1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB tiếng Anh BE - Nơi hội tụ của những người Việt trẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp - "TẦNG

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 17/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananhbsdk

    tuananhbsdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thế nên phải nắm tình hình
    Nếu địch đang mạnh thì mình lánh đi
  2. MrStorm

    MrStorm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời ta cứ lánh đi
    Đến lúc địch yếu ta lại vi vu đi vào
    Vào rồi ta lại đi ra
    Mạnh thì ta lánh - Yếu lại vi vu đi vào
  3. tuananhbsdk

    tuananhbsdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thế mới đáng mặt anh hào
    Hiên ngang, bất khuất tiến vào rút ra.
    Ở đời chớ ngại xông pha
    Ra vào đúng lúc mới là nam nhi.
  4. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thì các bác vào đây tự xem nha
    http://s189.photobucket.com/albums/z265/boyhn81/BE%20CLUB/TOPICs/20080518_M-L-M/
    Thôi, có gì thiếu xót các bác bỏ quá nhé, trước khi "đi xa" iem đã làm được bản report là coi nha "hoàn thành tâm nguyện" roài.
    iem "đi thanh thản và... mát mẻ" đây hê hê...
  6. Weaben

    Weaben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng BE.
  7. hut_bk

    hut_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Cháu đây chẳng biết nói gì
    Đọc thơ các bác cũng....khì khì góp vui
  8. MrStorm

    MrStorm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Vui thì có tí - tỉ - ti
    Hết bác đến cháu lao vào góp vui
    Bác thì chẳng nói làm chi
    Ti mẹ ở nhà cháu để làm gì ???
    Chẳng lẽ " bác " cũng làm tí - tỉ - ti !!!!
  9. katherine86

    katherine86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, pác Vịt tinh thía. Công nhận là hum nay iem có observe anh Vĩnh, nhưng ko phải nhìn trộm đâu nhá mà nhìn thẳng đấy chứ. Trộm trộm bao giờ. Lúc về đến nhà đã định comment pác Vĩnh giừ gìn sức khoẻ rồi vì lúc về em vội quá nên quên mất.Hì. Nhìn bác chủ tịch mà "iem xương lắm cơ ấy".Hì. Chị Minh nghe thấy đừng có mà hiểu nhầm iem nhá. Hôm nay trông bác chủ tịch hơi mệt thì phải. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha pác.
    To Pác Vịt: Pác Vit à, hôm nay bác có new hair thì phải. Hihí, trông nó cũng hay hay đấy bác. Iem cũng xấy bác hôm nay lăng xăng ơi là lăng xăng chụp ảnh(Thiếu pác Đăng có khác)và cũng vì hôm nay Be nhà mình có nhiều girl xinh phải hông pác? Mà máy ảnh "mờ" à pác, làm bác cứ phải chạy đi chạy lại. Hì, nhưng mà tha hồ tăng kĩ năng "running" và chọn phương hướng còn gì bác nhỉ. Pác mà cần iem phụ tá pác cứ nói với iem nha. Hai anh iem mình cùng chụp cho zui. Iem rất muốn tăng khả năng leo trèo nữa, hì.
    Bác đi đâu mà xa HN đấy. Bao giờ pác về. Sao hôm nay pác ko nói để em ở lại chia tay chân với pác cái. Eo ơi, pác mà đi thía là hư lắm ấy, "gieo thương rắc nhớ" cho eim (từ này của pác, iem mượn tí). Híc.
    To Trường: He, hôm nay lúc cuối pác rỉ vào tai iem cái gì ấy. Cơ bản iem đang bận mà iem lại kô biết trước mọi người chả nói với iem rì cả nên "giận". Chứ kô phải "I đont want" đâu pác nhá. Pác mà đi rỉ tai với pác chủ tịch cho iem out khỏi câu lạc bộ thì iem chết mất đấy, Hì.
    To all: Hôm nay tớ đến muộn, trong lòng tớ áy náy từ lúc tớ ở nhà cơ. Nhưng nhớ mọi người quá nên lại vác xác đến. Pác Thắng ạ, chính ra là iem sẽ nộp phí đấy, dưng mà chồng iem anh ấy dạo này "lo toan cho tương lai lắm" nên nhà em gửi hết vào ngân hàng rồi. Tâm thế bức xúc làm iem sáng nay phải "cãi nhau với bác vài câu". Hí. Lần sau nhà iem rút ngân hàng trả lãi sau nhá.
  10. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Thơ với thẩn.
    Dớ da dớ dẩn.
    Càng nghe càng vớ vẩn.
    Ai làm nữa tôi tẩn... he he ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này