1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB tiếng Anh BE - Nơi hội tụ của những người Việt trẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp - "TẦNG

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 17/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Just for your relaxation:
    Họ cũng từng tự ti
    Ở mỗi con người, có loại khiếm khuyết có thể thay đổi, cũng có khiếm khuyết vô phương thay đổi. Nếu thay đổi được thì hãy thay đổi, vô phương thay đổi thì ta quên nó đi. Lấy khuyết điểm của mình so sánh với người khác sẽ dễ dẫn đến tự ti, sao không lấy ưu điểm của mình ra so sánh với người ta chứ?
    **********
    Mười mấy năm trước, anh từ một thành phố nhỏ ở miền Bắc Trung Quốc với dân số chỉ hơn hai chục vạn người đến Bắc Kinh học đại học. Ngày đầu đến lớp, câu đầu tiên mà cô bạn học ngồi bên cạnh hỏi anh là: ?oAnh từ đâu đến?? Anh kỵ nhất câu hỏi này, bởi trong tư duy cố hữu của anh, người sinh ra ở thành phố nhỏ đồng nghĩa với người nhà quê, tính khí hẹp hòi, chắc chắn sẽ bị bạn học ở thành phố lớn xem thường.
    Chính từ câu hỏi này của cô bạn mà mãi về sau anh không dám mở miệng trò chuyện với các bạn nữ trong lớp, đến khi kết thúc học kỳ, anh vẫn chưa quen biết ai.
    Trong thời gian khá dài đó, lòng anh luôn nặng trĩu bởi những suy nghĩ tự ti. Biểu hiện rõ nét nhất là mỗi lần chụp ảnh, theo bản năng, anh đều đeo kính đen để che dấu nội tâm của mình.
    Hai mươi năm trước, cô ấy cũng học đại học tại Bắc Kinh. Cô trải qua phần lớn thời gian trong sự nghi kỵ, tự ti. Cô nghi ngờ bạn học chế nhạo sau lưng, chê bai thân hình béo tròn béo trục khó coi của cô.
    Cô không dám mặc váy, không hòa đồng với bạn bè, thường xuyên vắng mặt trong các môn thể thao. Suýt nữa cô không được tốt nghiệp vì thiếu điểm môn thể dục. Nguyên do là cô từ chối tham gia cuộc thi chạy kiểm tra đường dài! Đến mức thầy giáo phải nói: ?oChỉ cần em chịu chạy, dù chậm đến cỡ nào em cũng vẫn được điểm?. Nhưng cô nhất định không chạy.
    Cô những muốn phân trần, rằng cô làm thế không phải có ý chống đối thầy, mà chỉ vì sợ hãi thôi, sợ thân hình ?otròn trịa? của mình khi chạy sẽ rất khó coi, nhất định sẽ bị các bạn chế giễu. Thế nhưng rốt cục cô cũng không đủ can đảm giải thích cho thầy nghe điều này. Không biết phải làm thế nào, cô cứ trân mặt lẽo đẽo bám theo thầy ? xin điểm! Thầy về nhà ăn cơm, cô cũng đi theo. Sau cùng do không chịu nổi phiền phức, thầy đành miễn cưỡng cho cô đủ điểm đậu.
    Gần đây, trong một chương trình giao lưu trên truyền hình, cô gái ấy nói với chàng trai kia: ?oNếu lúc đó chúng ta cùng học chung lớp, có thể hai con người mãi mãi không nói chuyện với nhau. Anh sẽ cho rằng, người ta con gái thành phố, thế nào cũng xem thường mình. Còn tôi sẽ nghĩ, người ta đẹp trai thế, chắc chẳng coi mình ra gì!?
    Anh ta hiện giờ là người dẫn chương trình nổi tiếng ở Đài truyền hình Trung ương, thường xuyên thao thao bất tuyệt trước hàng trăm triệu khán giả truyền hình, ấn tượng sâu đậm nhất anh mang lại cho khán giả chính là sự tự tin của mình.
    Cô ta hiện giờ cũng là người dẫn chương trình nổi tiếng ở Đài truyền hình Trung ương, đồng thời là người đầu tiên làm công việc dẫn chương trình dựa vào tài năng chứ không dựa vào nhan sắc.
    Ồ! Là họ ư? Họ cũng đã từng tự ti ư?
    Thì ra con người ta hoàn toàn có thể thoát khỏi sự tự ti.
    Trích từ ?oDấu chân màu hy vọng? - NXB Văn hóa Sài Gòn
  2. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Hức, bác ngại đọc iem thông cảm lém vì iem cũng ngại vít lém ạ. Vít làm gì khi người ta ngại đọc...
    Thôi thì bác cứ xem phần chữ ký của em sẽ rõ thoai.....
    [​IMG] [​IMG]
    =================================================================================
    1 - Đăng Ký thành viên BE CLUB (Click here to download the FORM => Fill in => Email us => You''ve done!!!)
    2 - Kế hoạch, cơ cấu hoạt động chung của các "phòng ban" trong BE club (page 2)
    3 - Điếu văn Picnic 8/3... hài ứ chệu đợc... (page 91-Tầng 3)
    4 - Bài phát biểu của chủ tịch Lưu Vĩnh về chuyến Pinic 9/3 vừa rùi (page 94-Tầng 3)
    5 - Lịch sử và chặng đường phát triển của BE CLUB(page 1)
    6 - Các gương mặt tiêu biểu tại BE CLUB(page 1)
    =================================================================================
    TOPIC cho tuần này CN 06/04/2008 => Wating for Content Dept...[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Trái với dự đoán của nhiều người, buổi offline Chủ nhật vừa qua, BE CLUB, mặc dù thiếu khá nhiều gương mặt chủ chốt, CLB vẫn tiếp tục đón nhận sự tham gia của rất nhiều thành viên, trong đó có nhiều gương mặt mới.
    Thời tiết thay đổi, và nóng hơn so với những ngày trước. Không khí của buổi off lại tiếp tục nóng hơn với phần ?owarm-up? rất thú vị do Ms Trang, Ms Mây tổ chức thực hiện. Cần nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên của Ms Trang, lần thứ 2 của Ms Mây làm MC. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ càng, phối hơp đồng bộ của 2 MC này, phần ?owarm-up? này trở nên khá hấp dẫn, funny, với nhiều tiếng cười sảng khoái, vui vẻ. Cảm giác ?ongại ngùng? của nhiều thành viên mới tham gia lần đầy đã bị phá tan, tạo điều kiện để các thành viên này tham gia phần debate sôi nổi, nhiệt tình giống như những thành viên cũ của CLB. Kết thúc phần ?owarm-up? này là 3 giải thưởng được trao cho những thành viên tích cực, giành giải cao nhất trong phần thi này.
    Bước sang nội dung chính của buổi offline ?" ?oShould married couple live with their parent?? ?" một Topic khá thời sự, vì thế, Topic này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên tham gia. Có một sự thay đổi nho nhỏ trong nội dung, đó là, thay vì CLB được chia làm 4 nhóm và sau phần thảo luận, 2 nhóm sẽ debate với nhau. Cách thức này có một lợi điểm là do số lượng thành viên trong nhóm nhỏ nên mọi thành viên đều phải tích cực suy nghĩa, tham gia và support cho nhóm của mình.
    Dưới đây là một số thành công của buổi offline này:
    1, Phần warm-up rất thú vị, hấp dẫn khiến cho mọi thành viên đều cảm thấy thân thiện, tự nhiên hơn.
    2, MC chuẩn bị khá kỹ càng, phối hợp nhịp nhàng, biết cách tạo ra không khí tự nhiên cho mọi thành viên và biết cách kiểm soát thời gian chặt chẽ.
    3, Các thành viên tham gia tích cực, ngay cả những thành viên mới cũng tham gia tranh luận sôi nổi, không kém phần nhiệt huyết so với thành viên cũ.
    4, Các thành viên bày tỏ sự ủng hộ với mô hình mới ?odebate? này vì những lợi ích tích cực của nó và mong muốn trong thời gian tới, CLB tiếp tục đi theo hướng này.
    Bên cạnh đó, do đây mới là lần thứ 4, CLB thực hiện thử nghiệm mô hình debate nên sẽ khó tránh khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu. Ban chủ nhiệm CLB sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới.
    Cuối buổi offline, Ban chủ nhiệm một lần nữa khẳng định mục tiêu của CLB là xây dựng một tập thể vững mạng, cùng tiến, đồng thời, cũng nhấn mạnh rằng CLB luôn tạo cơ hội bình đẳng cho mọi thành viên, nếu ai có nguyện vọng trở thành MC cho CLB, thì chỉ cần mạnh dạn đề xuất, Ban chủ nhiệm sẽ xem xét và tạo mọi điều kiện để các bạn có cơ hội thực hành, cải thiện, nâng cao kỹ năng của mình. Điều này, cũng có nghĩa là nếu một ai đó muốn tới CLB BE để xem ?omặt mũi? của BE thế nào, và lại thấy rằng ở BE, các MC làm chưa hay, chưa lưu loát, chưa kiểm soát được nhịp đô? thì cũng đừng vì thế mà kết luận BE không chuyên nghiệp, mà đó là vì, các thành viên của chúng tôi đang mạnh dạn ?otập dượt?, đang ?othực hành? các kỹ năng để hoàn thiện mình hơn. Và dĩ nhiên, cơ hội để như thế luôn giành cho tất cả mọi thành viên ?" những người dám nghĩ, dám làm và không sợ sai.
  4. Juria86

    Juria86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi ngừi đã khen và ủng hộ, hí hí. Thú thật chúng em có đến sớm 30'' để thử xem cả 2 có phối hợp đc ko nhưng cuối cùng chả duyệt đc mấy. May mắn là em và Trang rất hiểu nhau, khà khà, người thêm mắm, người thêm muối cuối cùng canh cũng ngọt tương đối. Duy có phần Debate bọn em còn hơi lúng túng vì vẫn chưa thể nào tập đc phong cách "vùi dập" của anh Vĩnh, chắc phải khăn gói đến học thôi.
    Mọi người tham gia rất nhiệt tình, kể cả các bạn newcomers, duy có cái là em thấy 10h còn có thêm 2 bạn đến nữa, khủng khíp
  5. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho bác Tuấn Anh hôk đến xem hai thiên thần thể hiện xuất sắc như thế nào!
  6. tuananhbsdk

    tuananhbsdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bác Vĩnh rất nhìu. Tinh thần anh em BE bi h lên cao ngùn ngụt
    Tuy nhiên có điều này em ấp ủ đã lâu nh bi h ko nói ra thì quả là có tội với lịch sử
    1. Mei đã chinh chiến với em nhìu từ hồi ban nội dung còn trứng nước. Sao lại gọi là "lần thứ 2" làm MC đc.
    2. Hình thức debate đã đc em và Mei áp dụng từ "thời xa vắng" (có văn bản đàng hoàng), sau đó em cũng rất vất vả lôi kéo bé Xuân đi theo hướng debate được 1 - 2 buổi j đó rồi ... tịt luôn. Anyway, thanks bác rất nhiều vì đã "Easter" hình thức này một lần nữa. Nh thực sự nó was born on Christmas Day cơ ạ.
  7. Juria86

    Juria86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Anh TA ơi, chắc anh Vĩnh muốn nhấn mạnh "MC" lần 2, vì mọi lần chủ yếu là anh MC còn em hỗ trợ thôi, mỗi 1 lần em MC alone (lâu quá rùi). Tuy nhiên em tham gia cùng anh trong ban Content từ "trong trứng nước" là điều chính xác rùi, khà khà. Debate form cũng đc anh iem mình áp dụng lần đầu cho topic HIV/AIDS - Stigma and Discrimination, hôm đấy debate kinh dị bốc khói luôn í chứ !
  8. tuananhbsdk

    tuananhbsdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    @Xmen: cứ nghe thấy 2 tiếng "thiên thần" của chú, anh thấy mát lòng mát dạ đáo để. Anh nghĩ chú nên mạnh dạn để nghị Thiên thần 81 làm một Couple of MC đi. Đảm bảo cả nhà vote cho chú.
    @Hương "evil": Về rùi thì xem có nạn nhân nào lớ ngớ thì "bắt bớ" làm MC cho CN nè em nhá. Anh thì fully occupied mất rùi.
  9. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
  10. weeds8866

    weeds8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    @all: hihi cam on moi nguoi da dong vien Mei va em rat nhiu ^^. Lan dau tien em lam MC, chac chan ko tranh khoi sai soet, hi. hi.
    @bac Vinh: hehe nhac den fan warm-up. Luc em pho bien ve game rule cho members xong,em nho'' la Mei co dua bac Vinh 2 coins.
    Co* ma cuoi buoi thi thay trong tay bac i chang con xu neo. ha`ha`.
    @ X-men:Trong vu nay, bac X-men "kiem'' cha''c" kha kha'' day nhey
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này