1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Tiếng Anh BE - Nơi hội tụ của những người Việt trẻ, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp - Khai

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 21/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananhbsdk

    tuananhbsdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    What do you mean by "occupational disease", lady? My job is all about Injecting Drug Users and Commercial *** Workers only.
    Anyway, you may have unintentionally touch the point. I deal with extreme pleasure of human beings.
    BTW, may I have the pleasure of know your name, young lady?
  2. tuananhbsdk

    tuananhbsdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0

    #1. Phong, a land-sliding, tree-uprooting, butterfly-catching golden voice of BE.
    [​IMG]
  3. dorenobita95

    dorenobita95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    he he! hum nay that su la cac lady rat happy! thanks a half of the world!
    em dinh post anh len ma ko bit lam cach nao, hic..
    ----------------------------Victory------------
  4. ninhdj

    ninhdj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    I am very curious about our event ! Pls post the picture ASAP.
    Được ninhdj sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 19/10/2008
  5. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Report: Sự kiện Tôn Vinh Phụ Nữ 20/10 tại BE CLUB
    Tổng quát
    Mệt, mỏi, mềm? là những gì còn lại sau sự kiện Tôn Vinh Phụ ngày 20/10 tại BE Club bởi vì tất cả tinh hoa, tinh túy đã dâng hiến cho chị em trong buổi thác loạn hôm nay (19/10).
    Trường X-men đã thể hiện rất tốt vai trò trưởng ban tổ chức. Chương trình chạy ngọt ngào, khít khìn khịt như cậu ví mợ he he? Nhất là theo như tớ được biết thì đây là lần đầu tiên Trường nắm giữ trọng trách đảm nhiệm 1 sự kiện đình đám như thế này (ít nhất là tại BE CLUB)
    Đội kịch do Tuấn Anh đảm nhiệm cũng đã hết sức cố gắng tập tành để cống hiến cho chị em những giây phút ?ocười ra nước mũi?. Tuấn Anh đúng là làm ở đội 911, làm việc cực kỳ lãng tử, cần là có, ngó là thấy làm tớ chóng cả mẹt. Tập tiếc gì mà cứ như đặc nhiệm, toàn sát sàn sạt đến đ*t mới thông báo, chả có lộ trình, quy hoạch rề cử.Nếu không phải vì chị iem là tớ gây sự roài đớ. May cho đồng chí là tớ có bệnh ?osĩ gái? nên đồng chí mới được yên đóa. Biết rùi, đừng có đổ là tại mọi người nhé, tớ chỉ kêu ca cho đỡ ấm ức thoai, chứ cả có rề đâu he he?
    Hôm nay hầu như tề tựu đủ những gương mặt từ quen đến rất quen thuộc của các thành viên BE CLUB. Ngoài ra còn có rất nhiều những thành viên mới. Do số lượng thành viên đông đảo, ban tổ chức đã phải kê hết bàn ghế ra ngoài hành lang. Mọi người bỏ giày dép ở ngoài, ngồi vòng tròn thật quây quần và ấm cúng.
    Một điều rất đáng tiếc là mìn không được tham gia từ đầu vì đội kịch phải "cấm cung" ở một room khác để phục vụ cho việc hóa trang và đảm bảo giữ ?obí mượt? đến phút chót. Chính vì thế đã phải bỏ qua mất phần tặng hoa độc đáo không giống ai. Chả là anh em muốn cử đại diện chị em lên để nhận hoa, nhưng vấn đề nan giải là phải lựa chọn làm sao cho hợp với ý trời và lòng người. Nếu lựa chọn không sáng suốt sẽ gây phản ứng ?oghen tuông, đố kỵ? giữa chị em dẫn đến ?obạo động? ngoài ý muốn trong room hoặc ngoài cổng trường sau buổi off. Phụ nữ mà, hiểu lắm, hiểu lắm, đặc biệt là các chị BE: Bình thường thì hơi bị hiền, nhưng khi gấu lên thì cực? nhát.
    Và người được chọn để làm ?oông trời? chính là Storm. Storm bị bịt mắt lại và sà xuống giữa đám chị em mò mẫm, khua khoắng và người được chọn sẽ do ?oông trời? tóm được trong lúc bịt mắt và như vậy người đại diện chị em sẽ được lựa chọn theo tiêu chí: Bất ngờ, công bằng, dí dỏm. Nghe nói Storm nhà ta rờ rẫm ghê lắm. Đúng là vớ bẫm. Có lẽ có một số chị em tưởng chuyện tặng hoa này là câu giờ nhưng thực ra là nằm trong kế hoạch hẳn hòi nhằm mục đích giúp chị em có cơ hội va chạm, khám phá cơ thể ?ođàn ông? mà anh em đã lấy Storm làm đại diện. Khổ thân Storm, thảo nào hum nay nhìn nóa cứ ngây ngây, dại dại, ngớ ngớ, ngẩn ngẩn. Chắc là phải 1 tuần nữa mí trở lại bình thường được. Tội ghê!
    Toàn cảnh buổi off diễn ra hết sức vui vẻ, hoành tráng, rất tiếc một số mems có việc bận phải về sớm đã bỏ lỡ một số tiết mục hay ở phần cuối đặc biệt là tiết mục Game bú sữa ha ha? cái vụ này làm mìn cười khan cả cổ. Tớ sẽ report vụ này ở phần cuối theo trình tự
    Thôi, đó là những gì nghe hơi nồi chõ. Giờ tớ sẽ nói những gì "mắt thấy tai nghe"
    Chào buổi sáng
    Mặc dù đêm qua thức rất khuya, nhưng sáng sớm đã phải dậy chuẩn bị đồ nghề, trong lòng rạo rực không chịu nổi. Vội vàng, tất tưởi phi xe đến sớm còn tập kịch với Tuấn Anh.
    Hóa trang
    Đến nơi, đội kịch đã đông đủ thành viên và tiến hành tập dượt lần cuối trước khi ?ocông diễn?. Hẹ hẹ? đến đoạn này tự nhiên mìn tự hỏi xem mình đang làm gì, dại hay khôn, nhìn cái đống phụ trang mà ớn quá hu hu? Nhìn cái đống váy áo phụ tùng mà ngao ngán cả người. Hik, cái váy, chả biết đâu là đàng trước, đâu là đàng sau. Xoay ngược xoay xuôi mãi hóa ra nó giống cái bu gà, mặc kiểu rì cũng ok. Tuấn Anh xui mìn là phải chơi như thật, chỉ mặc nội y thoai, ko hiểu sao lúc ấy mình linh tính thía nào mà nhất định ?ochua? thêm cái quần đùi to tổ chảng trong cái váy. Hik, quân tử phòng thân, cẩn tắc vô áy náy. Cái váy thì ngắn, lát nữa đi lại, rồi còn ngồi nữa, nếu mà ko cẩn thận để chị em nhìn thấy thì cóa mà mất hít cả vốn liếng.
    Trong lúc em Quỳnh Anh (bạn Thành Black) hóa trang cho mìn, mìn có cảm giác đang làm một cái gì đó hết sức dại dột, mình đang biến thành cái thứ gì vậy ta? Chưa kể em còn luôn miệng phàn nàn là anh ko dược cười, anh nhiều nếp nhăn quá, em chịu thôi, càng làm mìn hoảng hồn và lo lắng. Tuy nhiên, ko hề xuất hiện ý định bỏ cuộc he he? vì mục đích cao cả là mua vui cho chị em mà.
    Tập duyệt
    Hóa trang đã xong, bắt đầu tập lại lần cuối. Vở kịch này do Tuấn Anh biên soạn và đạo diễn nên tỏ ra khá khó tính khi các diễn viên làm việc ko đạt yêu cầu. Tớ và Sơn (vai ông già? bị ?osửa lưng? khá nhiều từ cách đi đứng và diễn xuất. Đang bực thì chớ lại còn bị cô giáo và học sinh lên đòi lớp. Hồi hộp, sốt ruột, một chút hoảng nữa, tớ đã có những biểu hiện tiêu cực như?ochống đối chính quyền?, suýt chút nữa đội kịch đã phải dàn xếp bằng vũ lực.
    Gúm, cái lúc các iem học sinh nó dòm mình, ko biết dấu mẹt vào đâu. Đứa nào đứa nấy mắt mở thao láo, nhìn trân trân, chắc là trong đời các em nó chưa bao giờ nhìn thấy vật thể nào dị dạng đến thế. Còn được cả cô giáo nhìn mìn cười đánh ?otủm? một cái, đỏ hít cả mẹt. Vì cô giáo cũng trẻ mừ.
    Trong quá trình trang điểm và tập dượt đã bị một số thành viên ?ophát giác? và vào hóng hớt. Trong đó có Bác Sơn, Bác Đăng, và bác Điền nữa. Bác Đăng liền vớ lấy cơ hội có 1 không 2 nè để dí máy ảnh to tổ bố vào mẹt mình. Về tha hồ mà chế biến, bôi bác. Chắc vưỡn coàn để bụng cái vụ Photoshop đó mừ. Lại còn được em gì, nghe đâu là em ?ocùng trái đất? vơi Trường X-men cứ nhìn mình bụm miệng cười nữa chứ. Mà sao X-men nhìu em thía, chia choa tớ một ứt đi! hí hí?
    Được boyhn81 sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 20/10/2008
    Được boyhn81 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 20/10/2008
  6. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Chờ? động phòng:
    Ơn trời, quá trình tập dượt cuối cùng đã xong, đội kịch khăn gói quả mướp chuyển qua phòng off chính. Hik, cái khoảng thời gian đợi đến tiết mục của mình mới là thời gian khủng khiếp, một số mems mới đi qua, nhìn thấy mình, cười hi hí, rúc rích với nhau, nghe mà rộn rạo cả ruột gan, có em tinh quái còn dòm sát mặt mình, nhún chân, xách váy: ?oEm chào chị ạ??. Rõ là đồ quỷ sứ. Hức, lúc ấy trong phòng Thành lại đang lắp đặt âm thanh, và hát hò gì đó, thấy gào ầm ĩ, vui đáo để. Mình phải chui ngay vào phòng bên cạnh để giấu nhẹm cái mẹt tiền chít bầm đi.
    Hik, cái thời gian ăn trực nằm chờ trong phòng sao mà nó dài, dài khủng khiếp và cũng rút đi một phần sức lực của mình. Tuấn Anh trong trang phục bà già thì nằm dài trên bàn, mặt đầy lo lắng, chắc đang lo ?ođứa con tinh thần? của mình không được thể hiện tốt. Sơn trong vai Ông già thì có vẻ rất tự tin với bộ râu mới. Còan mình thì đôi tai muốn dài ra vì phải dỏng lên để nghe ngóng phòng bên xem đến đâu rồi.
    Cuối cùng thì cũng đến lượt đội kịch xuất hiện. Lúc em Quỳnh Anh ào vào mở cửa thông báo chuẩn bị, mìn chợt cả thấy một lực vô hình ép mạnh nơi ***g ngực. Hít một hơi dài lấy bình tĩnh. Cái gì đến sẽ đến mà hê hê? May quá, cái lúc chuẩn bị vào trận lại vớ được đôi dép cao gót, chả bít của bác gái nào, lúc ấy bí quá lấy đại he he, còn ứ cài được quai hậu nữa cơ!
    Nhìn số lượng mem đông đảo chưa từng thấy trong phòng mình càng run tợn. Hik, đã bảo là ứ sợ mà sao ?onó? cứ run. Mà ko còn thời gian nữa, nhạc nền đã nổi lên rạo rực. Hít một hơi sâu nữa nào. 1?. 2? 3? nhào dzô kiếm ăn nào.
    Tỏa sáng!!!
    WOW WOW!!!?. OA OA!!!?. BIS BIS!!!?. OE OE OE!!!?. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời kể từ khi cha sinh mẹ đẻ mình được nghe một ?ohợp chủng? các loại âm thanh náo nhiệt đến thế cộng với tiếng vỗ tay ào ạt, rát bỏng cả tai, quả thực mìn đã được thăng hoa tột đỉnh, cảm giác như đang đứng trước một sân vận động lớn ngang với Sân Mỹ Đình chứ không ít. Không hiểu sao, lúc ấy mìn lại bình tĩnh lạ lùng. Mình nghĩ gì khi đó chứ??? Phải rồi: ?oBình tĩnh nào, sẽ ko sao, cố lên! chỉ có thể làm 1 lần và ko thể làm lại?? Âm thanh reo hò chát chúa, những nét mặt vừa kinh ngạc, vừa cuồng nhiệt, mìn lướt qua một loạt các khuôn mặt chị em. Mỗi người một vẻ, nhưng tựu chung đều làm mình bình tĩnh và phấn khích hơn. Một số gương mặt mới chưa biết mình thì chắc chỉ đơn thuần tức cười trước bộ dạng của một boy đóng giả gái, nhưng các chị em thân thiết của mìn thì chắc là vừa vui, vừa ngạc nhiên, vừa ngỡ ngàng, kinh ngạc vì không ngờ được cái ?osản phẩm? quái dị, lù lù trước mắt mình lại là Pác Vịt thường ngày. Quỳnh Anh à, em cứ chê anh là nhiều nếp nhăn, nhưng mà hôm nay hơi bị nhiều bác Gái ghen tị dzới anh đóa nha. Một đôi lời nhắn nhủ với các bác gái là đừng ghen tị với đôi chân ?omượt mà? của tớ nhé. Thực ra đó là nỗi khổ đấy. Tại ông trời quy hoạch cơ thể tớ chỗ ?omọc lông? không đều nên chân tay chả cóa tí nào mà trong khi một số ?ochỗ khác? thì lại ?orậm rạp? quá mức quy định.. hẹ hẹ? ví dụ như tóc í, cứ phải cắt thường xuyên vì nó mọc nhanh lắm ha ha ha?..
    Ngay cả bác Vĩnh, bác Doanh cũng không thể chịu nổi cú sốc này. Bác Doanh vốn là người tiết kiệm nụ cười mà hôm nay cũng phấn khích vỗ tay đoàm đoạp ngoác, miệng thì cười ngoác tận mang tai như Phật Di Lặc (lúc ấy nếu bắt 1 con kiến bò từ mép trái sang mép phải bác í thì chắc chắn nó bò qua sau gáy sẽ mất ít thời gian hơn). Còn bác Vĩnh thì ?odắm mắt, dắm mũi? cười ?orung bệ?. Hí, hí? bác Vĩnh à, cứ nhớ đến cái bộ mặt no tròn với 2 con mắt ?odắm tịt? của bác là iem lại hem nhịn được cười. Mà sao hum nay ko thấy phu nhân bác Vĩnh tham gia dzị???
    Nhập cuộc!
    E hèm? Lúc này mìn đã trở lên lì hơn, tự tin hơn, cái mặt thì cố tạo ra vẻ thật điêu, thật đong. Các động tác oánh hông, vuốt tóc, chỉnh túi, nghiêng đầu? được tận dụng tối đa để khắc họa nhân vật. Óe, mình tí ngã với cái đôi dép cao gót, đã cao gót chì chớ lại ko thể đeo được quai hậu vì quá bé so với chân mìn. Rồi cái đoạn ngồi xuống, xếp váy ?ođoàng hoàng?, lúc ấy tự nhiên mình điệu nghệ dữ. Thấy một số chị em cười ré lên, chắc là do nhìn thấy hết cả ?ohàng họ? của mìn. Hik, chả bít như vậy là lỗ hay lãi nữa. Chỉ bít rèng: Từ thuở sinh ra tới giờ, đó là thời điểm có nhiều cặp mắt ?osoi? vào ?ochỗ ấy? nhất. ý tớ là cái chỗ mặc quần ía (tại lúc ấy thấy ?onó? nóng nóng, hẹ hẹ?lại toàn là mắt chị iem thoai mí chít. Cũng may phước là mìn cảnh giác cao độ nên đã trang bị cái quần đùi tổ chảng, chứ mà nếu nghe theo Tuấn Anh chơi ?ohàng xịn? chỉ mặc nội y thôi thì chắc chắn chị em nhào vào cấu xé mìn nát bấy thì thôi hê hê? He he? chị em yên tâm đi, rồi mỗi người cũng sẽ có một cái ?oquần đùi? riêng cho mình, chỉ mình mình ngắm, chỉ là của mìn, chứ ko phải thèm thuồng ngắm ?ohàng trưng bày? như hum nay đâu. ha ha ha?.
    Các âm thanh cuồng nhiệt đã tạm thời lắng xuống, đúng thời điểm đó Thành Black (vai boy trẻ) ?olái ô tô? vào. Ối giời, đến đoạn này mìn lại phải thể hiện cảnh dỗi hờn nữa, chít mất thui? Khổ thân Thành Black, bị mình đẩy ngã dúi dụi, có một cú ngã đau lắm phải ko Thành, cả cái lưng giáng vào bục giảng, may quá, lúc đó vẫn chịu đựng được nên ko làm gián đoạn vở kịch.
    Rồi đến trường đoạn mìn phải cất lên cái giọng eo éo, nửa đực nửa cái. Hi hi? chị em cười rũ rượi. May sao lúc đó mìn vưỡn giữ được cái mẹt kên kên. Cái giọng này lúc tập dượt, mấy anh em ôm bụng cười lăn lộn, may sao lúc ?ocông diễn? vẫn giữ được nhịp độ của vở kịch.
    Rồi đến đoạn bà già (Tuấn Anh thủ vai) đi vào. Vở diễn là con đẻ của TA nên vai diễn đã được xử lý khá tốt. Lúc ấy mìn đang che ô với ?oZai? nên ko quan sát được thái độ của chị em. Hị hị.. cái lúc che ô, phải cố diễn tả bối cảnh cái sự ?otòm tem? của đôi trai gái, nên 2 đứa phải thi nhau ?odặn? ra những tiếng động ?ooai oái, oe óe? để kích thích ?otâm sinh lý? người nghe. Chít cả cừi.
    Trong cái rủi có cái may, Tuấn Anh bị ốm mà lại có mặt được của nó. Tự nhiên ko tập mà được cái giọng khàn khà, yếu yếu rất đặc trưng của người già. Tuấn Anh mượn được của bà cái khăn với lị bộ quần áo tươm quá cơ.
    Rồi đến đoạn ông già (Sơn thủ vai) xuất hiện. Sơn có vẻ ngoài trẻ trung và đậm đà, tuy nhiên sau màn ảo thuật hóa trang của em Quỳnh Anh, Sơn đã trở thành một ông già đau khổ chính hiệu.

    Được boyhn81 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 20/10/2008
  7. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc vở kịch
    Cuối cùng vở kịch kết thúc trong cú ?oxoạc chân? kinh điển củ mìn. Thành bị ngã đau nên ko thể ?obế? mìn ra sân khấu như trong kịch bản. Tuy nhiên, ơn trời, mọi sự đã diễn ra tốt đẹp. Đội kịch chào khán giả trong tiếng hò reo không ngớt, đèn máy ảnh nhoáng lên từng chặp để lưu lại những hình ảnh khi hóa trang. Cả bọn thay quần áo và vào toa-let để tẩy trang.
    Tiếp tục cuộc vui với các game
    Lúc quay lại là đến tiết mục game gì đó chia room làm 2 team hát về các bộ phận cơ thể, thật là vui đáo để. Toàn là các bài hát trẻ thơ được chọn để thể hiện. Lúc ấy nhìn thấy các chị em vui tươi và thanh bình quá, tất cả đều như được trở lại trẻ thơ. Nét mặt ai cũng hân hoan, thoải mái.
    Ca nhạc
    Sau đó là tiết mục ca nhạc. Các giọng ca lần lượt được khai quật. Hik, hôm nay chán cái tiết mục Rap riếc của mìn quá. Ở nhà đã tập kỹ lưỡng như vậy rùi mà đến nơi thì. Phòng thì rộng, người đông, cái loa thì bé? cả nhà lại vỗ tay cổ vũ theo làm mìn đếch nghe thấy nhạc. Nói chung là chán èo hu hu? Thêm nữa, lúc này một số thành viên có việc phải về sớm, làm không khí hơi trầm xuống. À, đồng chí mike 89 à, tớ rất hiểu đồng chí kết bài Rap: Tuyết yêu thương, dưng mờ hôm nay loa bé quá, đành tạm nhịn vậy, còn nhiều dịp mà, phải ko?
    Game kinh điển: Bú sữa!
    Cuối cùng mới là game náo nhiệt và thú vị nhất. Game: BÚ SỮA. Hẹ hẹ. Không hiểu Storm nó móc đâu ra cái game quái dị thế, nhưng phải công nhận là vui đáo để. Với những người ko được chứng kiến thì nghe cái tên BÚ SỮA có vẻ khó hiểu. Thể lệ là thế này ạ: 3 nam 3 nữ được chỉ định lên sân khấu. 3 bình sữa được đưa ra. 3 nữ kẹp bình sữa nơi? nách? 3 nam nhảy vồ vào và? bú. Ha ha? ứ thể nào nhịn được cười khi chứng kiến bác Phong ko hiểu vì hám giải thưởng hay là vì ?okhát sữa? mà ?obú? em Vic say sưa lém. Nhìn bác í bú như uống bia tươi lun hê hê. Em Víc trong lúc kẹp sữa cho anh Phong bú rảnh quá chả bít làm rì thía là ? xoa đầu động viên anh.
    Kỹ năng dụ dỗ thành viên chơi GAME? NGUY HIỂM
    Hê hê? để gài được các mem, đặc biệt là mem nữ chơi trò này không phải là dễ đâu nhá. Nếu mà cứ giải thích luật chơi khơi khơi như tớ vừa rồi thì đố bác gái nào đủ bản lĩnh để tham gia. Storm đã phải sủ dụng đến ?omưu sâu kế hiểm?, đó là: Chọn thành viên tình nguyện trước, rồi mới giải thích luật chơi. Đầu tiên các mem nữ định chạy làng, nhưng thấy cả nhà đồng thanh hô to: ?oCố lên! cố lên!? thế là lại có thêm dũng khí. Khi các mem nữ chịu ?okẹp? cái bình nữa vô nách rùi thì đến lượt các mem nam. Hé hé? nhìn các bác Zai nhà min loay hoay đến tội. Rõ khổ! ?oCái đó? thì đã nhìn thấy nhìu rùi, nhưng chìa mồm vào bú thử thì đếch bác nào có kinh nghiệm.
    Vốn là người có kinh nghiệm trong trò này, bác Doanh đưa ra một quy tắc là cấm các mem nam cố ý chơi xấu bằng cách nhay nát ?ođầu ti? của các bạn nữ để sữa ra nhanh hơn. Cái này được coi như sử dụng Doping trong thể thao và sẽ bị loại ngay lập tức. He he.. bác Doanh đưa ra cái quy định tinh quái này làm cho cả phòng vỡ òa lên vì cười, còn các người chơi nữ thì cũng phải rùng mình vì? run sợ.
    Cùng? bú nào
    Hớ hớ?cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến, Hãy hình dung một cảnh tượng tức cười thía nì nhé: Các bác gái thì đứng thuỗn ra, cố ưỡn ?ocái ấy? ra phía trước để tạo điều kiện cho các bác Zai chu mỏ vào bú và cũng là để canh chừng xem mỏ ?oanh í? có chạm vào những ?ochỗ? không cần thiết không, xung quanh nào là máy ảnh, máy quay chĩa vào từ bốn phương tám hướng. Các bác Zai thì vẫn loay hoay. Những tiếng cười sằng sặc, tiếng la hét cổ vũ. Lúc này không phải là ?oCố lên, cố lên!? nữa mà là: ?oBú đi! Bú đi!? hay là: ?oBú nhanh lên còn về!? hoặc là: ?oBú nhanh còn làm bình nữa!?. He he? Căn phòng lúc đó như nổ tung lên vì náo nhiệt. Các tay máy không chuyên thì chạy lăng xăng tìm các góc quay, góc chụp độc đáo để lưu giữ lại những khoảnh khắc ?okỳ dị? này. Theo đánh giá của tớ thì bác Phong là người thắng cuộc với phong cách bú say sưa, bú kỹ càng và khá chuyên nghiệp hê hê?
    Cuộc vui tàn
    Và cuối cùng thì cuộc vui nào cũng tàn, cả nhà xúm vào thu dọn, kê lại bàn ghế, các mem khác thì tranh thủ chia sẻ những tấm hình, clip. Trong tớ lúc ấy là một sợ mệt mỏi lan tỏa, và cảm giác buồn buồn khi cuộc vui kết thúc. Đến lúc này khi đang ngồi viết report, những hình ảnh sáng nay vẫn chạy nhoang nhoáng như đoạn phim trong đầu. Và cảm giác ngậm ngùi, buồn man mác vẫn còn đó. Tuy nhiên, tâm trạng rất thoải mái vì chất lượng chương trình hôm nay tuyệt vời, chắc hẳn đã làm cho các chị em hết sức hoan hỷ (theo như Trường X-men đã tuyên bố từ CN tuần trước).
    Phút ngậm ngùi
    Phù, vậy là công cuộc tôn vinh phụ nữ của anh BE đã thành công tốt đẹp, gỡ đi gánh nặng tâm lý treo lơ lửng trên đầu cả 1 tuần qua. Chúng ta tạm chia tay nhau, mỗi người lại trở về với những tất bật riêng tư trong cuộc mưu sinh của mình. Cuộc vui qua nhanh nhưng tớ hy vọng dư âm thì còn mãi trong mỗi chúng ta. BE CLUB, nơi giao lưu, chia sẻ, học tập, kết bạn và cũng là nơi làm cho chúng ta sống tốt đẹp hơn, vì nhau hơn. Nơi đây, chúng ta tạm quên mình là ai, tạm chia tay với những con số, những công trình, những hợp đồng, những bon chen, đấu đá, để trở về với những gì hồn nhiên như trang giấy trắng. Đó cũng là cách tốt nhất để chúng ta nạp lại năng lượng cho con tim và khối óc để sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, căng thẳng cũng như để trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống.
  8. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn.​
    Để có được thành công hôm nay phải kể đến công sức của các thành viên BE, đặc biệt là các anh em. Đó là những ai?
    @ Trường X-men: Người đã đứng ra điều chịu trách nhiệm chính về chương trình từ khâu hậu cần đến khâu hiện trường.
    @ Tuấn Anh: Người đã ?omang nặng đẻ đau? vở kịch tuyệt vời mua vui cho chị em và tạo cơ hội cho tớ ?otỏa sáng? he he?
    @ Storm: Người đã cống hiến những game giải trí tuyệt vời, mang lại tiếng cười và thư giãn cho cả nhà.
    @ Bác Doanh: MC chính xuyên suốt chương trình. Không biết pác có luyện tập trước ko, chứ iem thấy bác thể hiện rất good. iem để ý Phương (tên bạn gái pác phải không?) ngồi dưới nhìn bác với con mắt tự hào, thỏa mãn ghê lém he he?
    @ Thành (Black): người chịu trách nhiệm chính về trang âm, ánh sáng, công nghệ nói chung. Còn nói riêng là Thành là 1 người bạn diễn tuyệt vời, gây cảm hứng cho ?ođối tác? rất tốt. Rất tiếc hôm nay đồng chí bị ngã khá đau vì nghệ thuật và cả vì chị em nữa, hy vọng cú ngã không làm ảnh hưởng tới sức khỏe của đồng chí.
    @ Mr Phong: Trưởng ban văn nghệ, điều phối show ca nhạc.
    @ Các tay ghi ta: Đó là nghệ sĩ Anh Tuấn và 1 boy mới hem bít tên, tóc dài nhìn khá cool
    @ Mr Lưu Vĩnh: Hiện là ?ođương kim linh hồn? của BE CLUB
    @ Ms Quỳnh Anh (bạn Thành Black): Người có đôi tay thần kỳ đã giúp các diễn viên hóa thân vào nhân vật tốt hơn, tự tin hơn.
    @ Ms Hằng Funny: Đây là mem nữ duy nhất bị ?obắt bớ? phụ giúp các anh em trong vấn đề chợ búa
    Ngoài ra, Ông, Cha, Bà, Mẹ, Cụ, Kỵ? chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, các vị ?ođại biu? và các cấp chính quyền cùng bà con thân bằng cố hữu, cô bác gần xa đã có mặt tham dự chương trình ?otôn vinh phụ nữ nhân ngày 20/10? tại Câu Lạc Bộ Tiếng Anh BE. Trụ sở chính tại: Trường Cấp II Nghĩa Tân, Cầu Giấy (ứ có chi nhánh). Sự có mặt của quý vị là niềm hân hạnh của chúng tôi. Đó chính là phần lớn thành công mà ban tổ chức có được. Trong lúc ?otang gia bối rối? có điều gì sơ suất, ban tổ chức xin được lượng thứ (mà nếu có không lượng thứ được thì cũng mặc kệ!)
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.​

    P/S: Chắc chắn bản report này còn nhiều thiếu sót, vậy tớ mong những ai chưa hài lòng với nó thì hãy rộng lòng đón nhận nhé, vì tớ cũng chỉ là một con người không thể phản ảnh toàn diện 1 sự kiện được. Tớ tự thấy là tớ đã nói về mình hơi nhiều nhưng tớ tin rằng các bạn sẽ chia sẻ với tớ, và hy vọng nó làm cho các bạn có những giây phút giải trí vui vẻ khi đọc bản report nè!!! Nhưng phần thiếu sót rất mong được các bạn khác bổ sung để cùng có cái nhìn đa chiều, toàn diện về sự kiện trọng đại này!!!
    Được boyhn81 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 20/10/2008
  9. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Óe, hóa ra cái bảng là do bác Phong trang trí à. Khéo tay thế. Thế mà lại để Em Ánh Mai bỏ theo Zai? Chắc là có uẩn khúc gì rùi. Hy vọng hum nay bình sữa của iem Vic sẽ làm bác nguôi ngoai nỗi đau khổ vì bị phụ tình. Thây bác tu sữa hùng hục mà thương quá, cứ nhỉ thể chỉ muốn thật nhanh chóng chìm vào trong cơn say í.
  10. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Em vào http://photobucket.com/ và tạo một tài khoản, sau đó post ảnh vào đó,
    đơn giản lắm, em tạo tài khỏan xong login vào đó là có ngay nút upload cho em, browse đến chỗ lưu ảnh trong máy tính của em. Có thể upload 1 lúc nhiều ảnh đó, tối đa 50 cái, nhưng nên up 20 cái 1 thì sẽ đỡ bị đứt mạng. Trong lúc up cố gắng ko mở nhiều trang web vì dễ bị đứng mạng lắm. Up 20 cái là khá an toàn.
    em có thể tạo tên tài khỏan và pass thật dễ nhớ, sau đó "rỉ tai" với anh, anh lấy link cho hì hì...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này