1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu là tội tày trời
    Anh xin chịu phạt suốt đời yêu em.
  2. vietnam2020

    vietnam2020 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá
  3. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta lên đồi
    Trồng lấy một cây sồi
    Thằng nào tối
    Thằng ấy không đựơc ngồi
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Và lúc này em chẳng thể làm thơ
    Khi nỗi nhớ đã tan vào dĩ vãng
    Hoa bằng lăng đâu còn buồn mà khóc....
    trách người đi
    Uh ....thì sóng chiều vẫn thế
    Bước anh về thao thức biển từng đêm
    Em miên man trong từng nỗi nhớ
    để chênh vênh
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Rồi đôi lúc buồn vui em chợt hỏi
    Có khi nào là ảo ảnh không anh?
    Giấc mơ qua , em giật mình chợt khóc
    Nhức nhối nào cho những tháng năm
    Anh!
    Rồi đêm qua mưa buồn mưa khóc
    Mưa giăng kín xóa tan nỗi nghẹn ngào
    Có phải chăng tháng ngày gao gắt
    Cho mưa đổ ...nhẹ lòng em chốc lát
    Anh!
    Rồi sáng nay em lại về chốn cũ
    Về nhớ thương của những niềm đau
    Bỗng chốc rã rời ...nước mắt em rơi
    Anh phía trước ..hay ....
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Có một mùa đông không lạnh giá
    Gió về mơn mởn chút thênh thang
    Người đi xa mãi còn ai nhớ ?
    Một chút mênh mông vướng mắt nàng
    Có một mùa đông không lạnh giá
    Nhỏ về lối cũ ngát mùi hương
    Hoa cỏ cười vang trong nắng mới
    Oh, kìa gió lạnh đón đông sang
  7. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đông về lạnh giá giữa EM ...ANH
    Gió về gởi chút gì thoang thoảng
    Thoáng chút mênh mông để nhuốm màu
    Cho em cô bé miền sóng biển
    Người đi xa mãi ai còn nhớ
    Vướng mắt em tôi một chút buồn
    Giấu kín trong tim dòng lệ nhỏ
    Em cười cho buổi sáng trong veo
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lấm tấm mùa đông cơn gió lạnh
    Mắt biếc tìm ai cuối nẻo đuờng
    Chiều nay mưa lắm không dừng bước
    Để mỗi mình em đứng dưới mưa?
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cho em hỏi
    Cho em hỏi vì sao mưa nhiều thế
    Khoảng trời chiều đâu nắng bao nhiêu
    Mà ấm ức khóc hoài không nín
    Mưa buồn gì ? hay chỉ chút vu vơ ?
    Cho em hỏi vì sao đông lạnh giá
    Giấu mặt trời sau góc khuất bên kia
    Chẳng sưởi ấm đôi bàn tay nhỏ
    Lẻ loi chiều sâu thẳm chút mông lung
    Cho em hỏi vì sao anh còn nhớ
    Đôi vai gầy ướt sủng chiều mưa
    Mà lặng lẽ rời xa em chẳng nói
    Để mắt buồn hờn dỗi phương xa ?
    *************************************************************
  10. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    ... nếu ngày mai ở trước hiên nhà
    không còn thấy bóng anh đứng đợi
    cứ coi như là chiếc lá úa
    đã đến ngày về nơi nguồn cội
    nếu ngày mai , không như hôm qua
    và hôm qua như chưa có bao giờ
    tất cả chỉ là một giấc mơ
    thì cứ nghĩ anh là ảo ảnh
    nếu ngày mai trên đời không có anh
    cứ coi như anh đến miền đất lạ
    cứ ghét anh vì anh ham vui quá
    quên một người con gái vẫn chờ mong.
    em là một người con gái đẹp
    đẹp ngay cả trong nghĩa của cái tên ,
    vì thế nên anh không xứng đáng
    thương yêu anh chỉ làm em buồn thêm.
    anh không về vì anh đã ngủ quên
    nơi tim em yếu mềm êm ấm quá ,
    cuộc đời ngoài kia đầy lạnh giá
    ở nơi nào cũng thấy những bất công.
    nhưng còn gì hơn nữa để chờ mong
    thật hạnh phúc khi được sống trên đời
    được yêu thương buồn vui giận dỗi ,
    và bởi vậy em đừng trách ông trời.
    không và có đâu phân biệt rạch ròi
    sống và chết thành luân hồi đời kiếp
    anh ra đi xin em đừng nuối tiếc ,
    không có anh em vẫn sống bình yên ...!

Chia sẻ trang này