1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    SAU NHỮNG CHIA LY....
    Em giấu mình bằng khuôn mặt thứ hai.
    Mênh mang màu nắng...
    Bằng những nụ cuời trong vắt....
    Hồn nhiên!
    Em giấu mình bằng cả những lãng quên....
    Cứ vờ như không bao giờ nuối tiếc.
    Để mỗi khi cô đơn...đêm tìm đến!
    Lại uớc điều ngu ngốc: Giá như.....
    Có thể ngày mai chỉ còn lại giã từ.
    Anh cứ đi đi...đừng nghĩ rằng em khóc.
    Em biết ngẩng cao đầu trong cay đắng.
    Để sau cơn mưa trời lại thắp nắng hồng...
    (st)
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Bắt nhịp mùa





    Anh thả câu thơ khuya khắt Cho em vay tạm nửa giấc mơ hôm qua mình chiêm bao dở Nào tay đã bắt kịp mùa
     
    Trái bàng thu Trong mưa đêm nằm ngửa Con đường đêm người thưa Bóng anh thừa chầm chậm rơi cùng chiếc lá lỗi thời chưa vàng chạm gió Nghiêng trong câu hát đêm Gác nhà ai ánh đèn còn sáng Vẫn cái đầu máy Akai nặng trịch Tiếng hát Khánh Ly cao Hát về đêm cuối năm người phu đường quét lá
    Mùa thêm Nhuận mưa Nhuận cả nỗi buồn anh Cả trong giấc mơ Đến bàn tay cũng với
     
    Bắt nhịp mùa Khan trong tiếng ho lời khe khẽ ru Câu thơ anh sấp ngửa Đen trắng phân minh lần nữa trong đời...
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 24/12/2006
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Một màu đen
    Buồn ảm đạm ?
    hay bí ẩn ...tấm màn đen ?
    Người nào hay...vén tấm màn
    Dòng chữ nhỏ.....
    tựa hồn thơ
    Một màu đen...
    khăcdáng người ...
    Mang huyền hoặc
    lẫn trong đêm
    Một màu đen
    không muốn biết
    Người nào hay ....vén tấm màn
    Một dòng thơ ...
    Sao biển lấy cảm xúc khi đọc bào thơ trên của anh @TA á
    u?c saobien_12 s?a vo 07:51 ngy 26/12/2006
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn nhóc! Nói chung là thơ anh dở tệ, phải bôi đen đi đỡ xấu hổ đấy!
    B.T.K.Đ
    Anh xoắn tịt mình truong những thú vui cỏn con
    Nhào nặn cảm xúc trong thời gian ngày dần trôi qua tay tuồt tuột
    Ngảng mặt lại thấy vầng trăng cuối tháng
    Sảy nong tình gạn sạn lấy nguyên trinh
    Thế giới không còn nghiêng
    Tháng năm phẳng hơn và trơn
    Có với lại cũng chỉ nhận về hư không trong tiềm thức
    Anh đã một lần tin tình yêu trên đời này có thực
    Đánh bỏ đam mê mình mà đuổi bắt giấc mơ
    Những đêm cuối năm vỡ
    Những tháng ngày mưa gió
    Tâm hồn rạn mỗi bước chân
    Nợ nần nặng trĩu
    Anh đã không gắng hơn để cô đơn còn lối về mỗi chiều
    Không dám bắt bỏ những thói quen để ổn yên ngày hai lần cơm vợ
    Không dám bỏ cuộc sống phiêu du lãng tử để cầm cố mình trong cuộc sống sớm hôm
    Vất vả có ý nghĩa hơn và tương lai không còn lênh đênh nữa
    Tự vấn thêm một cái Tất niên
    Liệu năm tới mình sẽ khác?
    Dám bỏ không cuộc sống tháng năm nào bệ rạc
    Ngày biết ngày không cần biết hôm sau?
    Ừ! Vâng! Đã có những nỗi đau
    Đã xoắn tịt lấy anh
    Hay nụ cười mua cho mình niềm vui một chốc
    Hay chỉ là những dòng nước mắt
    Không còn ngọt ngào chừng như vốc muối mặn hơn.
    Nhìn những trang lịch sang tên
    Ngày vơi rồi năm mới
    Cuộc đời bao nhiêu tuổi
    Bao lần tự vấn để khôn hơn?
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày chẳng thể đến với nhau
    Khóc làm chi ướt mềm mi nhỏ
    Ngôi sao sáng giữa trời đêm lạnh giá
    Lẻ loi nào le lói sương đêm
    Ơi cơn gió xin đừng lay ngọn cỏ
    Ướt vai mềm @Saobien nhói tim đau
    Chẳng thể khóc cho lòng thanh thản
    Để niềm đau âm ỉ niềm đau
    Cuộc sống ơi nếu ngày mai có thể
    Sao sẽ làm cánh chim giữa hư vô
    Thì xin nhé ...đừng gieo đau khổ
    Để môi cười mà tan nát hồn thơ
    Nếu có thể xin nguyện làm giọt nước
    Nước trong veo toả sáng môi mềm
    Người không hiểu làm vỡ tan giọt nước
    Vỡ tan tành đọng trên mắt em yêu
    Uh Sao khóc ..giữa đêm khuya Sao khóc
    Nước mắt buồn mặn chát bờ môi
    Đôi tay nhỏ đỏ tái bàn tay
    Đứng chết lặng trong miền vô cảm
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Gom tàn đông dấu trong tim bé nhỏ
    Mắt đón chào tia nắng sớm mùa xuân
    Đời vẫn đẹp khi con tim còn đập
    Dẫu đêm về tràn ngập nổi nhớ thương
    Cười lên em hát bài ca hy vọng
    Chớm xuân rồi sao vẫn thơ ơ
    Xuân giục giã dang tay đòi yêu vội
    Cành đua chồi hối hả gọi tình yêu
    Đời thêm duyên cho cuộc tình vẫy gọi
    Yêu thương đi môi vội vã đòi hôn.

  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy một bài hay thế này đó ông anh
    Lặng lẽ ngắm mùa xuân vẫy gọi
    Tim ngây thơ hồn sẽ hiểu qua hồn
    Cho năm tháng tìm quên dĩ vãng
    Hẹn xuân về đón nắng yêu thương
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Phôi pha khúc nhạc qua cầu
    Tình tan cung điệu gợi sầu thiên thu
    Đông qua xuân đến hửng hờ
    Đợi chờ tim ấm bao giờ em ơi
    Chia li tiếng hát não nùng
    Tiếng ai oán trách lạnh lùng xót xa

  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đông tàn Xuân lại sang
    Nghe như trong hân hoan
    Thấy một niềm vui nhỏ
    Những nỗi buồn bỏ ngõ
    Chờ một ngày nắng lên
    Em nghe lòng nhẹ tênh
    Vùi quên ngày tháng cũ.
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 03/01/2007
  10. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có Khi nào
    Có khi nào em trước ngã ba lòng...
    Và lạnh lùng ngoảnh đầu nhìn nơi khác
    Có khi nào em biết tim anh đang thắt lại
    khi biết hình anh chẳng có trong em...
    Có khi nào em-anh yêu cuồng dại
    Để chúng mình quên mất mình là ai
    Có khi nào hai chúng mình tự hỏi
    Liệu tình ta đang ngự chốn đào nguyên?
    Có khi nào anh-em đều bối rối
    Vì nhận ra mình đã thuộc về nhau
    Nhưng lời yêu thì chẳng ai dám ngỏ
    Và đôi ta hồi hộp nỗi mong chờ?

Chia sẻ trang này