc em cười là chôn dấu niềm đau
    Niềm đau nhiều nước mắt còn đâu ?
    Bằng nụ cuời ... em hát với biển đêm
    Đừng hỏi vì sao cười hoài vậy nhỏ
    Anh đâu biết rằng phía ngoài kia trời thẳm
    Ô cửa màu xanh che giấu khoảng âm thầm
    Trong tim nhỏ...phải chăng em ...vậy nhỉ ?
    Giữa màn đêm khẽ gọi ....
    ...một người dưng
  7. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lặng im thì cũng vừa tàn mùa đông
    tôi hỏi một không tám không
    chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
    chị tổng đài giọng nhu mì
    à nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
    hình như là bạn đang yêu?
    không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
    hình như là bạn đang điên?
    vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han
    ...
    xong xuôi hết bốn chín ngàn
    Nguyễn Thế Hoàng Linh
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Nếu mai em chết xin làm hoa mắc cỡ
    Nở ven đường ngang lối anh qua
    Để một ngày mỏi chân dừng bước
    Biết một loài Trinh nữ yêu anh
  9. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    ( Tặng những cô bé xứ Quảng )
    Tình im lặng là tình cao vời vợi
    Nói ra nghe sợ dế giun cười
    Sợ phố phường đổ lá me rơi......
    ?o...Răng không nhìn em mà nhìn xuống đất
    Đất có chi mô đẹp đẽ anh nờ ? ...?
    Bão tràn về phủ trắng những bài thơ
    Ngày nắng nhạt rồi cũng thành quá vãng
    Biển hát mãi một bài nghe phát chán
    Nghĩ gì nhiều mà sóng tóc bạc phơ
    ...Ừ thì chẳng nhìn em cô gái Quảng
    Nước da đen giòn, nụ cười sáng loáng
    Anh sẽ giữ tình anh im lặng
    Bởi nói ra nghe sợ dế giun cười
    Bởi nói yêu em rồi
    Thì cũng
    ?o Rứa thôi ?o
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Rứa sao được mà rứa hả anh
    Con gái xứ Quảng mang nét duyên chân chất
    Đâu dễ nào mà nói hả anh
    Tình em biết ... anh hiểu rứa hĩ
    Bão tràn về trắng xoá những vần thơ
    Thơ anh viết mang tình yêu cô gái Quảng
    Chút duyên ngầm xao xuyến bước chân
    Để vui buồn anh viết gởi câu thơ
    Nhưng anh nhé ....
    Nếu yêu người ta hãy
    Nhớ nói rằng " Anh rất thương em"
    Cũng " rứa thôi" nhưng người ta sẽ hiểu ...

Chia sẻ trang này