1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB tiếng Anh BE - Nơi hội tụ của những người Việt trẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp - KHAI T

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 09/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. lanhuong1981

    lanhuong1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mình và bác Vịt đi đến giữa đường Nguyễn Thái Học thì mệt quá nên quyết định quay về.Ngó lại đằng sau chẳng thấy Cường và vợ chồng Vĩnh đâu nên cứ đường ai nấy đi.Khổ thân em Cường phải cô đơn trên con đường hò hét.
    Chẳng hiểu Dũng và Minh lạc đi đâu ấy nhỉ.Chị gọi điện cho Dũng mà không được .Storm nữa.Ban đầu chị thấy Storm lò dò theo sau cơ mà.Em Quỳnh thì bị bố bắt ở nhà không cho đi nên ngồi nhà khóc thút thít đến tận hai giờ mới đi ngủ.
    Sau trận thắng này,mình cảm thấy các bạn trẻ Việt Nam dễ thương ghê,nhìn mặt ai cũng hồ hởi ,cởi mở chẳng bù cho ngày thường nhìn nhau hằm hằm trên xe buýt và những chỗ tắc đường.Cờ Việt nam bay khắp nơi làm mình cảm thấy xưa nay đã yêu nước da diết nhiệt liệt rồi giờ lại thấy yêu hơn.hic hic
    Ông Vịt húng lên cứ thỉnh thoảng lại nhẩy nhẩy trên xe,vung tay vung chân ,mồm kêu quang quác.Lão già này còn hú hú nữa chứ.Eo oi.
    Cuối cùng ,hic hic... cảm ơn cả nhà Be vì quyển sách với những chữ kí thân thương và em Mây vì 1/3 chiếc bánh ngọt mà chị chỉ được ăn có 1/20.Phần còn lại được bôi nhoe nhoét lên mặt anh Đăng mất rồi còn đâu.Anh này còn không chịu rửa mặt ,nói là về nhà tắm nhưng thực ra là đi trên đường tiếc quá nên nhấm nháp hết, vừa được ăn lại không phải rửa mặt .hihi
  3. Juria86

    Juria86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Hugs, hugs, hugs. Yesterday we had so much fun together.
    I am happy to see our happy faces on all the pics posted, especially big sis Lan Huong and big bro Tuan Anh.
    BTW, we are the champion!!!
    Được Juria86 sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 29/12/2008
  4. longlongago

    longlongago Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    hihi
    Hôm qua nhà mình ăn uống vui đáo để các bác nhỉ lại thêm Việt Nam vô địch nữa nên càng vui hơn. Tiếc là hôm qua em không ở lại đến phút chót để chung vui với nhà mình được.
  5. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên nghe bà này tả mình giận quá
    Nhưng nhớ lại hôm qua thì đúng là như vậy thật...
    [​IMG]
  6. tuananhbsdk

    tuananhbsdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thấy máy quay lướt qua chỗ bác Dũng ở khán đài VIP đã thấy ngờ ngợ rùi. Hôm nay xem lại thấy đích xác là anh Thắng Gov ôm vai bá cổ các bác TW, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, miệng lảm nhảm cái j đấy nghe không rõ. Không biết "xử" vụ này thế nào đây?
  7. scorpion18

    scorpion18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Seems that you guys had a great fun last night at Storm''s house. What a pity couldn''t join. Anyway, Wish you all a happy 2009.
  8. scorpion18

    scorpion18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Really??
  9. tuananhbsdk

    tuananhbsdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bác Đăng đã thấy Nụ cười trong mắt em chưa? Hơi bị photogenic luôn! Cảm ơn Trần Anh Tuấn nhé. Quả ghita làm decor quá chất.
  10. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Moment of victory has passed, but appears its aftershocks are still shaking our young doctor''s base, huh?
    I count you''ve broken our unwritten rule of what language to use not less than 3 times, Tuan Anh. You really want to leave me and scorpion18 behind and let us blah blah English alone like mindless ones?
    For God''s sake, don''t!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này