1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB tiếng Anh BE - Nơi hội tụ của những người Việt trẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp - "TẦNG

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 17/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanhuong1981

    lanhuong1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    hô hào sát cánh à?
    Tuấn Anh có nể mặt chị không đấy ? em có biết là chị đã nộp đơn xin làm vợ hai của bác Vịt ( theo lời thỉnh cầu của bác ấy) và đã được chấp thuận?em làm thế là có cơ hội cho các cô vợ ba ,vợ tư nhảy vào.Chị còn chưa biết cô vợ cả ở đâu để xử lí đây nè.
    Mấy cô ba,tư ,bốn, năm gì đó đang lảng vảng bên cạnh bác Vịt hãy coi chừng đấy nhé.
    nói thầm với ông Vịt nè: Doạ em Tuấn Anh vậy thôi . . ,. chứ ông Vịt à..... ông cứ vui chơi thoải mái đi nhé...... cốt sao ông cảm thấy vui là được,ông mà khoẻ mạnh tràn đầy sức sống thì BE mới được nhờ vả lâu dài.Nhưng mà một tuấn cố gắng về ăn cơm với vợ một hôm ( đi uống trà đá vỉa hè)
    Kính thưa ban nội dung: sau lời kêu gọi MC của bác Vịt,thư kí Hương đã ghi lại 8 gương mặt ưu tú,mai chị post tên tuổi lên nhé.Ban nội dung khỏi lo cái vụ thiếu MC.Tiềm năng dồi dào lắm
    khẩu hiệu:
    rì pọt cùng ông ấy nhà tôi nào bà con ơi,mấy em xinh xinh tránh xa ra nhé,em nào xấu xấu thì cứ thoải mái nhào dzô

    Sau buổi off,mr Vĩnh,mis Hằng,mr Vịt,mr Thắng,mr Minh hut,mr Trường đã cùng nhau đi ăn trưa và uống cà phê đến tận 2h chiều.Một buổi nói chuyên cực vui và bổ ích. Mình và mọi người chăm chú nghe mr Vĩnh và mr Thắng bàn về các vấn đề xã hội ,khai sáng ra được nhiều thứ.
    Tiếc là Trang babi và Hà Trang không đi được.Trang babi bận về nấu cơm.Chị đính chính với Hà Trang nhé.Buổi ăn chơi đó chỉ là phút ngẫu hứng thôi.Không có nhà tổ chức nên không thông báo trước .Cuối buổi mọi người mới rủ nhau đi mà.Lần sau là em phải tham gia đấy nhé.Thiếu girls nên các boys hơi buồn.
    2h30 mình ,miss Hằng và mr Trường đã đi câu lạc bộ Advance để học hỏi kinh nghiêm.Ở đó mọi người nói tiêng anh rất tốt,kiến thức xã hội rất rộng,mình đã học hỏi được nhiều.(Nhưng mà nói nhỏ thôi nhé,không khí không sôi nổi như BE vì chưa khai thác vai trò của MC).Thiết nghĩ ,các thành viên của BE nên dành nhiều thời gian để đọc báo về kinh tế và xã hội để có cái nhìn mang tính toàn cầu,và có nhiều kiến thức để chia sẻ với nhau.Mình thấy ở Advance cò một anh phát âm tiếng anh sai be bét ,ngữ pháp cũng không chuẩn nhưng mà kiến thức xã hội thì rất rộng nên rất tự tin và nói rất trôi chảy.Thế mới biết ngôn ngữ gắn liền với xã hội,học ngôn ngữ mà không học về xã hội thì giống như người chỉ đi bằng một chân,hihi.Sorry cả nhà,mình cũng kém hiểu biết nên muốn phát động phong trào tìm hiểu xã hội để bù đắp lại những năm tháng ì ạch ,không chịu tìm hiểu nên bây giờ nói về cái gì cũng rất là ngu ngơ.
    Theo như ngu ý của mình thì các thành viên của BE nên gắn kết hơn bằng cách thỉnh thoảng trong tuần vài người rủ nhau đi cà phê nói chuyện bằng tiếng anh về một số vấn đề nóng hổi,đồng thời hỏi thăm chuyện vợ con,công việc và tình iu.....Vừa relax,vừa học hỏi lại vừa yêu quí nhau hơn
    Sau buổi nói chuyện,mọi người rút ra một số kinh nghiêm hữu ích cho câu lạc bô.Chị Hương xin phép được truyền đạt lại nhé
    + Xen kẽ tuần presentation và tuần debate.topic khó sẽ làm pre .dễ và có tính debate cao sẽ làm Debate.Ví dụ như Inflation ,stock market thì làm pre
    +Một tháng sẽ thu phí một lần,10.000/ thành viên trên tinh thần tự nguyện và ý thức trách nhiệm đối với những thành viên thường xuyên đến clb.Thành viên mới luôn được chào đón nên được miễn phí 2 buổi đầu.
    +Trung tâm Anh ngữ bắt đầu thu tiền phòng,50.000 /buổi.Nên mình có đề xuất là tiết kiệm chi phí cho mỗi buổi sinh hoạt: cắt khoản bim bim(hihi,it người ăn mà lại làm bẩn phòng học)
    +bầu chọn chủ tịch công đoàn,người luôn quan tâm lo lắng đến đời sống của từng thành viên,tổ chức thăm nom người ốm.cưới xin....Theo dõi sát sao từng bước chân của các thành viên( có thể tạm so sánh với thám tử) rồi post thông tin lên diễn đàn để thoả mãn nhu cầu tình cảm của muôn dân luôn được thể hiện mãnh liệt bằng những câu hỏi đại loại như: Không biết mis Quỳnh dạo này bận bịu gì mà không đến clb nhỉ?
  2. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    @ Tuấn Anh: Cảm ơn Tuấn Anh vì những gì đã truy tặng. Quả thật thì một người không thể "ôm cả đất, ôm cả trời", sau những bài Report khi có người bổ sung thêm tớ rất mừng, vì đó là những diễn biến mà tớ trong phút "bối rối" không thể nhớ hết được.
    Tớ nghĩ, Report cần nhanh và "nóng" vì chắc rằng những thành viên ko tham gia được luôn luôn muốn "hóng hớt" xem cái gì đã diễn ra trong buổi off. Một ngày tôi cũng ra vào TTVNOL hàng vài chục lần chỉ để xem bài viết cuối có phải của một nick mới không? Có những khoảng thời gian dài ko có bài viết mơi, tớ cảm thấy buồn cứ như "mẹ vắng nhà" vậy. Thấu hiểu những điều này nên tớ luôn cố gắng sao cho nhanh nhất và "hót" nhất hi hi...
    @ Lan Hương: Tôi thấy bà có "năng khiếu" làm công đoàn đấy. Thu quỹ nè, tổ chức nè, ý tưởng nè.... nhiều và rất nhiều những gì bà đã nói, đã thể hiện... và đặc biệt là bài viết mới nhất này => thấm đẫm nhiệt huyết của con tim và khối óc (hí hí, nịnh tí...)
    Vợ hai
    Tôi trân trọng cảm ơn "Quý Cty" đã phê duyệt "dự án" vợ hai của tôi và tôi sẽ cố gắng hết mình để sát cánh cùng "bả" phá hoại cho BE lanh tanh bành.
    Cảm ơn bà đã ra sức "nịnh nọt" tui để tôi lên cơn "sĩ" mà hết sức xả thân trong công tác "thổi tù và hàng tổng" tại BE.
    Tôi cũng phê chuẩn dự án trà đá vỉa hè của bà dưng cơ mờ trong "hợp đồng" không thấy nói đến kinh phí do bên nào chịu. Đề nghị bà cho thêm "điều khoản" này vào hợp đồng. Thời buổi kinh tế khó khăn, giá cả ngày càng đắt đỏ nên tôi phải tính bà thông cảm. Bà xem, 1K, 1,5k một cốc trà đá chứ ít rì, chưa kể hứng lên bà còn gọi kẹo "nạc", kẹo cao su.... mà vốn của tôi thì là vốn nước ngoài viện trợ "phải" hoàn lại....
    Tôi không ngờ bà vận hành vụ đăng ký MC "ngọt" thế. Good Job!
    Vấn đề đi cafe để nói chiện bằng Tiếng Anh thì tôi thấy có chút khó khăn. Bà cứ thử tưởng tượng nhé. Một quán cafe vào chỉ có 1 nhóm nói Tiếng Anh thì liệu những bàn "tiếng việt" xung quanh họ cảm thấy thế nào? Nếu ý tưởng này thay vì quán cafe mà là một bãi cỏ rộng rãi thì sẽ khả thi hơn. Đây chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi nhé.
    CŨng ủng hộ luôn vụ cắt bim bim của bà đề cập. Như tuần vừa rồi í, lúc mình ra về thấy rất nhiều bim bim vương vãi trong lớp... tôi lại phải lọ mọ đi nhặt rùi gom lại vứt ra giữa... sân trường => có Xmen chứng giám
    +bầu chọn chủ tịch công đoàn,người luôn quan tâm lo lắng đến đời sống của từng thành viên,tổ chức thăm nom người ốm.cưới xin....Theo dõi sát sao từng bước chân của các thành viên( có thể tạm so sánh với thám tử) rồi post thông tin lên diễn đàn để thoả mãn nhu cầu tình cảm của muôn dân luôn được thể hiện mãnh liệt bằng những câu hỏi đại loại như: Không biết mis Quỳnh dạo này bận bịu gì mà không đến clb nhỉ?
    ý tưởng này hay quá nếu thực hiện được thì là nhất rùi. Vấn đề là liệu có ai đủ thời gian Offline để "moi móc" thông tin của từng thành viên không hí hí. Mà lỡ có người không thích để lộ chuyện riêng tư thì lèm thía nèo???
    Tớ thích ý tưởng của Tuấn Anh đã nêu trong một bài viết trước đó là: Bạn đến chơi nhà Tức là nhà ai có hoàn cảnh "vườn rộng rào thưa khó đuổi gà" có thể đăng ký mời mọi người về nhà, kể cả xa một chút. Tất nhiên không phải về liên tục mà thỉnh thoảng thui, giống như một chuyến pinic nhẹ ý.
  3. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Không đồng ý với Tuấn Anh cái màu đỏ đâu ná.
    Cà nhà đừng sát cánh bên toai => hãy sát cánh bên nhau...
    Được boyhn81 sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 20/05/2008
  4. tuananhbsdk

    tuananhbsdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bít ngay mà, có nhìu người tâm sự nặng trĩu, ôm bao ý tưởng nhưng chưa nói ra. Chị Hương làm đến phịch một phát một bài dài ngoằng thế nè, ko biết comment từ đâu bi h.
    Mọi người cùng vote cho những đề xuất của chị Hương nhé.
  5. tuananhbsdk

    tuananhbsdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tội phạm sợ nhất Bao Công
    Anh thì sợ nhất em không nói rì
    Nam mô Bồ Tát từ bi
    Con phải làm gì, Người chỉ giúp con.
  6. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Humanitarian Services for Children of Vietnam seeks part-time
    Administrative Assistant
    Position: Administrative Assistant
    Duty Station: HSCV''s HaNoi office, Viet Nam
    Duration of Assignment: Part-time ? 6 months
    Starting Date: June 2nd
    Report to: Vice President
    Hours: 15 ? 20 hours weekly
    Salary: $100 - $150 depending on qualifications
    Experience Level: Entry Level
    Background:
    Humanitarian Services for Children of Vietnam (HSCV) is a grassroots
    NGO based in Ha Noi, Vietnam. It is dedicated to serving orphans,
    homeless children and other children in need in Vietnam by providing
    assistance in the areas of food, shelter, clothing, health and
    education. Services are provided directly to the children by HSCV or
    through local Vietnamese child-based organizations addressing these
    needs.
    HSCV raises funds *****pport its programs through direct sponsorships,
    partnerships with INGOs operating complimentary programs in Vietnam
    and through private donations.
    HSCV is currently seeking to fulfil the position of part-time
    Administrative Assistant.
    Primary objective:
    The primary objective of this position is to provide administrative
    and logistical assistance to the Vice President to assist them in
    daily activities.
    Scope of work and main responsibilities:
    * Work directly with the Vice President
    * Assist with administrative tasks, such as document preparation,
    arranging meetings, preparing event schedules etc
    * Accounting tasks
    o Maintain accounting databases by entering data into the computer;
    processing backups.
    o Maintain accounting records by making copies; filing documents
    o Processing invoices to payment
    o Working directly with co-workers to balance daily spending records
    and reports
    o Prepare payroll
    * Translation and interpreting as required
    * Deliveries, purchasing, postal tasks
    * Miscellaneous office tasks as needed
    * Other tasks as assigned
    Reporting:
    This position reports directly to the Vice President in Ha Noi
    Qualifications and experience:
    * Strong written and oral English
    * Computer skills including, word processing, data entry and usage of
    Word, Excel, and the Internet
    * Basic accounting skills
    * Proven ability to work to a deadline
    * Strong organisational skills
    * Effective interpersonal and professional skills
    * Experience working within a cross-cultural environment.
    * Enthusiastic with a positive attitude
    Interested candidates should send CVs and Employment Application forms
    by email to the Vice President, Ms. Annetta De Vet:
    annettadevet@hscv.org.
    Applications must be received by 30th May 2008.
    HSCV regrets that due to the large number of expected applications,
    only applicants being called for interview will be responded to.
    --
    Annetta De Vet
    Humanitarian Services for Children of Vietnam
    Vice President
    www.hscv.org
    PH: (84-4) 734-7208
    Cell: 0912766572
    Ngo 30 Cat Linh
    Dong Da, Ha Noi
    Viet Nam
  7. lanhuong1981

    lanhuong1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    hic hic cảm thấy như mình đang có một gia đình yên ấm.Còn phải đi tìm ở đâu nữa nhỉ ?
    Ông già ơi,về ăn cơm với vợ mà ông còn tính toán chi li thế à? Đầu tháng ông đưa tiền ăn cho tôi,tôi là phân liễu yếu đào tơ,ông không nuôi tôi thì ai nuôi.
    Danh sach MC nè
    25-5 : Thu ,Hung : Globalisation
    1-6: Storm+ Nhàn ( bạn Dung) Storm đăng kí
    topic đi em nhé
    8-6: Hằng(0988 900 324) + Điền
    15-6: Phong + Ngọc ( bạn Dung )
    22-6: Lan Hương + Mr Xmen
    Dung ơi,em cho mọi người biết số điện thoại và nick của bạn Nhàn và Ngọc nhé
    Ủng hộ nhiệt liệt ý tưởng bạn đến chơi nhà.Thể theo lời rủ rê dụ khị của bác Đăng ,chiều chủ nhật tới ,sau buổi off chúng ta đến thăm mẹ và giai của em Nguyệt Hương nhé.Ai ủng hộ thì đăng kí nào để ban tổ chức phân công xế và ôm cho hợp lí.Kẻo mỗi người một xe thì buồn quá.
  8. weeds8866

    weeds8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    @ chị Hương: chị ơi, từ giờ đến cuối tháng 6 là kín lịch MC rùi ạ?
    @ Anh Duck: anh lắm vợ vậy mà chưa thấy chính quyền đến hỏi, là sao nhỉ?!
    @ Anh Tanh: dạo nè anh hay thơ thẩn thế...
  9. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Thì tại AnhSờTanh cứ phải thơ thẩn thế em mí chệu lên tiếng mừ...
    @ Lan Hương: Thăm mẹ và Zai nhà Nguyệt Hương à, mừng quá, đội hình là thía nèo đớ, bà cho ngay cái kế hoạch chi tiết đê. Tôi là xế nhé... ai là "ôm" xịn thì đăng ký với tui, chứ hàng giả là hok chơi đâu nha hé hé... Chắc bà lại "ôm" Trường roài phải hok. Còn xác hoa này ko biết dòng nước kia sẽ đưa tui dzề đâu hu hu...
    Vụ tiền nong đùa bà tí thoai chứ bà đồng ý cho tui "ăn cơm" là tôi mừng muốn vẫy tai roài he he....
    @ Đăng: thanks bác đã có đề xuất hay...
    @ Trang Babi: Theo anh được biết thì "vợ" là chỗ dựa tinh thần quý giá, là động lực của người đàn ông => chính vì lẽ đó càng nhiều vợ => càng nhiều động lực và chỗ dựa tinh thần, như vậy chả tốt hơn là 1 hay seo he he... Còn em nữa nhá, không cửn thận "giữ mình" là anh cua về làm bà tư, bà năm lun đớ hê hê...
    Được boyhn81 sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 20/05/2008
  10. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hu raa....bầu không khí đầy nhiệt huyết đang sôi sùng sục của các key mems sẽ hướng tới một BE ngày càng chuyên nghiệp và đầm ấm hơn.
    Ủng hộ 99,100% ý kiến các bác LHương, Mr Việt, Mr Anh Tanh, Mr Thắng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này