1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bên hội Gà thì không dám viết
    Đành sang đây thổ lộ chút tình
    Chuyện tình yêu nó cứ lình xình
    Nên cũng chán chả thèm tâm sự nữa.
  2. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Nắng lên rồi cho làn môi thắm
    Cho mắt thơ không đượm chút buồn
    Cho nụ cười vui trong ánh mắt
    Cho tình ta gần lại nhau hơn.
    Được tican_saigon sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 11/01/2007
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    EM VIẾT CHO EM
    Em viết cho em khi chiều đang xuống
    Viết cho mình hết trống trải ngày mai
    Gió có nghe nỗi lòng em gái nhỏ
    Giữ ban chiều vương chút ưu tư
    Em viết cho em khi tình yêu đã mất
    Khi giọt buồn vẫn đọng trên mi
    Thương nhớ nhiều giờ đây đã mất
    Chỉ mình ai...đôi lúc tiếc thương minh
    Em viết cho em sợ ngày mai chẳng kịp
    Giữa bộn bề sợ quên mất câu thơ
    Rồi đêm về giật mình thức giấc
    Lúc ban chiều ta nhớ một ai
    Em viết cho anh một người xa lạ
    Mang mùa xuân về với thơ em
    Câu thơ nhỏ giờ đây đã khác
    Gởi nụ cười em viết vào thơ
    Saobien
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ...khoảng trống

    [​IMG]
    Em lướt nhẹ mười ngón tay trên bàn phím
    Gởi nỗi lòng vào thế giới online
    Lạnh... em áp hai bàn tay vào đôi má nhỏ
    Chợt nhận ra những khoảng trống ...
    Em đếm ... một, hai ,ba , bốn
    Một bàn tay ,bốn khoảng trống luôn à ?
    Nhiều thế nhỉ ...sao lại nhiều thế nhỉ
    Em hoang mang một cảm giác vu vơ
    Một bàn tay em ...chia bốn khoảng trống
    Hai bàn tay là tám chứ không mười
    Để lấp đầy em phải làm sao ?
    Tìm đôi bàn tay cho đủ hai mươi ...
    hihi...
    Bài nì muội tặng sư huynh @ DH...viết cho mình nhìu bài quá... lấy bài nì tặng cho huynh .
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ....Ngày xưa tay nắm qua cầu
    Ngây thơ cứ ngỡ bạc đầu có nhau ....
  6. chuotbach72

    chuotbach72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Mạng là gì, tôi và em
    Cứ mãi tìm nhau được rồi lại mất
    Đào xới dối gian, tìm điều chân thật
    Hạnh phúc vẫn là đáy bể mò kim
    Mạng là gì ư một cuộc trốn tìm
    Sau những acount im lìm ẩn hiện
    Có khi vu vơ, có khi màu nhiệm
    Cứ thử click vào sẽ có lúc tìm ra
    Hạnh phúc của những ngày xa
    Một túp lều tranh trái tim vàng đôi lứa
    Hạnh phúc ngày nay không còn thế nữa
    Hai trái tim vàng kết nối bởi modem
  7. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em mơ làm Lọ Lem cổ tích
    Sánh vai bên chàng hoàng tử là anh
    Nhưng giấc mơ biết bao giờ thành thực
    Khi giày thuỷ tinh em ướm thử không vừa
  8. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Em mơ làm Lọ Lem cổ tích
    Sánh vai bên chàng hoàng tử là anh
    Nhưng giấc mơ biết bao giờ thành thực
    Khi giày thuỷ tinh em ướm thử không vừa
    Thật buồn khi em thích làm lọ lem
    Cứ mộng hoài giấc mơ không hiện thực
    Anh là nông dân cuốc đất trồng rau
    Có mỗi nhẫn cỏ, em ướm thử không?
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Một ngày
    ....không muốn viết
    những dòng thơ
    ....trong khoảng khắc...
    Bổng oà vơi
    ...một tiếng nấc...
    rồi lặng im...
    mỗi mình tôi
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chân tình nào anh sẽ dành cho em
    Khi một mai lỡ rằng ta xa cách
    Kỷ niệm buồn nhạt nhoa dòng nước mắt
    Gạt lệ sầu mình đưa taiễn nhau đi
    Đó sẽ là những giây phút chia ly
    Em giấu mặt trên vai anh khóc ngất
    Vẫn biết trên những nẻo đường phái trước
    Anh đi đâu rồi cũng về bên em
    Những chiều mưa mang nổi nhớ dịu êm
    Em ướt lạnh âm thầm một mình đợt
    Lẵng quên giang kéo nổi buồn thành sợi
    Sau cơn mưa rồi sẽ có bình minh
    Biết đâu trong đời chân tình là thật
    Hoa nở đúng mùa trên những bàn tây

Chia sẻ trang này