1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì thiếu một chút liều
    Nên giờ V đã xa rời Biển Sao
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Khi mê bùn chỉ là bùn
    Ngộ ra mới biết trong bùn có sen
    Khi mê tiền chỉ là tiền
    Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Một trời buồn em không sao hiểu nổi
    Mây dửng dưng và nắng cũng dửng dưng
    Lời thì thầm mỏng manh hơn gió
    Con đường mòn dài mãi phía sau lưng
    Một chiều buồn em không sao giấu nổi
    Chầm chậm trôi rồi cũng hoàng hôn
    Phố vô tình mê mê trút lá
    Vàng úa rơi xuống đáy tâm hồn
    Em cứ đi và em chờ đợi
    Những hư vô tự huyễn hoặc mình
    Không dám tin sau màn đêm loãng
    Cuối chân trời hồng ánh bình minh
    ***
    Rồi một ngày em không sao nhớ nổi
    Chiều buồn xưa ở tận nơi đâu
    Trời vẫn nắngvà mây cũng thế
    Lá vàng rơi? rơi mãi mùa sau
    (for @AV)
    bài này sưu tầm , thấy hay hay tặng cho 1 người)
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ANH TÁCH BẦU TRỜI CHO EM MỘT NỬA
    NỬA ĐẤP THÂN NGƯỜI,NỬA ĐẤP CHUNG
    CÒN MỘT TÌNH YÊU NHỜ TAY MẸ VUỐC MẮC
    DÂŨ CẠN NGUỒN,HOÀI NHỚ NƯỚC QUANH NĂM
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    bất chợt
    Ừ khóc đi em cho lòng vơi thổn thức
    Trời nắng chang sao mưa ướt bờ môi ?
    Ừ khóc đi em cho qua miền nỗi nhớ
    Qua những đợi chờ , cho em hết buồn vương
    Ừ khóc đi em vì ngày mai đâu thể...
    Nhìn thấy anh tay nắm tay người qua
    Ừ khóc đi em cho qua ngày bề bộn
    Qua những bôn ba trong kiếp đời thường
    Ừ khóc đi em rồi mai cười lên nhé
    Buồn chút thôi thêm dư vị ngày ngày
    Sao Biển
    ( Đà Nẵng 25/6/2009)
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, tha lỗi cho tớ nhé, "Sinh" mà không "Dưỡng"...

    Hơn 6 năm tớ mới có dịp trở lại... Xin chúc cả nhà 7x luôn tươi mới như... 9x nhé!
  8. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tìm về ký ức xa xôi
    Hình như mình cũng một thời... xinh ghê
    Một thời bao kẻ si mê
    Một thời... giờ đã... mà tê tái lòng!

Chia sẻ trang này