1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Trong trang thơ nì có cả thơ của SB sáng tác phải k? mà sao nghe thơ SB tâm trạng thế?
    Ớ, Thơ tâm trạng mới là thơ chứ ..he hé
    Lrosalia mạo muội góp 1bài nha. Tâm hồn nhớn gặp nhau mừ
    Anh là muối
    Ướp nỗi đau
    tươi mãi

    Đối nhé!
    Anh là muối
    Dìm nước mắt
    Mặn chát
    đây là bài thơ ngắn mà mình thích nhất.
    B2
    Thế sự ngàn năm còn tập lẫy
    Nhân tình một phút đã buông sơ

    Thế sự ngàn năm còn tập lẫy
    Nhân tình một phút ...nhớ làm chi ?
  2. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    K theo tớ là:
    Em là muối
    ướp nỗi đau anh
    tươi mãi

    SB biết đấy chỉ có muối mới ướp tươi đc, nhưng mà nỗi đau mà bị ướp tươi mãi thì đau cả đời, mà phải là em ướp nỗi đau anh thì mới đau thực sâu.
    k phải thơ tớ đâu. hì
  3. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Lã Thế Phong
    Mất Nhau


    Ta mất em và em cũng mất ta
    Chập choạng đời nhau giữa chiều lịm tắt
    Quanh quẩn lối đi nỗi buồn chưa nhặt
    Bóng đêm về se sẽ thốn bước chân
    Người giờ xa xôi mà ký ức quá gần
    Chật giữa trời không, vừa đưa tay đã chạm
    Ngày tháng đơn côi ngỡ qua đây trú tạm
    Đã mấy trăng rồi lòng vẫn lạnh mù sương
    Nước vẫn lao xao, biển hát khúc miên trường
    Thuyền nhỏ bé vội chìm theo mộng lớn
    Sóng còn có nhau bấu lưng đùa giỡn
    Sao đá âm thầm khép mặt khóc hoàng hôn
    Đã mất nhau rồi, còn ai ngắm cỏ non
    Ao ước một ngày mượt mà xanh nẻo đến
    Tình yêu ấy chưa hẹn lần cập bến
    Mà biển sâu, sâu thẳm đến vô cùng

  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Sao Biển thấy muối ướp tươi thì tươi thật , nỗi đau ướp bằng muối thì cũng "tuơi" thật , tươi đến đau thật sâu như @Iro nói ấy
    Dưng , với Sao thì Đá thì ướp tươi hơn , tái hơn í ..hé hé
    Dưng ướp bằng muói hay đá thì nỗi đau vẫn tươi, vẫn đau , vẫn sâu ...Cuốc sống có nhiều nỗi đau , cứ nỗi đau nào cũng ướp bằng đá hay muối thì người ta sẽ không đủ sức , không đủ can đảm để sống . Cuộc sống thì cái gì cũng sẽ qua , dù đau dù sâu dù tan nát đến đau thì nếu con người không tự chữa được thì thời gian cungé chữa lành thôi ...TÚm cái váy lại thì Sao vẫn hok thik ướp nỗi đau như thế ..ehhe
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ đêm sầu Sao Biển đau
    Trăng vàng chếch choáng chút suy tư
    Duyên tình ai biết buồn vui được
    Khúc dạo tình duyên mới bắt đầu
  6. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Ứ hok chịu, đá có ướp tươi dưng hok xót, hok đau, đá chỉ lạnh, mừ mặt trời còn làm tan băng giá nữa là đá.
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em về với biển chiều hôm
    Tương tư cho thỏa nỗi niềm xa anh
    Ừ thì ...em nhớ thì sao
    Tương tư anh đấy ..kệ em ..mắc gì ?
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Tự Hát
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa với trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
    (Xuân Quỳnh)

    Vừa bước ra khỏi lớp , nhìn chiếc điện thoại bé xíu với mấy cuộc phone gọi nhỡ cách nhau 1 phút !Em biết là anh !
    Đi về trong làn mưa ướt đẫm , em quên mất áo mưa , và cũng không muốn mặc nó ...muốn chút lạnh lạnh thấm vào da thịt , em nhớ ...nhớ nhiều như những hạt mưa rơi
    Về nhà lúc 10h , người uớt mem thấm lạnh , em gọi cho anh , lúc này rất muốn nghe giọng anh rấtmuốn nhận những sự quan tâm đó
    -alo
    ..........
    -alo
    ........
    -Lúc nãy anh gọi em hả ?
    - uhm , sao đi đâu không nghe máy anh ?
    - em đag làm test
    -cứ tưởng không muốn nghe nữa chứ
    -...............
    -em đang ở đâu
    -đứng trước nhà, ướt mem
    - ăn gì chưa?
    - chưa, mới về chưa vào nhà
    -tắt máy đi , vào ăn ưống gì rồi nghỉ nhé, ngu ngon nghe
    -.................
    -nghe lời không nè
    -uhm ......nhưng.... em nhớ..........
    - anh cũng vậy ........
    -vào ăn uống đi , nghe lời khong nè
    - Biết rồi , tắt máy đây
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    "Em ơi
    Em yêu ơi "
    Tiếng ai gọi tha thiết
    Lòng em như ấm lại
    Giữa mưa chiều mênh mang
    Trong một cơn gió lốc
    Tóc nào bay trong mưa
    Hồn nào như tơi tả
    Nhìn bóng người đi qua
    Đừng ghen tỵ chị ơi
    Dẫu trong cảm giác yêu
    Như lòng buồn biết mấy
    Mỗi mình em nơi đây
    Bản nhạc buồn em hát
    Giữ chiều đông chớm tàn
    Nốt nhạc trầm vang vọng
    Níu kéo bàn chân ai
    Giọt mưa nào rơi xuống
    Rát buốt đôi bờ môi
    Cho nụ cười tê tái
    Em gái chị...thế thôi
    Em mang bao niềm vui
    Cho nụ cười trẻ thơ
    Cho niềm vui tuổi mới
    Cho đời thêm xinh tươi
    Nhưng ai mang nỗi buồn
    Gởi vào đôi mắt ấy
    Cho mưa chiều hôm nay
    Uớt đôi bờ vai nhỏ
    Mưa không hay em khóc
    Mưa chỉ biết mưa thôi
    Cứ vô tình rơi xuống
    Mặc kệ nỗi niềm em
    ( Đà Nẵng chiều 29/10/2008 - cảm xúc từ lời gọi tha thiết của chị Phương Thảo : "em ơi , em yêu ơi ....")
    hophuongthao28 (15:45): Em ơi!
    Sao Biển (15:45): dạ
    hophuongthao28 (15:45): Em yêu ơi!
    Sao Biển(15:45): dạ em đây chị ạ
    hophuongthao28 (15:45): em có đang vui k?
    Sao Biển (15:45): dạ không
    hophuongthao28 (15:48): nhưng sao chị thấy
    hophuongthao28 (15:48): em đang làm
    hophuongthao28 (15:49): để rất nhiều ng đựoc vui
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Có một thời tình đã chót tơ vương.Để một đời em làm mây phiêu lãng..

Chia sẻ trang này