1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tìm gì em hỡi yêu đương nhiều nước mắt
    Giữa ngày tan trong cõi đời vô vọng
    Vui lêm nhé em yêu vui lên nhé
    Hạnh phúc ngày mai đón chờ em đấy
    Vui lên nhá , giữ gìn sức khoẻ không ốm thì khổ dấy ...thế nhá
  2. anhthanhmay6

    anhthanhmay6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    23

    Thơ nháp
    Tôi tập làm thơ!Tập ép mình cầm bút.
    Những ngón tay đã từ lâu quen lướt phím
    Giờ gồng mình nắn nót những dòng thơ
    Khổ
    Tôi tập làm thơ, cố khơi lại những mạch nguồn
    Những rung cảm ngày xưa tôi từng biết
    Đau.
    Tập làm thơ, tập làm thơ, để làm gì nhỉ?
    Thơ rất ngang, rất khó lại dễ đau..
    Bỏ.
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngủ quên cho hoàng hôn xuống vội
    Gió dịu dàng con sóng gợn lăn tăn
    Biển vẫn hát dạo khúc tình chang chứa
    Xa em rồi anh mới biết tương tư
    Chân đâu lẻ mà sao buồn bước vội
    Cát vô tình ôm nặng nổi thương đau
    Ngoảnh trung dương gợi buồn vào kĩ niệm
    Chút yêu đầu quá vụng để gió bay

    Tặng Saobien & mụ ê
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Sao lại gởi tặng bài nì cho hai chị em dzậy ông anh ?...ok Saobiển tặng lậi nh nì ......mà sao 7x hay tương tư quá khứ thế nhỉ ?
    Em tặng bài này cho hai anh @Người dưng và @VIct....hai ông anh em yêu quý trong 7x ĐN nhất
    "
    Xa em rồi anh mới biết tương tư
    Chân đâu lẻ mà sao buồn bước vội"
    Chân không lẻ mà sao buồn bước vội
    Xa nhau rồi tương tư gì hả anh ?
    Thôi anh nhé de yên bờ bến cũ
    Để biển chiều lặng gió đi thôi
    Thôi anh nhé hãy vui bên tình mới
    Hạnh phúc trăm năm đau khổ biển lặng thầm
    Đi bên anh Người vui đâu hay biết
    Một thế thân cho ích kỷ rieng anh
    Thôi anh nhé nghĩ về người con gái
    Mười mấy năm ròng rã chờ tháng ngày
    Đừng nuối tiếc ân tình ngày xưa ấy
    Anh vụng về hay KHÔNG DÁM ..để tình bay ?
    he he
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn biển vắng thiếu anh
    Hoàng hôn xuống vội vương nhành tương tư
    Con còng ngấp nghé miệng hang
    Còn em lấp lửng đôi đàng ghét yêu

    Cái này của Saobien độc quyền đó
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ...khá khen anh Người dưng hiểu SB thía ..hehhe...nhưng mừ hỉu chưa hết anh nhể ? ok đối lại nè...
    Phố biển buồn vắng anh từ dạo ấy
    Em ngập ngừng giữa hai ngã ghét yêu
    Giữa chiều vàng xô thấm nỗi xa xăm
    Cơn sóng vô chênh vênh hai nửa
    Tuổi hai mươi chưa một chút thương đau
    Tình đã hết không nghĩa là đã chết
    Anh vô tâm quên biển chiều...em gái
    Em tạ từ gởi biển tình anh
    Mai anh về có còn thương còn nhớ
    Thì đã xa ....em gái nhỏ yêu anh
    Sóng vẫn mãi ngày đêm như thế
    Lòng từ đây xin hai chữ QUÊN anh
    hêhheh
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    (bài thơ cũ post lại)
    Biển vẫn lạnh thấm dần bờ vai nhỏ
    Gió về đêm mơn trớn nỗi buồn
    Anh đâu biết nỗi lòng em gái nhỏ
    Đôi mắt buồn hờn dỗi phương xa...
    http://blog.360.yahoo.com/blog-m8e90PYieqrZkj2YfMmKpcfIKHI-?cq=1&tag=%C4%91%C3%B4im%E1%BA%AFtbu%E1%BB%93nh%E1%BB%9Dnd%E1%BB%97iph%C6%B0%C6%A1ngxa...
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    À ơi
    [​IMG]
    À ơi ngọn gió có hay
    Tình tang người đến cho tàn đên khuya
    Bóng ma thao thức đêm trường
    Hư vô ai biết , ai nào ...ai hay
    À ơi giấc ngủ đêm qua
    Bao nhiêu mộng mị nhấn chìm hư vô
    Giật mình tỉnh giấc mồ hôi
    Hoang mang nhễ nhãi mệt lừ thân mai
    À ơi kẻ đến người đi
    À ơi nước mắt mừng vui mỗi ngày
    À ơi trong trái tim này
    Vẫn còn nóng hổi ngày mai những là ....
    hị hị ...chẳng hiểu sao lại viết ra những dòng này
  9. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho Sao biển...
    Tiếp bài à ơi
    À ơi chi rứa cái mà à ơi..
    Liêu trai chí dị đâu còn
    Năm canh thức đủ để chờ bóng ai
    Nhạt nhòa như thể sương mai
    Tìm trong giấc ngủ đêm dài nhớ mong
    Tàn đêm lại đến ngày dài
    Cho ta thao thức với hoài cô đơn...
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hoa lặng lẽ như em ngồi lặng lẽ
    Trên bầu trời lặng lẽ một vệt cong ..........

Chia sẻ trang này