1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Tiếng Anh BE - Nơi hội tụ của những người Việt trẻ, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp - Khai

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 21/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Còn ai vào đây nữa
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo tớ té, sáng mai rải tiếp. Tối nay xin nghỉ dưỡng thương.
  3. Heritage81

    Heritage81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trưởng lão rửa tay rồi sao? Các hạ đang chờ chiêu pháp "Súng bắn Súng" của trưởng lão đây!
  4. Hangfunny

    Hangfunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    To Bro Dang: vẫn còn hơi tức tối vụ Bác tự nhiên bỏ xuống giữa rừng vào giữa đêm tối báo hại em phải đi nịnh nọt, dùng đủ mọi chiêu để "dụ dỗ" người chủ nhà sàn đi đón bác, lại thêm vụ cản phá em "thi hành" nhiều công vụ, định cho vào sổ thù vặt nhưng mà xem những bức ảnh mấy hôm nay thấy nguôi ngoai đi nhiều và qđịnh lãng quên mấy vụ đó. Bác đúng là già cả, vất vả lại còn nói ra rả suốt mấy ngày, thật ko thể tả, thương bác quá.
    To Heritage81: bác này có phải bác Dũng xấu zai ko nhỉ? hihi, Em đang định kiện bác vì chưa mua bản quyền mà dám post len mạng chân dung của bang chủ Toàn Chan Giáo., lại còn chân dung của 2 vận động viên đua xe đạp trong giây phút "tình củm" nữa chớ
  5. Heritage81

    Heritage81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    To Hangfunny: Heritage dùng thuật pháp "Tiền trảm hậu tấu" có gì sai sót mong các vị thứ lỗi. Tiền tip sẽ tự động chuyển vào tài khoản "Phu ẩm Bank" trong thời gian sớm nhất.
    Heritage cũng đang định kiện Hangfunny trích dẫn sai từ "Toàn Chân Gáo" thành "Toàn Chan Giáo" đây.
    Được Heritage81 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 17/09/2008
  6. Hangfunny

    Hangfunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    To all: dân tình có vẻ vẫn còn chưa hết "phê thuốc" sau chuyến thác loạn thì phải. Lại thêm Bro ĐĂng liên tục làm cho mọi người mê mẫn bởi những tác phẩm hoành tá tràng của mình. kể cả tớ cũng thế..
    Chuyến picnic đã thành công tốt đẹp, để lại trong lòng người tham gia nhiều cảm giác khó tả, kỷ niệm khó quên. Ai cũng vui, ai cũng cười, ai cũng được thấy mình thật nhỏ bé giữa rừng núi bạt ngàn, ai cũng được trải qua cảm giác lãng mạn bên ánh lửa bập bùng giữa đêm khuya, trên cao là ánh trăng sáng như rát vàng trên những thảm cỏ xanh ngát, thực hư lẫn lộn, tôi bất chợt tự hỏi mình đây có phải là mơ ko?
    Riêng tôi, tôi còn có niềm vui khác, niềm vui của những người tổ chức chương trình, tổ chưc tour. Lúc đầu khi mới xuống đến Hà Nam, mưa tầm tã, gọi điện cho dịch vụ Phòng ở Cuc PHương mà ko sao liên lạc đc, thực sự lo lắng , ko biết tính sao? Đến địa phận Ninh Bình trời vẫn mưa như chút nước, lúc này thì thật sự thây mất bình tĩnh, may đc bác Đăng an ủi "Đến Cúc PHuong se ko mưa đâu" nên cũng hi vọng một chút. Ko hiểu Bác ĐĂng nói như thần nói hay là Be ăn ở hiền lành mà khi vừa xuống đến Cuc PHương, vào mua vé tham quan thì trời đã bắt đầu tạnh mưa. Thở phào nhẹ nhõm. 20km xuyên rừng, 6h20 vào đến giữa rừng thì mưa tạnh hẳn và trời bắt đầu chập choạng tối. Nghỉ ngơi, tắm rửa xong, bắt đầu bữa tối. Dù mệt, dù đói, những tiếng "zô, zô, zô" vẫn ngân vang giữa rừng, tuy ko phải là những cốc bia, rượu như ở thành phố mà chỉ là bằng bát cơm, nhưng ko kém phần sôi nổi.
    Sau đó đến phần couple contest được chuẩn bị chu đáo và đã thành công rực rỡ bởi 2 MC rất Prồ nhà Be, Tiếp đến là màn đốt lửa trại và nhảy múa. Thật ko dám nghĩ là sau trận mưa dài như bất tận mà vẫn có thể ngắm trăng giữa rừng. Ngày hôm sau, trời nắng từ sớm, không khí bình minh ở rừng mang hơi thở lạ làm tôi đến giờ vẫn thấy xốn xang. Không chùn bước trước những khó khăn như " mùa mưa vắt nhiều, đường rừng trông gai khúc khuỷu, sau bữa sáng chúng tôi vẫn hăng hái băng rừng để đến với cây Trò chỉ ngàn năm tuổi, đến với những khám phá về khu rừng nguyên sinh.
    Đúng là ko gì có thể cản nổi bước chân của những thành viên Be - những người Việt trẻ năng động, bất chấp những khó khăn thách thức phía trước, luôn sẵn sàng vượt qua.
    Khi xe dừng chân trả tất cả thành viên tại công viên Nghĩa Đô, lúc đó tôi mới thực sự vui trọn vẹn, vui vì chuyến picnic thành công, vui vì tất cả các bạn vui, vui vì đã ko xảy ra bất cứ trouble nào, vui vì tình bạn thêm gắn bó, vui vì tôi đã được sống lại cảm giác hồn nhiên thời sinh viên., cảm ơn tất cả, những người bạn thân yêu. .
    Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn là trong chuyến đi, chắc chắn ko thể tránh đc thiếu xót, có lúc có thể tôi đã phải hét lên với các bạn, có thể sẽ có người ko hài lòng, nhưng tôi tin rồi một ngày nào đó các bạn sẽ hiểu là tôi phải làm như vậy, hihi. Có gì không phải mong các bạn bỏ qua cho tôi!. Trong tương lai có thể chúng tôi, những người thuộc ban "Đú đởn" của nhà Be sẽ tiếp tục tổ chức những chương trình vui chơi, thác loạn để tất cả chúng ta cùng được nghỉ ngơi sau những căng thẳng của học tập và làm việc, để cùng được gắn bó với nhau nhiều. Mong sự ủng hộ của tất cả thành viên thân yêu nhà Be - gia đình Be và bạn bè thân mến.
  7. hut_bk

    hut_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Bác Đăng chịu khó post quá, trông phát thèm . Diễn đàn dạo này có quả quy định chuôi làm xem ảnh mất sướng
  8. Juria86

    Juria86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Bang chủ lo cho chúng iem như thế nên giời cũng động lòng cho thời tiết đẹp nhẩy?
  9. Heritage81

    Heritage81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Funny ơi đừng nói nữa, cảm xúc vấn vương lại trở về khơi lại bao nỗi... nhớ.... (ca vọng cổ). (Thoại) Bang nào mà chẳng có chủ, các quân sĩ dưới bang một mực phải tuân theo Bang chủ Cái bang nếu không thiên hạ tắc loạn. Chuyến Cúc Phương thác loạn vừa rồi thành công cũng nhờ giọng bắt nạt trẻ con đó! Mặc dù như "Sấm nổ bên Đình" nhưng cũng rất dễ thương!
  10. Heritage81

    Heritage81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bang chủ ơi, Đăng trưởng lão đang hái Đào mang về cho cho anh em ở Hoa Quả Sơn kìa
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này