1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    (tặng riêng Salem!)
    1. Có gì đâu ngoài những lời gian dối?
    Có gì đâu ngoài những câu buộc tội?
    Còn gì nữa hỡi người xưa bội bạc?
    Chỉ còn đây một chiếc bóng đơn côi?
    2. Còn lại tôi - một trái tim hoá đá
    Còn lại tôi - một tâm hồn đóng băng
    Vẫn còn đó những bước chân mỏi mệt
    Sẽ còn đây một xác thân hao gầy?
    3. Tôi vẫn chờ, chờ người một lần nữa
    Chờ người đến, không bao giờ ra đi
    Nhưng vì đâu người ơi, không ở lại?
    Giá một ngày tôi biết được lý do?
    4. Thôi thì đành cầu mong người hạnh phúc
    Nói vĩnh biệt cùng muôn vàn đắng cay
    Lệ muốn rơi mà lòng chẳng thể khóc
    Nước mắt xưa đã chảy cạn vì người?
    5. Người có thể gọi tôi là quá khứ
    Hay dĩ vãng, ký ức cũng không sao
    Chỉ mong cho kỷ niệm đẹp còn mãi
    Người không nhớ, còn tôi thề chẳng quên?
    6. Chuyện chúng ta khi xưa sao ấy nhỉ?
    Mà để giờ như gió cuốn, mây bay?
    Bao rắc rối, ai là kẻ có tội?
    Người một phần, tôi một phần cũng nên?
    7. Mọi chuyện đã thật sự hết rồi sao?
    Dấu chấm đâu mà sao người bỏ lửng?
    Nghẹn ngào thay, tôi không nói nên lời
    Tất cả chỉ còn lại lời trăn trối?
    8. Con số "0" sao mang nhiều ý nghĩa!?
    Lúc ban đầu tôi gặp người, trắng tay
    Để giờ đây cũng chỉ hoàn tay trắng
    Chuyện với người cũng chỉ còn số "0"?
    9. Đã biết trước tình không vui là thế
    Cũng có ngày mọi chuyện sẽ đổi thay
    Tôi vẫn không dám chấp nhận sự thật
    Cú sốc này thật nặng nề lắm thay?
    10. Làm sao đây, giữ chân người ở lại?
    Làm sao đây, níu kéo được hồn ai?
    Nếu có thể, tôi sẽ còn hy vọng
    Để một ngày người trở về bên tôi?
    11. Nhưng ôi, không, tôi lầm rồi người ạ!
    Làm sao được khi người đã ra đi
    Người bỏ quên tấm chân tình ở lại
    Để đi tìm ý nghĩa của tự do?
    12. Thôi thì đành như thế này, người nhé
    Kể từ nay con đường ai nấy đi
    Người đường người, còn tôi đi đường tôi
    Cũng đã quen không có người bên cạnh?
    13. Nếu có được một lời thỉnh cầu cuối
    Tôi mong người hãy cố gắng quên tôi
    Hãy để tôi được sống trong kỷ niệm
    Một kỷ niệm mà người sẽ nâng niu?
    14. Bao đắng cay, người buộc tôi chịu đựng
    Giờ người lại đem gieo rắc khổ đau
    Ừ khổ đau, thì khổ đau cũng được
    Chỉ mong người cho tôi sự thứ tha?
    15. Bị chà đạp, tôi cam tâm chịu đựng
    Sỉ nhục hay lăng mạ, cũng đã quen
    Người dù nghĩ tôi thế nào cũng được
    Nhưng còn người, vẫn đặc biệt với tôi?
    16. Người dù hiểu, dù không, tôi chẳng trách
    Tôi cũng biết người ghê sợ vì tôi
    Tôi cũng vậy, mình làm mình nhục nhã
    Nhưng đã quen, cũng phải tập cho "trơ"?
    17. Tiếng "trơ trẽn", nghe ôi, sao xấu hổ!
    Nhưng đó là cách mọi người gọi tôi
    Tôi chấp nhận, vì biết mình là vậy
    Cố biện bạch, cũng chẳng gì đổi thay?
    18. Xin người cho tôi giữ một hình ảnh
    Một version hoàn hảo về người nha!
    Dù biết rằng sự thật, người tồi tệ
    Nhưng với tôi, người vẫn đẹp luôn luôn?
    19. Tôi sẽ chờ, người cũng đừng bỏ cuộc
    Xin người thay thái độ, đổi cuộc đời
    Giá có ngày người nghĩ về tôi khác
    Dù ngày đó chỉ tồn tại trong mơ?
    20. Mơ thì mơ, sợ đếch gì thiên hạ!
    Chỉ có đứa ngu mới đếch dám mơ!
    Tôi là vậy, mộng mơ rồi mơ mộng
    (Thách đứa nào dám làm gì được tao!!!)
    21. Ôi, cô đơn, sao tôi lạc lõng quá
    Càng bàng hoàng, lại càng hụt hẫng hơn
    Nhưng vẫn chờ một ngày mai tươi sáng
    Ngày bình thường, nhưng có người bên tôi?
    22. Tôi vẫn mong một người bạn tri kỷ
    Tôi đã khóc để rồi có được chi!
    Nhưng ít ra nước mắt cũng có ích
    Cũng tìm được lối thoát cho bản thân?
    23. Vĩnh biệt người! Vĩnh biệt người! Vĩnh biệt!
    Dù không muốn, tôi vẫn phải kêu lên
    Đối với người thì đến đây là hết
    Nhưng với tôi, câu chuyện vẫn còn dài?
    24. Mà chuyện dài kể chừng nào cho hết
    Thôi hãy để thời gian kể hộ tôi
    Đến khi nào người tìm được lẽ sống
    Thì khi ấy câu chuyện tôi kể xong?
    25. Thôi chào người, quyển sách tình khép lại
    Từng trang sách cũng đẫm lệ vì đau
    Dù đã quen tôi vẫn không kìm nổi
    Ôi, tên người, tôi nhớ mãi không quên?
    --> 100 CÂU THƠ LÀ MỘT TRĂM GIỌT LỆ
    (st)
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Gởi Một Tình Yêu
    [​IMG]
    "Anh chỉ có một vòng tay bé nhỏ
    Vòng tay đưa anh về khát vọng xưa
    Nhưng anh lại có nhiều tình yêu để nhớ
    Đâu chỉ một chiều mưa, bờ vai nhỏ mùa thu
    "
    Nhưng anh lại có nhiều tình yêu để nhớ
    Đâu chỉ một chiều mưa bờ vai nhỏ em về
    Nhưng với em chỉ một tình yêu để nhớ
    Để khát khao để mong ngóng đợi chờ
    Và em biết...chẳng thể nào có đuợc
    Bờ vai anh ...em khóc..giận hờn
    Và em biết chẳng thể nào có được
    Khi bên anh ...một góc nhỏ đi về
    Và em biết sẽ phải rời xa anh mãi
    Dù tim em...luôn mong ngóng đợi chờ
    Vẫn biết rằng xa anh..tình hết
    Ức ..giận hờn...em ghét lắm thay
    Thì thôi nhé anh yêu xin đừng nhớ
    Nhớ gì em cô bé nhỏ yêu anh
    Thì thôi nhé xin anh đừng nhớ
    Để mình em thôi ...một lúc yếu mềm
    ( Tặng chị Emily , chị Sưtử và Saobien )
    P/S: thanks chị Sư tử đã cho em cảm xúc !
    Được saobien_12 sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 27/07/2006
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Duyên thứ nhất tình đầu em biết
    Mang sắc hồng ...màu sắc dễ phai
    Ôi sắc hồng em ghét biết bao
    Màu hạnh phúc nhưng...nhanh tàn anh nhỉ
    Khi em lớn ba thường hay bảo:
    "Đừng yêu màu hồng..hạnh phúc tàn nhanh"
    Em chợt ghét màu hồng từ khi ấy
    Yêu màu trắng thuỷ chung sâu sắc
    Trắng thiên thanh nhưng chẳng bạc như vôi
    Trắng thiên thần đôi cánh biết bay ...
    Yêu không hận ..không thù ..không oán
    Bởi tình yêu đâu có tội gì đâu...
    Tình em trao chưa người đón lấy
    Trách gì ai...ừ thế thì thôi...
    Ta đi mãi ... vầng trăng soi sáng
    Mỗi tâm hồn sẽ có một tâm hồn đợi mong ...
  4. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trời cho mình quen nhau
    Rồi xây tường ngăn cách
    Anh có nghe thương đau
    Mỗi chiều dâng lá vàng
  5. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Trời cho mình quen nhau
    Rồi xây tường ngăn cách
    Anh có nghe thương đau
    Mỗi chiều dâng lá vàng
    -------------------------------------------------
    Chớm thu lá đã hoe vàng
    Tình yêu không đặng khi chàng ra đi
    Cành không giữ, lá vàng căm
    Ai đi viễn xứ hỏi thăm đôi lời
    Duyên tình ai rắc, ai dẻo ?
    U sầu phận thiếp, gieo neo phận người.
    ARGT
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu gợi chút buồn kĩ niệm
    Vương vấn gì đâu còn dấu em qua
    Cơn gió chiều xô lá vang rơi lả
    Đã lắm lần sau cứ nghĩ hôm qua
    Bàn chân nhỏ yêu đường không quen lối
    Em lại về chiều phố mùa thu sang
    Còn chút nắng vàng xuyên đôi khe lá
    Rơi dịu dàng vương lại mái tóc ai
    Em lại về con đường ôm kĩ niệm
    Thuở học trò hai buổi áo trắng bay
    Vương chiếc lá mùa thu nào xót lại
    Đã vào thu sao em mãi đi tìm
    ARGT
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đâu rồi
    Sao vẫn mãi nhớ mong
    Một tiếng vọng xa thẳm
    Để dày vò tim em ...?
    Ngày hôm qua đâu rồi
    Cafe nơi quán vắng
    Từng giọt...vỡ tả tơi
    Vương buồn trên mi nhỏ..
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI
    Em cần một bờ vai
    Khi mắt buồn hoen lệ
    Em cần sự âu yếm
    Chiều phố biển buồn tênh
    Em cần một bàn tay
    Sưởi ấm trái tìm khờ
    Và em cần nơi anh
    Chỉ mình anh có được
    Tình yêu là duy nhất
    Trao về em đợi chờ
    Sao anh quá đổi khờ
    Nghe chi lời cửa miệng
    Con tim em loạn nhịp
    Nghĩ về anh từng giờ
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Một anh lính xe tăng
    Hai anh lính xe tăng
    Ba anh cùng là lính
    Cùng đi lính xe tăng.
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0

    Một anh lính xe tăng
    Hai anh lính xe tăng
    Ba anh cùng là lính
    Cùng đi lính xe tăng.
    Xe tăng chạy bằng xăng
    Mà giá xăng cứ tăng
    Lính xe tăng rất căng
    Đành xếp xó xe tăng

Chia sẻ trang này