1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Tiếng Anh BE - Nơi hội tụ của những người Việt trẻ, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp - Khai

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 21/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrStorm

    MrStorm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    E hèm, tiếc quá, hôm nay không có đầu đọc thẻ để lấy ảnh ra nên đành báo cáo chay vậy. Cả nhà thông cảm nhé.
    Lâu rồi mới có dịp về thăm chốn cũ. BE dạo này đông dzui ghê. "Khán giả" ngồi chật kín cả "hội trường".
    Hôm nay gặp Bác Sơn mà khâm phục ghê. Công nhận bác Sơn vừa dẻo vừa dai, cấm ai bắt gặp bác ý nghỉ buổi nào hì hì...
    Mình lâu không đến BE, nhiều thành viên mới quá, nhưng các thành viên mới bi giờ không còn vẻ bỡ ngỡ như ngày trước, thấy có vẻ "sấn sổ" và "suồng sã" hơn nhiều, ánh mắt của ai cũng long lanh cái sự muốn "ăn tươi nuốt sống" người đối diện. Nhiều mem mới xinh đáo để. Hôm nay thấy các bác Zai bác Gái ai cũng đẹp, ai cũng xinh, hình như mùa thu làm cho con người ta trở nên "ngon lành" hơn thì phải?
    Hai MC (Em Mây và em Hà - em ông Thắng) hôm nay không hiểu ăn phải "bùa bả" gì mà thấy cứ mặt hơn hớn, hay là tại có mẹt miềng nhề? Hai em trông đến là xinh. Đặc biệt là cái nhà em Hà í, cứ tự tin là là... Đôn đáo chạy tới chạy lui trợ giúp các nhóm thảo luận. Miệng lúc nào cũng cười tươi roi rói, toe toét như là bông hoa loe kèn. Xem ra các MC nhà mình làm việc ngày càng tự tin và quy củ. Tuy nhiên, tớ vẫn thấy cái phần warm up chưa được mượt mà lắm, cứ hơi lủng củng, loẻng quẻng thía nèo ế. Lớn tiếng chê bai vậy thôi chứ thực ra cũng chưa tìm ra được cách nào hay hơn. Chỉ mong các MC chú trọng hơn nữa phần warm-up.
    Mình cũng thấy có sự thay đổi trong việc sắp xếp bàn ghế, hay hàng ghế được sáp gần lại với nhau hơn, chắc là để tạo điều kiện cho 2 đội có thể dễ dàng sô sát khi không thể thỏa thuận được bằng lời lẽ.
    Buồn cười, nhớ cái lúc tổng kết buổi Bác Vĩnh khen em Hà là thế lọ, thế chai. Chợt nhận ra Em Mây đang... lừ mắt, thế là phải cum cúp chữa cháy hẹ hẹ. Xem nào, lão ý chữa cháy kiểu này chứ: ".... e hèm... em Mây thì ko cần phải khen, vì từ trước đến giờ em ý đã rất chuyên nghiệp rùi..." Ối, giờ ơi, em Mây nhà ta nghe được câu này xong lập tức co rúm lại vì sung sướng. Gớm, thằng Zai nào đi tán gái chả bốc phét, mà cũng chả trách được "chúng nó", tại các em gái chỉ hay đổ vì các câu nói phét vô bổ đóa thoai. Tội nghiệp, hy vọng các "bà" các "chị", và các "em" đọc bài report này sẽ "mở mắt" ra nhiều hơn.
    Hiện tượng đi muộn không những không giảm đi mà còn tăng lên một cách tràn lan và có hệ thống hẳn hoi. Người người đến muộn, nhà nhà đến muộn, nô nức đi muộn như đi hội Hic hic... Không hiểu là đến khi nào mới có thể dẹp được vấn nạn này.
    Nội dung thảo luận hôm nay tớ không theo dõi được vì còn mải hóng hớt vụ tổ chức 20/10 cho chị em vào tuần tới. Kế hoạch đã được đi vào "tiến độ". Các chị em phụ nữ Be ngày này được "nghỉ khỏe", chỉ việc "chống mắt" lên xem các anh em có thể làm được gì khi thiếu vắng chị em? Xin phép không được tiết lộ kế hoạch tuyệt mật đó nhằm mang lại sự bất ngờ toàn diện cho chị em. Dù sao cũng phải nói là anh em khá "khốn đốn" khi thiếu vằng bàn tay ma thuật mềm mại của phụ nữ, nhưng được khốn đốn vì chị em thì cũng bõ cái kiếp Zai bèo bọt. 20/10 là ngày tôn vinh phụ nữ, nên chuyện các chị em được ưu tiên "ăn sẵn, nằm ngửa" anh em ta miễn bàn, miễn ganh tị hè hè...
    @ Hà Trang: Hôm nay nhìn em anh choáng váng quá, mãi mới nhận ra, ko biết có phải do có tí yêu vào không mà thay đổi nhiều vậy. Mắt hấp háy ghê, đá lông nheo anh tí ngã, suối tóc mượt mà nhìn mà ngất ngây
    @ Hà: Lâu ko gặp, nhìn em khác nhiều, hôm nay làm MC phong độ quá, anh đã định quyết tâm tu ẩn trên núi để "rửa ráy" cái tâm hồn bụi bặm, giờ lại bỏ ý định rồi, lóp ngóp bò xuống núi thôi hi hi...
    @ Lan Hương: Cám ơn bà vì những gì bà đã dành cho tôi (chả bít có thật ko, cứ cám ơn cho lịch sự hê hê)... Lấy chồng rồi, thỉnh thoảng trốn chồng đi gặi tôi tâm sự nhé.
    @ Hằng Funny: Lâu rồi không gặp em, "ông bà ngoại" có khỏe không. Hai cụ có trách anh nhiều không hì hì... Nhớ phải đỡ lời cho anh đấy nhé hè hè...
    @ Ánh Mai: nhống nhếnh, nhí nhảnh vừa thôi. Em cứ thế thì không biết bao nhiêu trái tim phải tan chảy vì em nữa đây.
    @ Dũng HNkid: Anh thấy Ánh Mai được đấy, phải cái tội lăng nhăng, nhưng được cái xinh xắn, tươi vui, nhí nhảnh. Cứ mạnh bạo lên chú ạ. Storm trước đây thất bại vì nhút nhát quá thôi.
    @ All: Yêu cả nhà nhiều thật nhiều!!! (nói điêu đấy he he...)
    Được boyhn81 sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 12/10/2008
  3. tuananhbsdk

    tuananhbsdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    @ Bro Duck: Lâu lắm rùi mới lại được thấy những khúc điếu văn có 102 của đại ca. Welcome back. U can check out any time u like, but u can never leave.
    @ MC Hà: U r exactly the future of our club. Go ahead. (do not let Mei know that I say this).
  4. Hangfunny

    Hangfunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    To "ông xã": Welcome anh trở về. Thời gian ko dài nhưng chắc cũng đủ cho anh thấy "giang hồ hiểm ác" nên đành trở về với cái "máng lợn rách" . Hihi, thật ko ngờ cái giọng "rì pọt" vốn đã "cũ rích, nhàu nát, là đi là lại mãi vẫn ko thể mượt được mà có sức hút đến thế, đọc xong ko thể ko "cười lăn cười bò".
    Tuấn anh nói đúng lắm "you can check out any time, but you can never leave".
  5. Hangfunny

    Hangfunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    To hadopro: Thật tiếc ko dc xem em "biểu diễn". Xem ra các Men nhà Be bị em làm cho "điên đảo" mất roài. Thừa thắng xông lên cho các men chít luôn nghe em. . Thế hệ tương lai của nhà Be, các chị có "về hưu" cũng thấy yên tâm được rùi.
    To các Men: Ko biết tuần ni các men tổ chức cho chị em thế nào nhỉ. Nghe thiên hạ đồn là hoành tráng lém đó. Chị em nhà Be cùng chờ đợi nghen.
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Now, letâ?Ts buy some ham and champagne in celebration of dead duckâ?Ts homecoming.
  7. anhmai304

    anhmai304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    @ anh Vịt : dám bảo em lăng nhăng nhá
    đề nghị post quả titanic của anh em mìn lên...
  8. MrStorm

    MrStorm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Việt : may mà hôm qua bác đến chữa cháy :D hihi chuyển giao được quả report :D đọc chết cười thôi. Thank bác nhiều nhiều
    @ All : em giờ chuyền qua làm Không Tặc rồi :D làm thợ sửa máy bay có vẻ không kiếm ăn được :D
  9. Juria86

    Juria86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Em Hà CN rồi đã làm rất tốt, xứng đáng là lớp măng non thay thế cho lớp tre "chưa già" nhưng sắp về ở ẩn, hehe.
    @A Vit: CN rồi mới thấy a xuất hiện, thật là may mắn cho đúng ngày em làm MC nhỉ?
    @chị Hằng: uấy, tuần sau chị phải đi đấy nhé, 2 tuần rồi chưa gặp mặt chị, nhớ lắm đấy!
    @a doctor: cảm ơn anh CN rùi đã hỗ trợ em nhìu, e sẽ cố gắng mượn tóc giả cho CN tới
  10. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    According to me, those are problems wê?Tve been bearing for too long with infinite & respectful patience. Now according to me it must be the time we must do something to get rid of it, which according to me, are:
    1. Distinct lack of debating time, in which:
    - Many ideas don?Tt have chance to be raised. Raised ones are not deeply & seriously covered.
    - Debate is forced to stop at the middle of the battle, soldiers return to base unsatisfied.
    2. Having no winner, which greatly reduces fighting spirit of soldiers, both dead & alive, for next combats.
    3. Surprisingly long-standing existence of too large discussion groups, which bring what we all know.
    So, according to you, what must we do?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này