1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB tiếng Anh BE - Nơi hội tụ của những người Việt trẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp - "TẦNG

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 17/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. katherine86

    katherine86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Woa, nghe hấp dẫn quá chừng. Mai chắc chắn là iem có mặt xem TA $ Trang bêbi biểu diễn cái. Hay xía. Mai có pác nào có lòng tốt mà 8h30 thấy em chưa đến thì nháy máy iem cái. Hic, iem sợ iem ngủ quên. Phí chết đi dược nếu ko đến! See u soon!
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu thứ thế lày liệu 2 tiếng có đủ không đấy Dr?
  3. tuananhbsdk

    tuananhbsdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ take care về thời gian cẩn thận ạ. Mai Bác Đăng đến tác nghiệp nhá.
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em đang thi nên ko đến tham gia được, tiếc thế.
    Suốt ngày đâm đầu vàod đống sách vở, đến trường, rồi xin việc.
    Chả đâu ra đâu cả,
    Cả đống vịêc ở nhà nữa chứ.
  5. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Dân tình dạo này xôm tụ khủng khiếp ấy, làm em thèm rỏ cả dzãi ra mà ko đi được. Em thấy ăn năn cắn rứt lương tâm vì cái sự ko tham gia của mình nên tự nộp đơn xin xuống làm member thường xuyên vắng mặt , thi thoảng em thu xếp được thời gian cho em đến hầu chuyện các bác . Sáng chủ nhật em vướng lịch dạy, toàn 10h30 mới xong, ko dám vác mặt đến
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Trang - Beauty & Tuấn Anh - the Beast, whose identities will last for eternity.
    [​IMG]
  7. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Report buổi off CN 27/04/2008:
    Phải nói là 2 MC nhà mìn hum nay đã rất ăn ý trong việc Rô-ti được gia đình nhà BE. Với sự chuẩn bị đạo cụ cực kỳ chu đáo và khả năng dẫn hài hước của TA, bên cạnh lại nhà một beauty cực cool (Trang Babi). Be hum nay đã tràn ngập trong tiếng vỗ tay và những tràng cười bất tận. Việc chuẩn bị tốt đạo cụ đã góp phần làm cho các tiểu phẩm thêm nhiều phần chân thực và funny.
    Bác Đăng nhà mình thì rất là nhiệt tình tác nghiệp. Chưa bao giờ thấy bác Đăng chật vật như hum nay. Trèo từ bàn nọ qua bàn kia để chọn những góc độ đẹp nhất cố gắng thể hiện chân thực không khí của buổi off.
    Mr Linh hôm nay lại trổ tài trình diễn Rock. Bài Bông Hồng Thủy Tinh. Công nhận nghe phê thật. Đến cái đoạn điệp khúc, không ai bảo ai, cả nhà BE tự nhiên hát theo. Lúc ấy hào hứng không chịu nổi. Có lẽ ai cũng dễ nhận thấy sự say mê đến "quên mình" khi xem Mr Linh biểu diễn. Ms Quỳnh nhà mình như vậy chắc là lại có thêm "phụ tác" đắc lực trong lĩnh vực văn nghệ roài.
    Đổi lại vấn đề relaxation là khả năng và thời gian thảo luận bị hạn chế. Rõ ràng việc "được cái lọ, mất cái chai" là ko phải bàn cãi. Đầu tiên TA cũng có ý định xen kẽ phần thảo luận nhưng time thì quá hạn chế...
    Hôm nay mình cực kỳ "hối lỗi" là đã để quên mất tập giấy đã photo "vocabulary" cho mọi người do ở nhà mải tìm đạo cụ cho tiểu phẩm. Cảm thấy hết sức là ăn năn hối hận, đến nỗi mình đã nghĩ đến cái chết. Do đó, về đến nhà mình đã ngay lập tức đâm đầu vào ... gối cho đến khi nào "chết" thì thoai. Nhờ cái vụ tự tử này mà giờ mới có sức ngồi đây viết report he he.
    Có lẽ cũng chính vì sự "rùm beng" của 2 MC trên forum nên sáng nay hiện tượng đến muộn "rải rác" đã ko còn. Cả nhà mình đến từ sớm, tập trung đông đủ. Có một bạn (cao cao, gầy gầy) phát biểu lúc nhận phần thưởng làm mình xúc động ghê lắm. Mặc dù rất bận, bận cả tuần nhưng bạn luôn cố gắng thu xếp thời gian đến BE để tham dự cùng mọi người. Chắc hẳn bạn cũng nhận thấy sự thân thiết, nhiệt tình của các thành viên.
    Có lẽ tớ cũng như các bạn, chúng ta đến BE, chúng ta đều cảm nhận được một điều gì đó hết sức thân thiện và gần gũi. Ở đây chúng ta có thể sống đúng với bản tính ban đầu của mình (nhân chi sơ, tánh bản thiện). Ở đây, chúng ta quên hết bon chen, muộn phiền trong cuộc sống thường nhật để hóa thân thành những đứa trẻ lên 3, lên 4.... Chính vì điều này mà các thành viên (cả cũ, cả mới) trong BE CLUB để là những người rất bận rộn, có thể có người vẫn là sinh viên, có người đã đi làm nhưng các thành viên đều đã cố gắng thu xếp thời gian quý báu đến BE. Ở đây mọi ranh giới khoảng cách đều được làm mờ, được xóa nhòa để mọi người gần nhau hơn.
    Hà Trang hôm nay có "phàn nàn" là ko đi debate được nhiều. Anh đồng ý, tuy nhiên hôm nay lại là hôm anh thấy Hà Trang cười nhiều nhất, gương mặt rạng rỡ và "hí hửng" hơn rất nhiều. Và đó là điều anh mong em luôn giữ được để "chống chọi" với stress trong cuộc sống bon chen này. Thực ra mục đích chính của BE là cung cấp môi trường nói tiếng Anh, bên cạnh đó, những hoạt động ngoại khóa, các loại hình các (như tiểu phẩm hôm nay) đều cần được trải nghiệm để đa dạng hóa hoạt động của BE.
    Có khá nhiều người hỏi là 30/04, 01/05 Be có "vụ" gì ko? Trước hết, thay mặt "ban chỉ huy" xin cảm ơn các bạn, những người luôn coi BE là chốn "thân tình". Riêng việc "ăn chơi, thác loạn" Be lúc nào cũng "hừng hực khí thế", tiếc là những ngày này là dịp tốt hiếm có để các bạn về vui vầy với gia đình. Nên ban lãnh đạo Be quyết định ko tổ chức trong những ngày "nhạy cảm'''' này. Với mong muôn rằng BE là nơi gắn kết, đoàn tụ mọi người, các cuộc picnic, ăn chơi sẽ được tổ chức vào một dịp mà khả năng có nhiều thành viên tham dự được nhất. Chỉ cần thiếu đi một vài người (đặc biệt là các keymems) chuyến đi có thể sẽ "mất chất BE" ngay hì hì....
    Hôm nay Mr Vĩnh bận ko đến được, lúc gần hết giờ thấy "hắn" thập thò ở cửa mà tội ghê. Thì ra là ko yên tâm nên ghé qua xem Be thía nào. Công nhận là trách nhiệm "mọc" đầy người hê hê...
    Topic cho lần sau sẽ là The Same *** Marrige. MC có thể là MS Quỳnh và Trường xmen "co" ví nhau. Mời cả nhà chuẩn bị "đấu đá" Chẳc hẳn topic này sẽ được làm theo dạng Debate.
    P/S:
    To Mr Vĩnh: Mong bác sớm ổn định "cuộc sống mới" để anh em còn được nhờ. Mọi hôm có bác đi thì cũng cả thấy "được tích sự gì". Nhưng mỗi lúc nghỉ thì lại thấy thiếu vắng ghê. Kỳ lạ thật.
    To Ms Quỳnh: Dạo này Stress quá phải ko, nhìn mấy cái status của em là bít liền àh. Tuần sau đến lượt em rùi đấy. Cố gắng lên nha
    To TA: Hy vọng TA luôn giữ được sự nhiệt tình để đóng góp và cống hiến cho BE CLUB. Cuối buổi hôm nay thấy TA tất tả dọn dẹp "hiện trường" thấy thương ghê, định giúp cầm hộ nhưng thấy TA nhìn mình bằng con mắt cực kỳ "cầu khẩn" nên mình đành phải "té" trước hị hị...
    To Trang babi: Hôm nay style của em thật xứng danh "babi" Hôm nay là "buổi cuối cùng" (làm MC), sau buổi hum nay ko biết đến khi nào gặp lại em, BE (và anh nữa) sẽ rất nhớ em đấy. Cuối buổi anh định ở lại nói câu gì đó tạm biệt sao cho "mùi mẫn" dừng cờ mờ thấy TA cứ xớ rớ cạnh em nên đành .... "tạm biệt" từ xa. hic hic...
    Điều anh ân hận nhất là hôm nay đã ko làm tròn nhiệm vụ đã đăng ký với em và "Beauty TA" làm cho buổi trình diễn "cuối cùng" của em ko được hòan hảo như ý muốn. Anh ân hận lắm hu hu....
    To Hà Trang: Hôm nay là kịch có khác, thấy em hiền ghê, ko như mọi ngày. Cứ phải "hiền" thế thì mới mong "lừa" được mấy "con gà" em ạ
    To Mr Lộc: Hôm nay hóa thân thành bác sỹ "hai súng" hay nhì. Xem cái đoạn bác khám bệnh mà iem ko tài nào nhịn được cười. Cái kiểu cầm ống nghe "chấm chấm, mút mút" và tay con gái nhà lành trông gian ko chệu được.
    To Ms Dung: Lần đầu tiên được Zai cầm ống nghe "gí" vào người cảm thấy thế nào em. Hỏi là hỏi thế thoai, chứ lúc ấy nhìn mắt em là anh thấy "ánh" lên sự "rạng ngời" rùi.
    To MR Linh: Sau này những cuộc "ăn chơi, hát hò" của Be chắc ko thể thiếu bác được rùi. Rất mong một ngày nào đó được thưởng thức phong cách Rock của bác trên nền nhạc Background. 2 lần roài tòan hát chay thoai.
    To Mr Đăng: iem rất kỳ vọng vào sự nghiệp bấm máy của bác hum nay ợ. Chắc là ra nhiều tác phẩm hay ho lém he he....
    To Angle81: Bà hôm nay trốn nhá, toàn đem con bỏ chợ thui, hic hic....
    To All: Chúc cả nhà một tuần mới làm việc vui vẻ và "ăn chơi" hiệu quả
    Được boyhn81 sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 27/04/2008
  8. t2q_2010

    t2q_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0

    Sau bác Vĩnh, người tuyệt vời và có trách nhiệm nhất có lẽ là anh, anh luôn nhớ đến tất cả thành viên của BE.
    Cảm ơn anh, anh Việt ạ!
    BE tự hào vì có anh...
  9. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hi hum nay vui nổ trời
    Các vở kịch các nhóm hum nay nếu đem diễn chắc chắn vé sẽ rất hot, , bác Việt đã đưa ra cái nhìn rất tổng thể, các bác khác cho thêm chi tiết nha, mà bác Việt ripọt hay quá , làm em mất tự tin hôk dám vít nữa
  10. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    To Quỳnh: tuần tới Q làm "chủ xị" MC có xmen vu-lun-ti với nha, có rì Q bỉu cho tớ với, "lần đầu" nhiều bỡ ngỡ nên phải chuẩn bị nhìu, Q nói để tớ bít "co" thế nào cho chuẩn nha
    To TA&Trang bê bi: không còn lời nào để nói---rất-chuyên-nghiệp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này