1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của cánh buồm đỏ thắm
    "Vẫn nghĩ về một nơi ấy xa xôi
    Nơi cánh buồm đỏ thắm chẳng thể nào đến nổi
    Anh không là thuyền trưởng
    Em không phải cô gái làng chài.
    Chúng ta sống ở hai đầu ước mơ
    Nối với nhau bằng trăm điều day dứt
    Nối với nhau bởi con đường hiện thực
    Người đứng phía bên này, kẻ đứng phía bên kia.
    Người đứng phía bên này thương người đứng phía bên kia
    Lo nơi ấy tuyết rơi và lạnh lắm
    Người bên kia thì vô tâm chẳng nhận
    Nỗi nhớ bên này cứ lạc lối đi hoang.
    Người bên kia đã là người lớn
    Đợi bên này thôi không mãi trẻ con
    Người bên kia chắc giờ chẳng nhớ
    Trẻ con cũng biết buồn vì người lớn lãng quên.
    Em không biết vì sao chuyện chúng mình thành ra như thế
    Chỉ thấy ngày dài và nỗi nhớ cứ sâu thêm
    Có nhiều đêm những vì sao thao thức mỏi mòn
    Mơ làm dải ngân hà nối những khoảng trời không thể tới...
    Rồi sẽ lại đi qua con đường giả vờ câm nín
    Không ai chợt nhớ ngày xưa trái tim từng khắc tên nhau
    Chỉ bầu trời vẫn âm ỉ niềm đau
    Không thể nối hai phương hoài cách biệt.
    ***
    Vì em không phải cô gái làng chài
    Và vì anh không là thuyền trưởng
    Nên có một cánh buồm đỏ thắm rực màu trong giông bão
    Mải miết tìm mà không thể nào cập bến ước mơ..."
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ( gởi tặng anh - một người ĐN , thoáng lúc đó lại chợt nhớ đến anh )
    Cô đơn trong vòng tay
    Em bât khóc
    ...lãng tránh
    Hạnh phúc bên anh
    Chỉ là giây phút chông chênh
    ....một lúc chia tay
    Người đi xa trong ngổn ngangBao thổn thức
    ....lăn tròn
    Anh xa...
    Thoáng cho những hư vô
    Cafe vắng không anh
    Hạnh phúc trong nổi nhớ
    ....riêng em...
    Không anh , cho em lãng quên
    ...trong yên lặng
    Thời gian
    hững hờ trôi
    Anh xa dần
    Lách tách giọt cafe rơi
    Đêm tối
    Cho thỏa riêng em
    Khoảng trống chônh chênh
    Anh bên ai
    không em
    Nhớ
    chơi vơi
    Vu vơ
    Ly trà nóng đã lạnh ngắt từ bao giờ
    Đà Nẵng 24/2/2008--- lắng đọng những cảm xúc trong quán cafe Nguyệt hoa Viên.
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Góc thơ
    Sao lại chơ vơ
    Một mình Sao Biển
    Làm thơ một mình.
    Không thương
    cũng nhớ
    Chút tình
    Nỡ lòng để bé một mình
    Vậy sao?
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Góc thơ
    Sao lại chơ vơ
    Có anh Sơn ghé
    Làm thơ hai mình
    Không trà
    Có rượu
    Chút tình
    Đối ba câu chữ
    Bé chẳng một mình đâu anh ... he he
  5. cokhinao12

    cokhinao12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hỡi người đang đi trên cát
    Xin nhớ rằng cát trắng đang đau!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới bài này, lại nghe lời khen thì bật cười. Hóa ra người đọc thơ lại dễ dãi đến thế nhỉ???
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này làm từ đầu năm 2006, để nhớ về 1 người bạn gái năm xưa hết lòng vì Chúa. Mới đây lại nhắc lại chuyện cũ, và nghe đâu người ấy sẽ trao mình cho Đức Chúa nay mai. Post bài thơ này để nhớ lại một thời học trò lãng mạn. Năm 2006 viết cho năm 1998 nên ghi là "Cho 8 năm trước...", giờ post lại nên giữ nguyên, chứ thực ra đã là 10 năm.
    Cho 8 năm trước, khi vừa tốt nghiệp phổ thông và chia tay với người ấy chỉ vì nàng là người Công giáo...)
    Đứng lặng câm trước tượng chúa Jesus
    Nói gì đây khi là người ngoại giáo?
    Khi lỡ yêu một người trong đạo
    Con phải làm gì hỡi Chúa ơi?
    Con đã như người chết đuối giữa biển khơi
    Và nàng đến với đôi tay cứu vớt
    Con sống lại vì ánh nhìn bất chợt
    Tình yêu kia cho con lại ngày mai.
    Nhưng nàng lại không muốn yêu ai
    Vì tim nàng đã trao về đức Chúa
    Nàng không muốn yêu ai lần nữa
    Con gặp nàng như gặp một Ma Soeur?
    Sáng Chủ nhật con rảo bước đến nhà thờ
    Để được thấy nàng nguyện cầu cho thế giới
    Có một tên khờ vẫn hàng ngày chờ đợi
    Một tình yêu
    ?đơn giản thế
    ?Chúa ơi!
    Sài Gòn, 08/02/2006

  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @hic...Boy loãng moạng qué em hok theo kịp.Nhưng cam giác thực rất hay ...
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Góp vào đơi 1 bài thơ đã làm từ 15/5/05 khi đi công tác tại Nghệ An . Thơ lục bát lục đĩa hẳn hoi
    Về thăm quê Bác
    Làng Sen quê Bác đây rồi
    Con mong ước mãi tình người sâu xa
    Như lâu về lại thăm nhà
    Thăm vườn cây, rặng tre già quanh mương
    Nơi đây hội tụ tình thương
    Đã sinh ra Bác mở đường đấu tranh
    Giành quyền độc lập dân mình
    Kháng chiến thắng lợi hoà bình ấm no
    Quê ngoại Bác ở làng Chùa
    Tuổi thơ Bác sống đơn sơ quá chừng
    Chõng tre nằm ngủ thang giường
    Võng bên khung cửi mẹ thường ru con
    Về thăm quê nội làng Sen
    Núi Chung xưa vẫn luyện rèn đôi chân
    Bác đi khắp nẻo xa gần
    Đến khi bảy chín dừng chân Bác về
    Chúng con đã đến thăm quê
    Nơi sinh ra Bác, Bác vì chúng con
    Còn trời còn nước còn non
    Kim Liên quê Bác vẫn còn nhớ lâu
    Diệu Linh​
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đời không say nên đời đâu có tỉnh
    Tình có yêu tình cũng nhiều đắng cay
    Đời dẫu yêu đời cũng đâu hiểu
    Tình có say tình vẫn vỗ cánh bay
    Giọt yêu thương vô thường theo cát bụi
    Người yêu thương có chờ đợi trăm năm

Chia sẻ trang này