1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cokhinao12

    cokhinao12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có một thời tình đã trót tơ vương
    Để một đời em làm mây phiêu lãng...
    (nhặt)
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ em dừng lại vài giây
    Trong cuộc đời bon chen danh lợi
    Và khi ấy có bao giờ em tự hỏi:
    ?oAnh ở chỗ nào trong trái tim em??
    Có nhiều hôm thấy thiên hạ mà thèm
    Chỉ muốn có người yêu để mà chăm sóc
    Ở cạnh bên đưa khăn khi người ta khóc
    Và cuối tuần tha thẩn dạo shopping.
    Rồi tự cười mình nghĩ ngợi linh tinh
    Mình chỉ giỏi khoản yêu đương bằng con chữ
    Yêu bằng thơ, bằng văn, bằng từ ngữ
    Còn yêu bằng? mồm thì dở nhất thế gian.
    Ngẫm thân mình cũng chẳng phải nhát gan
    Các chị gái, em gái chung quanh nhiều lắm
    Có cả người mình từng yêu say đắm
    Mà đến giờ cũng đâu dám nói ra.
    Nên nhiều lần đâu dám trách người ta
    Bỏ mình đi lấy chồng xứ khác
    Gan thì to mà cái đầu lại nhát
    Nên gần ba mươi mà vẫn giữ ?otiếng? độc thân.
    Nay làm liều ra thông báo xa gần
    Cả em nữa, người tình trong mộng
    Thử nghĩ xem khi dừng xe bên? nắp cống
    ?oCó bao giờ em thấy? yêu anh??
    Saigon, chiều 16/01/2008
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @ đối lại anh Boy vài dòng chơi
    Có bao anh nghĩ mình vô tâm
    Quên mất em trong dòng đời hối hả ?
    Để chơi vơi đi tìm thương nhớ
    Vỡ vụn nào em nhặt mãi khkông thôi ...
    "Có bao giờ đứng trước biển mùa đông
    Anh cảm nhận sự cô đơn của cát"
    Sóng bạc đầu ai nhớ ai mong
    Hoài nhớ thuơng biển khóc một mình
    Có bao giờ là hai người xa lạ
    Khi ta tìm một nửa thuộc về nhau
    Có bao giờ anh hiểu được em đâu ?
    Vai ướt lại run lên bật khóc ....
  4. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nhà của ai? Ở đâu?{T. Von gine}
    Mái hiên
    Là nhà
    Chim sẻ
    Hang ấm bên cây
    Nhà chú dế
    Họ hàngnhà Ếch
    Ở dưới ao
    Hoạ mi xây nhà
    Trên cây cao
    _Nhà chú đâu?
    Chú vịt con
    Đâu thế?
    _Nhà tôi đây
    Trong cánh mẹ
  5. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chiều tan nhà trẻ
    Mỗi chiều tan nhà trẻ
    Dọc đường trên ghế xe
    Con lại hát ba nghe
    Thêm một bài hát mới
    Ở tuổi đang tập nói
    Giọng bi ba bi bô
    Con hát chưa rõ lời
    Chưa rõ làn rõ điệu
    Mà ba nghe ba hiểu
    Bởi ba là người cha
    Cuộc đời như hương thơm
    Hồn con làm ngọn gió
    Mỗi chiều mang về nhà
    Rồi ngày mai chiều đến
    ba lại hồi hộp nghe
    dọc đường- trên ghế xe
    Có một bài hát mới
  6. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Trời và đất
    {Phan thị thanh Nhàn}
    Chiều nay chắc giận em ghê lắm
    Anh bực mình triết lý lung tung
    Hai đứa ta như trời với đất
    Tính tình sao xung khắc vô cùng
    Vâng, trời đất chẳng hề thân thiết
    Vì tính tình có giống nhau đâu
    Trời ồn ào buồn vui lộ liễu
    Đất trầm tư suy nghĩ trước sau
    Nhưng trời dẫu xa cao ***g lộng
    Tính vẫn thường bồng bột đổi thay
    Khi giận giữ núi nghiêng đất lở
    Bão tan rồi màu xanh thơ ngây
    Đất khiêm nhường màu nâu lao động
    Mà thẳm sâu lặng lẽ sinh sôi
    Trên mặt đất chính là sự sống
    Có cần chi biện bạch nhiều lời
    Anh ơi!
    Nếu được ví cao xa như thế
    Em cũng chẳng là trời đất gì đâu
    Nhưng anh có biết không -Trời đất
    Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau
  7. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Trông trăng anh thơ thẩn
    Vừa lúc em đến thăm
    Chẳng hay nguồn ánh sáng
    Là em hay là trăng?
    Có kẻ thường vẫn nói
    Dưới trăng người đẹp hơn
    Riêng anh- thầm tự hỏi
    Thiếu em trăng có ngần
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười
  9. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn nào thích bài thơ này
    (Lâmthị mỹ Dạ)
    Biển trời soi mắt nhau
    Cho sao về với sóng
    Biển có trời thêm rộng
    Trời xanh cho biển xanh
    Mặt trời dẫu đến đâu
    Cũng lên từ phía biển
    Nơi ánh sáng ban đầu
    Toả triệu vàng yêu mến
    Ta như hai con sông
    Biển là nơi hò hẹn
    Biển ơi,biển thẳm sâu
    Lặng im mà chẳng nói
    Biển ơi cho ta hỏi
    Biển mặn từ bao giờ
    Đừng nhặt con ốc vàng
    Sóng đưa vào tận bãi
    Những điều gì dễ dãi
    Có khi nào bền lâu
    Biển gầm trong đêm sâu
    Cho chân trời lại sáng
    Khao khát điều mới lạ
    Ta đẩy thuyền ra khơi
    Dù bảo dòng vất vả
    Đâu quản gì biển ơi!
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Thơ của LTMD có nhiều bài rất hay! anh thích thơ của LTMD ah? Bài này SB đọc lâu lắm rồi ... bây h đọc lại vẫn còn hay ! hêhh

Chia sẻ trang này