1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thơ... dở 7X (Vào làm thơ dở bạn ơi, Thay đổi không khí đọc chơi đỡ buồn...)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ngan_cach, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hổng nhận, tặng bài khác được hông?
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thay bằng bài khác đây emily ui! Và vẫn là chấp bút dùm nhé:
    Đà Nẵng ơi, Sài Gòn nhớ lắm
    Nhớ từng chiều hai đứa dạo Tiên Sa
    Tay nắm tay trên đỉnh Bà Nà
    Ngũ Hành Sơn chứng kiến tình hai đứa.
    Cầu sông Hàn đêm nao như rực lửa
    Tình yêu đầu Sài Gòn - Đà Nẵng trọn trao
    Đèo Hải Vân chim ríu rít lao xao
    Anh nhớ lắm, em gái anh Đà Nẵng.
    Nếu một ngày anh lại về Đà Nẵng
    Thì em ơi, xin chấp nhận yêu anh...
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì Emily cũng làm thơ đối lại này.
    ANH HÃY ĐỢI
    Anh hãy đợi một ngày em sẽ nói
    Em yêu anh, người yêu dấu - từ lâu
    Tâm hồn em tựa muôn sắc muôn màu
    Tình đã cảm nhưng còn e ngại quá.
    Hãy cùng em đi qua mùa giông bão
    Tháng ngày dài mà vội vã làm chi
    Cõi lòng em còn vướng bận sầu bi
    Nên chưa dám trao tình em tha thiết
    Hãy đợi em, một ngày xanh vời vợi
    Ta sẽ có nhau suốt cả cuộc đời...
    (Emily ngày 07.09.2006)
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    To Emily:
    Em hãy yêu người em mong đợi
    Đừng yêu người tặng những vần thơ
    Có bao giờ em còn nghĩ ngợi
    Ở nơi đâu có kẻ đang chờ?
    Em ở miền Trung, anh miền Nam
    Cách xa nhau nửa đoạn đường đất nước
    Dẫu đèo cao, sông sâu anh sẽ vượt
    Chỉ có điều, em phải yêu anh!
    Nếu một ngày em muốn bay lên trời xanh
    Hãy lên tiếng, anh sẽ cùng em chắp cánh...
    (Sài Gòn, 07/9/2006)
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ai làm nên nông nỗi này
    Cho Emily phải bày tỏ thơ ??????????
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nông nỗi là cái nỗi nông
    Để 2, 3 kẻ đem lòng ra sô (show)
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Bình minh ương ướt tình
    Ngọn cỏ mờ hơi sương
    Bàn chân ai bước nhẹ
    Vào đường đời miên mang
    Khe khẽ vài tia nắng
    Thu đến se se lòng
    Ôi mùa thu xứ Quảng
    Giăng đầy trên đôi mi
    Mắt ai buồn dịu vợi
    Lòng ai tê tái vơi
    Ôi tình yêu có phải
    Thu về mang xa khơi.​
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng nghĩ đến một chi tiết đáng yêu để yêu
    những chi tiết rất đời thường ...
    anh chưa bao giờ làm em khóc......

    Lại nhớ về hơi ấm của một người đang ở rất xa
    người luôn làm em khóc....
  9. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ai sô chớ em chẳng sô
    Lâu lâu thì cố làm thơ giải sầu. Hì hì....
  10. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    @Anh Boysg:
    NIỀM TIN
    Nếu anh không tin em
    Thì làm sao ta có thể
    Có nhau suốt cả cuộc đời?
    Dù cách xa vạn dặm
    Mặc thời gian hững hờ
    Thì anh ơi hãy nhớ
    Tình em luôn đợi chờ.
    Em không nghe lời thơ
    Của những gã mộng mơ
    Đem tình trao thiên hạ
    Em đâu người nhẹ dạ
    Em gái anh bé nhỏ
    Lòng một dạ sắt son
    Nơi xa ấy vững tin
    Vào tình em, anh nhé.
    (Đà Nẵng, 8.9.2006)

Chia sẻ trang này