1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbach72

    chuotbach72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    HÌNH TAM GIÁC MUÔN ĐỜI
    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đi tới
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác
    Người sống trong khao khát
    trong những giấc tôi mơ
    Người kia đứng thẫn thờ
    Trước cửa lòng khép chặt
    Người cho tôi hạnh phúc
    Luông như gió vụt bay
    Người dâng tôi một đời
    Không được gì đền đáp
    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng trắng trong
    Người như cuộc tình gần
    Bóp mộng lòng tôi nát
    Hai người đó trên đường
    Bất kỳ ai cũng gặp
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng làm một./.
  2. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Đừng như công chúa
    Đừng như công chúa
    Ngủ mê trong rừng
    Nằm hoài trên cỏ
    Có ngày đau lưng
    Mà như cô tấm
    Ngồi bên hiên nhà
    Để anh qua ngõ
    Có người trông ra
    Đừng như trái thị
    Rớt bị bà già
    Cất trong hũ gạo
    Coi chừng chuột tha
    Mà như hoa thắm
    Lung linh trong vườn
    Một lần lỡ ngắm
    Một đời lỡ thương
    Đừng như em nhé
    Đông xám lạnh lùng
    Mà như, em nhé
    Xuân hồng bâng khuâng
    Để anh qua ngõ
    Em còn trông ra
    Để anh pháo đỏ
    Anh còn hương hoa...
    (st)
  3. chuotbach72

    chuotbach72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em về mấy thế kỷ sau
    nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không
    ta đi để lại đôi dòng
    lá rơi có dội ở trong sương mù
    thơ BG
  4. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    NGÓN ÚT


    Đưa anh ngón út anh cầm
    Cái ngón ốm nhách mà em dấu hoài
    Không đưa, anh nắm bàn tay
    Anh nâng lên mũi hỏi ai bắt đền?
    Mà đền thì nghĩ vô duyên
    Đến trời cũng sợ trước quyền yêu nhau
    Cái mũi không có tội đâu
    Đánh hơi thấy sự ngọt ngào mới hôn
    Bàn tay thiệt đáng đánh đòn
    Biểu giơ ngón út sao còn dấu đi?
    Đưa anh ngón út khó gì
    Anh cầm mai mốt đi thi đậu liền
    Bắt **** là **** ngồi yên
    Hái hoa, hoa sẽ nở trên tay mà
    Chưa kể lúc em pha trà
    Cái ngón sẽ hát bài ca con người
    Anh nâng ngón út vào môi
    Cái ngón sẽ nói những lời trái tim
    Đừng đưa lộn ngón nghe em
    Lỡ ai đeo nhẫn, anh tìm sao ra?
    Bùi Chí Vinh
  5. chuotbach72

    chuotbach72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    CÕI TÂM TÌNH
    Nguyễn Du xưa đắc chữ Tâm
    Còn anh nay lại tri âm chữ tình
    Tâm tình ảo diệu lung linh
    Về qua mặt đất chúng mình gặp nhau
    Đã mang tiếng khóc ban đầu
    Cha sinh mẹ đẻ là đau khổ rồi
    Nhận nghiệp và chuyển nghiệp thôi
    Em ơi đừng trách chi đời nhiễu nhương
    Xưa nay dâu bể vô lường
    Nên bừng sáng nghĩa tình thương yêu nầu
    Thương người đến vật cỏ cây
    Tình yêu vô lượng tràn đầy vô biên./.
    TN
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Dù dòng đời cứ chảy cứ cuốn trôi
    Dù tình anh muôn màu vội vã
    Dù đêm về anh gọi tiếng em yêu
    Nhưng không thể trăm ngàn lần không thể
    Trái tim nào lạnh ngắt giữa đêm đông
  7. chuotbach72

    chuotbach72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mạng là gì, tôi và em
    Cứ mãi tìm nhau được rồi lại mất
    Đào xới dối gian, tìm điều chân thật
    Hạnh phúc vẫn là đáy bể mò kim
    Mạng là gì ư, một sự kiếm tìm
    sau những acount im lìm ẩn hiện
    có khi vu vơ có khi mầu nhiệm
    Cứ thử click vào sẽ có lúc tìm ra
    Hạnh phúc của những ngày đã xa
    Một túp lều tranh tái tim vàng đôi lứa
    Hạnh phúc ngày nay ko còn thế nữa
    Hai trái tim vàng kết nối bởi modem
    ST
    Được chuotbach72 sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 20/12/2006
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thượng đế hiền từ trên đời tôi sẽ đặt
    Trái tim đau khô héo thưở trần gian
    Tôi sẽ nói:
    Này đây là nước mắt
    T đau buồn nguyên khối vẫn chưa tan
  9. anhthanhmay6

    anhthanhmay6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    23
    TRUYỆN KIỀU-TÁC GIẢ "NGUYỄN DZU"

    Đầu lòng hai ả tố nga
    "Thuý Kiều"là chị, em là "Thuý Vân".
    Ma cũng tránh, quỷ ngại gần.
    Dáng người nét mặt mười phần đười ươi.
    Vân xem đanh đá khác người.
    Mặt mày rầu rĩ như người có tang.
    Miệng cười tựa rắn hổ mang.
    Củi khô thua tóc, cóc nhường làn da.
    Kiều càng xấu xí, gian tà.
    So bề ngu dốt lại là phần hơn.
    Người xanh bủng, mặt nhờn nhờn.
    Dưa ghen thua khắm, cá hờn kém tanh.
    Một hai xấu nhất kinh thành.
    Dốt đành đòi một, đần đành hoạ hai .
    .......................THƠ....................................
  10. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ướm hỏi
    Sao em nửa chén mà say
    Nửa khuya nhầm tưởng nửa ngày nhớ quên
    Nửa tình nửa phận nửa duyên
    Nửa cho nửa chẳng nửa tin nửa ngờ
    Nửa đời úa nửa câu thơ
    Nửa rơi rớt rụng nửa mơ chóng chầy
    Hương thầm nửa tỉnh nửa say
    Đàn nghe nửa khúc mà ngây ngất tình
    Nửa ta đẹp, nửa mình xinh
    Sao hai nửa chẳng nửa mình với ta
    Hạnh phương

Chia sẻ trang này