1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Một anh lính xe tăng
    Hai anh lính xe tăng
    Ba anh cùng là lính
    Cùng đi lính xe tăng.
    Xe tăng chạy bằng xăng
    Mà giá xăng cứ tăng
    Lính xe tăng rất căng
    Đành xếp xó xe tăng
    Lính xe tăng rất hăng
    Chạy bộ hơn xe tăng
    Vừa chạy vừa cắn răng
    Có ngày cũng hết ăn.
    Lá lụng là bởi vì gió hay vì cây không giữ lại.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0

    Một anh lính xe tăng
    Hai anh lính xe tăng
    Ba anh cùng là lính
    Cùng đi lính xe tăng.
    Xe tăng chạy bằng xăng
    Mà giá xăng cứ tăng
    Lính xe tăng rất căng
    Đành xếp xó xe tăng
    Lính xe tăng rất hăng
    Chạy bộ hơn xe tăng
    Vừa chạy vừa cắn răng
    Có ngày cũng hết ăn
    Xe tăng lại có xăng
    Mấy anh lính xe tăng
    Lại cùng nhau làm lính
    Cùng nhau lái rất hăng.
  3. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0

    Một anh lính xe tăng
    Hai anh lính xe tăng
    Ba anh cùng là lính
    Cùng đi lính xe tăng.
    Xe tăng chạy bằng xăng
    Mà giá xăng cứ tăng
    Lính xe tăng rất căng
    Đành xếp xó xe tăng
    Lính xe tăng rất hăng
    Chạy bộ hơn xe tăng
    Vừa chạy vừa cắn răng
    Có ngày cũng hết ăn
    Xe tăng lại có xăng
    Mấy anh lính xe tăng
    Lại cùng nhau làm lính
    Cùng nhau lái rất hăng.
    Xe tăng chạy băng băng
    Bình đã đổ đầy xăng
    Pu tong xe nở phăng
    Khốn nạn lính xe tăng.
  4. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Một anh lính xe tăng
    Hai anh lính xe tăng
    Ba anh cùng là lính
    Cùng đi lính xe tăng.
    Xe tăng chạy bằng xăng
    Mà giá xăng cứ tăng
    Lính xe tăng rất căng
    Đành xếp xó xe tăng
    Lính xe tăng rất hăng
    Chạy bộ hơn xe tăng
    Vừa chạy vừa cắn răng
    Có ngày cũng hết ăn
    Xe tăng lại có xăng
    Mấy anh lính xe tăng
    Lại cùng nhau làm lính
    Cùng nhau lái rất hăng.
    Xe tăng chạy băng băng
    Bình đã đổ đầy xăng
    Pu tong xe nở phăng
    Khốn nạn lính xe tăng
    Ba cái đồ lăng nhăn
    Nhìn thấy là muốn quăng
    Nhưng lính cũng cố gắng
    Sửa rùi chạy phăng phăng.
    Tiếp đi nào
    Vạn sự khởi đầu nan, Gian nan bắt đầu nản.
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Thơ thu II
    Se se lạnh mùa thu về phố biển
    Trời đâu xanh vẫn đục bởi vầng mây
    Đường chiều vắng cơn mưa rào bất chợt
    Ai đi về hỏi có áo mưa không ?
    Anh vẫn nhớ chiều thu thời thơ dại
    Em vẫn thường vui dạo bước dưới mưa
    Để một lần vô tình anh bắt gặp
    Và tình yêu chiếm lĩnh trái tim khờ
  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0

    Một anh lính xe tăng
    Hai anh lính xe tăng
    Ba anh cùng là lính
    Cùng đi lính xe tăng.
    Xe tăng chạy bằng xăng
    Mà giá xăng cứ tăng
    Lính xe tăng rất căng
    Đành xếp xó xe tăng
    Lính xe tăng rất hăng
    Chạy bộ hơn xe tăng
    Vừa chạy vừa cắn răng
    Có ngày cũng hết ăn
    Xe tăng lại có xăng
    Mấy anh lính xe tăng
    Lại cùng nhau làm lính
    Cùng nhau lái rất hăng.
    Xe tăng chạy băng băng
    Bình đã đổ đầy xăng
    Pu tong xe nở phăng
    Khốn nạn lính xe tăng
    Ba cái đồ lăng nhăn
    Nhìn thấy là muốn quăng
    Nhưng lính cũng cố gắng
    Sửa rùi chạy phăng phăng.
    Kiểm tra mấy cây xăng
    Nhìn tụi nó làm ăn
    Sao thương lính xe tăng
    Khổ vì chuyện nhố nhăng
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một anh lính xe tăng
    Hai anh lính xe tăng
    Ba anh cùng là lính
    Cùng đi lính xe tăng.
    Xe tăng chạy bằng xăng
    Mà giá xăng cứ tăng
    Lính xe tăng rất căng
    Đành xếp xó xe tăng
    Lính xe tăng rất hăng
    Chạy bộ hơn xe tăng
    Vừa chạy vừa cắn răng
    Có ngày cũng hết ăn
    Xe tăng lại có xăng
    Mấy anh lính xe tăng
    Lại cùng nhau làm lính
    Cùng nhau lái rất hăng.
    Xe tăng chạy băng băng
    Bình đã đổ đầy xăng
    Pu tong xe nở phăng
    Khốn nạn lính xe tăng
    Ba cái đồ lăng nhăn
    Nhìn thấy là muốn quăng
    Nhưng lính cũng cố gắng
    Sửa rùi chạy phăng phăng.
    Kiểm tra mấy cây xăng
    Nhìn tụi nó làm ăn
    Sao thương lính xe tăng
    Khổ vì chuyện nhố nhăng
    Khổ cũng lái xe tăng
    Dù giá xăng nhố nhăng
    Thì cái đời của lính
    Là phải lái xe tăng!
  8. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    ]Một anh lính xe tăng
    Hai anh lính xe tăng
    Ba anh cùng là lính
    Cùng đi lính xe tăng.
    Xe tăng chạy bằng xăng
    Mà giá xăng cứ tăng
    Lính xe tăng rất căng
    Đành xếp xó xe tăng
    Lính xe tăng rất hăng
    Chạy bộ hơn xe tăng
    Vừa chạy vừa cắn răng
    Có ngày cũng hết ăn
    Xe tăng lại có xăng
    Mấy anh lính xe tăng
    Lại cùng nhau làm lính
    Cùng nhau lái rất hăng.
    Xe tăng chạy băng băng
    Bình đã đổ đầy xăng
    Pu tong xe nở phăng
    Khốn nạn lính xe tăng
    Ba cái đồ lăng nhăn
    Nhìn thấy là muốn quăng
    Nhưng lính cũng cố gắng
    Sửa rùi chạy phăng phăng.
    Kiểm tra mấy cây xăng
    Nhìn tụi nó làm ăn
    Sao thương lính xe tăng
    Khổ vì chuyện nhố nhăng
    Khổ cũng lái xe tăng
    Dù giá xăng nhố nhăng
    Thì cái đời của lính
    Là phải lái xe tăng!
    Mấy anh lính xe tăng
    Mấy anh đừng lăn tăn
    Dân không để anh thiệt
    Không để anh khó khăn
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bài này boy tui sáng tác thay mặt lão Vương cho ngày... rước về 81SG:
    To Emily:
    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên trái đất
    Nếu mất em thì đời anh cũng mất
    Như bầu trời thiếu vắng áng mây xanh.
    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Anh xin hứa sẽ không bao giờ làm em khóc
    Anh sẽ tặng em triệu lời thơ dịu ngọt
    Cùng triệu cành hồng khoe sắc thắm quanh em.
    Anh sẽ tặng em cả bầu trời đêm
    Cùng hang triệu vì sao lấp lánh
    Anh sẽ ôm em mỗi khi em lạnh
    Sưởi ấm em bằng máu nóng tim anh.
    Hạnh phúc đơn sơ và cũng rất mong manh
    Anh vẫn muốn suốt đời làm tên ngốc
    Để tặng em một vài đứa nhóc
    Rất dễ thương và cũng rất yêu em?
    (? như anh?)
    (Boysaigon chấp bút dùm lão Vương. He he...)
  10. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt là Boysaigon kỳ thiệt. Ai mượn anh Boy chấp bút giùm cho anh Lamhienvuong. Thơ anh Vương có dở thì Emily cũng nhận chứ thơ anh Boy, dù hay thì thiệt là hay mà một bài thơ mà đi tặng tùm lum người thì... Bài này Emily xin phép hông nhận.

Chia sẻ trang này