1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB . thư tình và thơ tình .

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi tuxedo_va_bong_hong, 17/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo_va_bong_hong

    tuxedo_va_bong_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    CLB . thư tình và thơ tình .

    Để ra mắt CLB thư tình và thơ tình tui xin giử đến các bạn 1 lá thư coi chơi nếu hay xin các bạn ủng hộ chơi hơ hơ.....

    TÌNH THƯ KHÔNG DẤU
    Anh yeu em mênh mông , yêu mê ly đam mê . Hôm em đi mua kem , anh đi theo trong đêm mưa . mưa rơi em hơi run , anh hôn em đôi môi em tê, em thương anh nhe cưng , em lim dim đôi mi .
    Hai năm xa em , em quên anh hôm nao anh mi, em rưng rưng như mưa .
    Em đưa con thăm anh , nên tim anh nôn nao. Em ôm anh van xin , mau đi theo em nhe . Anh ko tin em đâu . Em theo ông bên kia sông. Ông đâu ngon cơm hơn anh . Ông đi bên cây ba ton , lưng lom khom cong queo như tre. Em mê khi ông ta cho em đôla . Đôla mua em hôm nào , nay em ôm con lưng khom . Ba me em đau thương . Mong sau qua cơn , anh yêu thương em xin qua . Anh ko gan đâu em . Ba me em ko tin anh đâu . Mai kia em sang sông thêm , nên anh đây đi luôn . Em lo con em đi nha .Riêng thân anh rong chơi bao nơi . Mong em luôn an tam lo cho con em mai sau .
    Anh đi luôn hôm nay , ngang nơi kem em đi mua , nghe chua cay trong tim , nghe đau thương em ôi . Anh đi xa ko quên thương em , nơi quê xa mênh mông bao la . Anh tin em nay mai, mau quên anh đi thôi .
    ANH YÊU EM MUÔN NĂM
    THĂM BA ME EM LUÔN
    ANH HÔN EM MÊ LY.
  2. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    thơ với chả thẩn , vui vẻ lắm đấy !
    Ch? k,?????????h?p l?!
  3. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ghen - Nguyễn Bính
    Cô nhân tình bé của tôi ơi
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc có tôi và mắt chỉ
    Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.
    Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
    Đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi
    Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
    Đừng tắm chiều nay biển lắm người
    Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
    Mà cô thường xức chẳng bay xa
    Chẳng làm ngay ngất người qua lại
    Dẫu chỉ qua đường khách lại qua.
    Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
    Chiêm bao đừng lẩn quẩn bên cô
    Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
    Một trẻ trai nào trong giấc mơ.
    Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
    Đừng làm ẩm áo khách chưa quen.
    Chân cô in vết trên đường bụi
    Chẳng bước chân nào được dẫm lên.
    Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi
    Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
    Và nghĩa là cô là tất cả
    Cô là tất cả của riêng tôi.
    Để hưởng ứng bác tuxedo mặt và đáp ứng nguyện vọng muốn xoá mù của 1-c .
    ...all I need in this life of sin, is me and my _friend...​
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình thì tớ chịu chả làm được đâu nhưng mà chôm chỉa thì chắc là được. Lượn lờ vu vơ vớ được cái bài chuối chuối này post lên cho bạn Hiếu vui
    Em Chỉ Ước
    Tg :Phan Thị Vàng Anh

    Em không thể thiếu anh
    Như cỏ cây thiếu nắng
    Buổi học nào anh vắng
    Em chỉ muốn về nhà
    Bởi năm tiết trôi qua
    Em như người mất ngủ
    Vở em anh gửi chữ
    Tay em, anh gửi vòng
    Chẳng tặng em hoa hồng
    Chỉ vài chùm hoa dại,
    Khi bạn bè thách hái
    Nữa thật, đùa trao em
    Chẳng bao giờ anh khen
    Áo em hôm nay đẹp
    Nhưng anh không than mệt
    Suốt một ngày chở em
    Ðến rạp hát, công viên
    Sau mỗi chiều tan học
    Khi xa trường em khóc
    Nghĩ không còn gặp nhau
    Giờ học có còn đâu
    Mọi chuyện thành dĩ vãng
    Sợ rằng anh quên lãng
    Cả chuyện tình học sinh
    Em chỉ ước hai mình
    Suốt một đời đi học.
    Bài thơ này đặc biệt gửi tặng .... he he he
    ...::: Falling:::...
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là đáp lễ tấm lòng mề của pé ADevil. Cũng gọi là khai hoá văn minh theo yêu cầu
    Cô Hàng Xóm - Nguyễn Bính
    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
    Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn.
    Hai người sống giữa cô đơn,
    Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
    Giá đừng có dậu mùng tơi,
    Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.
    Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng...
    Có con **** trắng thường sang bên này.
    **** ơi! **** hãy vào đây!
    Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi...
    Chả bao giờ thấy nàng cười,
    Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên.
    Mắt nàng đăm đắm trông lên...
    Con bươm **** trắng về bên ấy rồi!
    Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi,
    Tôi buồn tự hỏi: "Hay tôi yêu nàng?"
    Không, từ ân ái lỡ làng,
    Tình tôi than lạnh gió tàn làm sao?
    Tơ hong nàng chả cất vào,
    Con bươm **** trắng hôm nào cũng sang.
    Mấy hôm nay chẳng thấy nàng,
    Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong.
    Cái gì như thể nhớ mong?
    Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng!
    Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng,
    Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa.
    Tầm tầm giời cứ đổ mưa,
    Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm.
    Cô đơn buồn lại thêm buồn,
    Tạnh mưa bươm **** biết còn sang chơi?
    Hôm nay mưa đã tạnh rồi!
    Tơ không hong nữa, **** lười không sang.
    Bên hiên vẫn vắng bóng nàng,
    Rưng rưng... tôi gục xuống bàn rưng rưng...
    Nhớ con **** trắng lạ lùng!
    Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng.
    Hỡi ơi! **** trắng tơ vàng!
    Mau về mà chịu tang nàng đi thôi !
    Đêm qua nàng đã chết rồi,
    Nghẹn ngào tôi khóc... Quả tôi yêu nàng.
    Hồn trinh còn ở trần gian?
    Nhập vào **** trắng mà sang bên này!
    ...::: Falling:::...
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy ngồ ngộ, cho chó con bài này làm của hồi môn đi kéo kưa lừa xẻ
    Giả Vờ - Hồ Thanh Hà

    Tôi chưa thốt được câu nào
    Giữa tôi - em có bức rào lửng lơ
    Ðột nhiên em nói ngây thơ :
    "Coi như hai đứa giả vờ yêu nhau."
    Trăng in bóng đợi bên cầu
    Vờ thôi! mà nhớ mà sầu nỗi chi?
    Ngày qua đi, tháng qua đi
    Em yêu tôi thật, có gì vờ đâu!
    Bây giờ ta ở trong nhau
    Cảm ơn em nhé, "giả vờ" năm xưa

    ...::: Falling:::...
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Giấc Mơ Anh Lái Đò - Nguyễn Bính
    Năm xưa chở chiếc thuyền này,
    Cho cô sang bãi tước đay chiều chiều.
    Để tôi mơ mãi, mơ nhiều:
    "Tước đay se võng nhuộm điều ta đi.
    Tưng bừng vua mở khoa thi,
    Tôi đỗ quan Trạng, vinh quy về làng.
    Võng anh đi trước võng nàng...
    Cả hai chiếc võng cùng sang một đò ."
    Đồn rằng đám cưới cô to,
    Nhà trai thuê chín chiếc đò đón dâu.
    Nhà gái ăn chín nghìn cau,
    Tiền cheo, tiền cưới chừng đâu chín nghìn...
    Lang thang tôi dạm bán thuyền,
    Có người trả chín quan tiền, lại thôi!
    Buông sào cho nước sông trôi,
    Bãi đay thấp thoáng, tôi ngồi tôi mơ.
    Có người con gái đang tơ,
    Vẫy tay ý muốn sang nhờ bãi đay.
    Sao cô không gọi sáng ngày,
    Giờ thuyền tôi đã chở đầy thuyền mơ.
    Con sông nó có hai bờ,
    Tôi chưa đỗ trạng, thôi cô lại nhà.
    ...::: Falling:::...
  8. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đấy Cô hàng xóm đấy. À mà chú ADevil có thích Cô lái đò hay Cô hái mơ ko?? Anh chiều tất
    ...::: Falling:::...
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Biển - Xờ dờ
    Gửi em bé bỏng
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê ...
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    -- Thoai thoải hàng thông đứng --
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng ...
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ, thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt ...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết,
    Để những khi bọt tung trắng xóa
    Và gió về bay tỏa nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi !
    ...::: Falling:::...
  10. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    phải có cô nào dễ thương làm mẫu thì tớ viết thơ tình phải biết ! Nhưng mà chẳng thấy ai trong Box này dễ thương cả - hay tớ chưa thấy ! Nhìn cái chữ ký thì cũng biết rùi !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

Chia sẻ trang này